Tiếp tục “giương oai”, đàn em Năm Cam lại hầu tòa

(PLO) - Sỳ Vĩnh Sáng từng là đàn em của trùm giang hồ Trương Văn Cam (tức Năm Cam). Sau khi “tập đoàn tội phạm” Năm Cam bị bắt, Sáng phải đi cải tạo. Một ngày, Sáng nghe tin người nhà bị nhóm giang hồ đánh, Sáng “chỉ huy” đàn em vào tận bệnh viện truy sát đối thủ.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Vào phòng cấp cứu, hành hung đối thủ

TAND quận Bình Tân (TP HCM) đang xét xử Sỳ Vĩnh Sáng (56 tuổi, còn gọi là “hùm xám cây Da xà” - một trong những đàn em của trùm giang hồ Năm Cam) cùng 11 bị cáo là giang hồ, gây ra vụ hỗn chiến tại Bệnh viện Quốc Ánh (quận Bình Tân, TP HCM) vào tháng 6/2016.

11 bị cáo cùng đưa ra xét xử với Sáng gồm: Nguyễn Hoài Phong (16 tuổi), Nguyễn Thanh Long, Võ Trung Hậu, Huỳnh Phú Sang (cùng 17 tuổi), Nguyễn Cao Kỳ,  Huỳnh Quốc Toàn, Ngô Trọng Nhân (cùng 18 tuổi), Lữ A Dũng (21 tuổi), Cổ Vũ Linh, Cổ Chí Linh (cùng 25 tuổi), Trần Minh Đương (29 tuổi), Sín Hỷ Phí (38 tuổi), Sín Nhộc Giễng (41 tuổi).

Theo nội dung vụ án, khoảng 13h30 ngày 5/6/2016, Cổ Chí Linh và bạn là Nguyễn Minh Nhựt (17 tuổi) đi bơi tại hồ bơi chung cư Nhất Lan, thuộc P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau với hai thiếu niên khác. Do bị đánh, Chí Linh rất ấm ức nên chiều cùng ngày, Chí Linh lấy xe máy chạy đi tìm hai thiếu niên đã đánh mình để trả thù.

Khi đến đường số 55, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Chí Linh thấy hai thiếu niên đánh mình nên xông đến. Thấy Chí Linh, 2 thiếu niên vội chạy vào một nhà gần đó để trốn. Không trả thù được, Chí Linh chạy về phòng trọ của anh ruột mình là Vũ Linh và kể chuyện cho anh nghe. Vũ Linh bàn với Chí Linh, Đương và Nhựt ra chợ mua 4 con dao để cùng đi trả thù cho em.

Cả nhóm của Chí Linh đến căn nhà mà hai thiếu niên đã chạy vào (nhà này do Sỳ Vĩnh Sáng thuê) la hét và lấy vỏ chai bia trước cửa ném vào trong nhà. Người nhà của Sáng thấy nhóm người vô cớ đến gây sự thì cầm hung khí ra chống trả, đánh nhau với nhóm Chí Linh. Sau cuộc ẩu đả, Chí Linh bị gãy ngón tay, Đương bị thương và nhóm bên kia thì Sín Hỷ Phí (em vợ của Sáng) cũng bị chém vào tay, lưng nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu. Khoảng 15 phút sau, Đương và Chí Linh cũng được người nhà đưa vào cấp cứu tại bệnh viện này.

Nghe tin Phí bị đánh trọng thương tại nhà Sáng, anh ruột của Phí là Sín Nhộc Giễng  chạy đến nhà Sáng, rồi cùng với Sáng và nhóm đàn em cùng kéo đến Bệnh viện Quốc Ánh để hỏi rõ sự việc. Đến nơi, nhóm Sáng phát hiện Linh và Đương cũng đang cấp cứu tại đây. Đương nghe tin nhóm Sáng đến thì sợ bị trả thù nên rời giường cấp cứu, chạy ra trốn xuống gầm bàn thu ngân nhưng bị nhóm Sáng phát hiện.

Lúc này, Giễng đi vào quầy thu ngân kéo Đương ra bên ngoài và cùng một số đối tượng khác đánh Đương. Lúc Đương đang bị đánh ở ngoài, trong phòng cấp cứu, Chí Linh cũng bị nhóm Sáng xông đến. Sau đó, Sáng cùng đồng bọn đưa Phí đến Bệnh viện Triều An (quận Bình Tân) cấp cứu rồi bỏ trốn. Toàn bộ diễn biến của vụ việc đều được camera an ninh của Bệnh viện Quốc Ánh ghi hình lại.

Kết quả giám định thương tật xác định Cổ Chí Linh bị thương tích 31%; Trần Minh Đương thương tích 20% và Sín Hỷ Phí bị thương tích 19%. Căn cứ vào kết quả giám định này, Công an quận Bình Tân bắt Sáng và 15 người (thuộc cả 2 băng nhóm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Được “đàn em” bảo vệ

Tại phiên tòa, có 9 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Do có liên quan đến các nhóm giang hồ nên hàng trăm cảnh sát, trong đó có đặc nhiệm hình sự mặc thường phục được điều động để bảo vệ nghiêm ngặt tại tòa. Có rất đông người thân của các bị cáo đến dự khán nhưng chỉ một số ít người được vào tòa để đảm bảo an toàn cho phiên tòa.

Hồ sơ của cảnh sát thể hiện, Sáng từng là một giang hồ có số má, khá có tiếng trong giới giang hồ Sài Gòn xưa với biệt danh “hùm xám cây Da xà”. Với mác giang hồ của mình, Sáng quy tụ được nhiều đàn em dưới trướng làm việc cho Sáng. Cũng bởi có nhiều “thành tích” phạm tội, Sáng phải đi tù nhiều năm với nhiều tội danh khác nhau suốt từ năm 1976 -1999.

Ngày Sáng được tự do cũng là lúc “tập đoàn tội phạm” Năm Cam bước vào những năm tháng “làm ăn” cực thịnh. Với chút tiếng tăm, lại vừa mang mác đi tù về, Sáng được Năm Cam chiêu mộ về làm việc cho Năm Cam. Khi Năm Cam sa lưới, Sáng phải cải tạo 2 năm rồi về địa phương sinh sống, thỉnh thoảng cũng quy tụ nhiều giang hồ.

Theo lý lịch tư pháp. trước khi tham gia vụ truy sát này, Sáng từng bị TAND huyện Bình Chánh (TP HCM) xử phạt 8 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Sau khi mãn hạn tù, Sáng mở sòng bạc và đứng ra thu xâu. Sáng bị phát hiện và bị bắt, bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Với tội danh này, Sáng bị hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm TANDTC tại TP HCM xử phạt 30 tháng tù. Ngoài ra, Sáng từng bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích.

Ra tòa, với vai trò là người cầm đầu nhóm giang hồ gây ra vụ hỗn chiến tại bệnh viện, nhưng Sáng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo Sáng, Sáng không tham gia gây thương tích và không hô hào, xúi giục đàn em gây ra vụ đánh nhau tại bệnh viện. Việc đánh nhau tại bệnh viện là do giang hồ có thù oán với nhau, gây gổ đánh nhau một cách tự phát.

Để phần xét hỏi được khách quan, HĐXX đã tiến hành cách ly Sáng khi thẩm vấn các bị cáo còn lại. Nhiều tay giang hồ khai khi nghe bạn bị chém thì chạy đến bệnh viện để bênh vực bạn. Để bảo vệ cho “đại ca” của mình, nhiều đàn em của Sáng cho rằng việc đánh nhau không có ý định từ trước, không phải do Sáng tổ chức như cáo trạng của VKS. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 16/3 tới.

Đọc thêm