Suýt mất mạng vì nói bạn ế vợ

(PLVN) - Sau câu nói: “Già rồi mà còn chưa lấy được vợ”, anh Thọ bị bạn – đồng nghiệp đâm suýt chết.
Bị cáo Hòa tại tòa.
Bị cáo Hòa tại tòa.

Ngày 22/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đình Hòa (SN 1968, ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1973, ở Yên Định, Thanh Hóa) bạn – đồng nghiệp – đồng hương với Hòa.

Sau bục khai báo, bị cáo Hòa thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng, Hòa không có vợ, con, mưu sinh ở “chợ người đầu cầu Mai Động” – nơi các lao động tự do thường xuyên đứng chờ người thuê làm. 

Như mọi ngày, sáng 27/10/2018, Hòa cùng anh Thọ, anh Thanh, anh Thiết… đến đầu cầu Mai Động đứng chờ người đến thuê làm việc. Do trước đó Hòa đã đi làm cùng với anh Trịnh Văn Thanh (ở Yên Định, Thanh Hóa) nhưng việc chia tiền không thống nhất khiến đôi bên lời qua tiếng lại. Mâu thuẫn xảy ra, Hòa với anh Trịnh Văn Thiết (em ruột anh Thanh) đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Tức giận, Hòa bỏ đi uống rượu một mình.

Uống xong, Hòa quay lại “chợ người”. Trên đường về, ông ta mua một con dao nhọn nhằm mục đích đi tìm anh Thanh và anh Thiết để đánh trả thù.

Tại đây, Hòa gặp anh Hùng đang ngồi trên thành cầu chờ việc. Thấy Hòa cầm dao, anh Hùng đã can ngăn, khuyên Hòa cất dao đi. Sau đó, hai người đàn ông này ngồi nói chuyện với nhau. 

Đứng bên kia cầu chờ người thuê đi làm nhưng vẫn “ế”, anh Nguyễn Văn Thọ liền đi tới chỗ Hùng và Hòa đang ngồi xem có “đỏ” hơn không. Đến nơi, anh Thọ nói: “Hôm ni sang đây ngồi xem có đỏ hơn không”. Nghe vậy, Hòa đi đến đứng đối diện anh Thọ gây sự, nói: “Mi có thích đỏ không”. Hai bên lời qua tiếng lại, trong đó, anh Thọ nói câu: “Già rồi mà còn chưa lấy được vợ”. 

Nghe câu nói ấy, Hòa rất bực tức, liền lấy dao trong người ra đâm một nhát vào bụng đối phương. Chứng kiến cảnh đó, anh Hùng đi tới can ngăn, kéo Hòa ra.

Bị kéo, Hòa vung dao khiến anh Hùng sợ hãi phải buông tay. Sau đó Hòa tiếp tục cầm dao đi về phía anh Thọ. Khi đối diện nhau, Hòa vung dao đâm thêm một nhát trúng phía dưới cằm của nạn nhân. 

Vụ việc chỉ dừng lại khi anh Hùng hô hoán người tới cứu giúp. Hòa nhanh chóng bị anh Nguyễn Mạnh Hảo – cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại khu vực đầu cầu Mai Động khống chế, bắt giữ.

Về phía anh Thọ, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, bị tổn hại 76% sức khỏe.

Với hành vi trên, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hòa 15 năm tù giam về tội “Giết người”./.

Đọc thêm