Tiếp tục giám định tâm thần với nam sinh viên phân xác bạn tình đồng tính

(PLO) - Bị ép buộc quan hệ đồng tính trong một thời gian dài và bị hăm dọa “giết cả nhà” nên Trần Nhật Duy (SN 1994, quê Tiền Giang) đã nảy sinh ý định giết người để giải thoát cho mình và thoải mái qua lại với bạn gái. 
Hai bị cáo Duy và Linh tại tòa phúc thẩm ngày 17/10
Hai bị cáo Duy và Linh tại tòa phúc thẩm ngày 17/10

Ngày 17/10/2017, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ giết người đồng tính gây chấn động 3 năm trước. Tại phiên tòa, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM cho rằng, kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa còn nhiều điểm chưa được làm rõ nên cần thành lập hội đồng của Bộ Y tế để giám định lại đối với bị cáo Duy. Bên cạnh đó, bị cáo Linh cũng xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe nên HĐXX đã quyết định hoãn để giám định lại về tâm thần với bị cáo Duy. 

Theo hồ sơ vụ án, năm học lớp 11 Duy quen anh Vạn Anh Tuấn (31 tuổi, cùng quê với Duy) hai người có mối quan hệ đồng tính với nhau.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Duy thi đậu vào một trường đại học tại TP HCM và rời quê lên thành phố trọ học. Vì không muốn sống xa Duy nên sau một thời gian ngắn sau khi Duy lên TP HCM học, anh Tuấn cũng chuyển lên ở cùng phòng với Duy. Trong quá trình sống chung, Duy và anh Tuấn thường hay mâu thuẫn do anh Tuấn phát hiện Duy có bạn gái. 

Nhiều lần anh Tuấn tỏ ra ghen tuông, đánh đập, ngăn cấm không cho Duy qua lại với bạn gái. Không chịu được sự quản thúc của anh Tuấn, Duy lên kế hoạch giết bạn tình đồng tính để giải thoát cho bản thân và thoải mái qua lại với bạn gái.

Để thực hiện ý định, cuối tháng 2/2014, Duy lên mạng Internet tìm rồi liên hệ với một thanh niên để mua 200gr chất độc Kali Xyanua, bỏ vào 2 túi nilon, giấu trong ba lô để chờ cơ hội ra tay với Tuấn. Giữa tháng 5, Duy nấu mỳ tôm cho Tuấn ăn rồi lén bỏ vào nửa muỗng chất độc vào. Tuy nhiên khi Tuấn ăn phát hiện thấy có mùi lạ nên lập tức ói ra ngay nên Duy không thực hiện được ý định. 

Chưa từ bỏ ý định đầu độc anh Tuấn, khoảng 20h30 ngày 19/5/2014, Tuấn nói bị cảm sốt nhờ bạn tình đi mua thuốc dùm. Trong số thuốc Duy mua có một số viên dạng con nhộng. Duy đã tháo 2 viên thuốc con nhộng, trút bột thuốc ra ngoài và đổ vào đó thuốc độc Kali Xyanua rồi đưa cho anh Tuấn uống. Chỉ ít phút sau khi uống thuốc Duy đưa, anh Tuấn ngã vật ra nhà, ú ớ vài tiếng rồi tử vong. Sau khi đầu độc anh Tuấn, Duy vẫn ở trong phòng cho đến sáng rồi sáng lên giảng đường đi học như bình thường.

Sợ mọi người phát hiện ra hành vi giết người của mình, đầu giờ chiều ngày 20/5, Duy về phòng trọ và lên kế hoạch phi tang xác của anh Tuấn. Duy kể lại toàn bộ cho Đặng Gia Linh biết và nhờ Linh giúp đỡ trong việc phi tang xác anh Tuấn. Trước khi phân xác anh Tuấn để phi tang, Duy lấy điện thoại, xe máy của nạn nhân bán được 10 triệu đồng. Duy lấy 1,5 triệu đồng trong số tiền bán được để mua một cưa máy để phân xác nạn nhân. Số tiền còn lại Duy đưa cho Linh cất giữ. 

Tại phòng trọ, Duy dùng cưa máy phân thi thể anh Tuấn thành nhiều phần rồi đi vứt ở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), đèo Tà Pứa (Bình Thuận), phà Mỹ Lợi (Tiền Giang). Còn Linh lau dọn các vết máu, dọn phòng, xịt phòng và cùng Duy đi phi tang xác.

Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định Duy là nghi can số một nên đã về nhà Duy để vận động gia đình thuyết phục Duy ra khai báo. Sáng ngày 24/5, khi Duy và Linh đang ngủ ở TP Bảo Lộc thì mẹ của Duy gọi thông báo bà ngoại bị bệnh nặng. Duy lập tức chở Linh về quê, đến 12 giờ trưa cùng ngày cả 2 bị công an bắt giữ tại bến phà Mỹ Lợi (cách nhà Duy không xa). Sau khi bị bắt, Duy và Linh khai báo chi tiết hành vi phạm tội.

Với hành vi đó, cuối năm 2015, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Duy tù chung thân về tội: “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” (tổng hình phạt chung là tù chung thân). Bị cáo Linh 2 năm tù về hành vi “Không tố giác tội phạm” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cho rằng mức án đó là chưa tương xứng với tính chất hành vi phạm tội của Duy nên Viện kiểm sát đã kháng nghị, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng nặng. Bên cạnh đó, gia đình bị hại cũng kháng cáo đề nghị tuyên tử hình Duy bởi hành vi phạm tội quá dã man, đồng thời đề nghị làm rõ vai trò của Linh trong vụ án này.

Cuối năm 2016, phiên tòa phúc thẩm được mở, nhưng HĐXX đã hoãn để giám định tâm thần với bị cáo Duy. 

Sau gần 1 năm, ngày 17/10/2017, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử nhưng một lần nữa, phiên tòa bị hoãn để giám định lại tâm thần với Duy.       

Đọc thêm