Tử hình gã công nhân gây án sau chén rượu mời bị từ chối

(PLO) -Mời rượu nhưng bị từ chối, Dương Đình Sáu (SN 1969, quê ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) ấm ức, trút nhát dao oan nghiệt xuống người đồng nghiệp tốt bụng đứng ra can ngăn.
Bị cáo Sáu tại tòa
Bị cáo Sáu tại tòa

Ngày 16/5/2017, TAND TP.Hà Nội đưa Sáu ra xét xử về tội “giết người”. Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai sống chung với Thăng được khoảng 2 tháng, giữa hai người không hề xảy ra xích mích: “Đức Anh mời hai lần rượu, nhưng khi bị cáo mời lại thì cậu ấy không uống”, Sáu khai nguyên nhân gây án.

Trước đó, theo hồ sơ vụ án: Khoảng 17h30p ngày 6/12/2016, Sáu cùng hơn 10 người bạn đều là công nhân xây dựng ăn ở tại lán tạm công trường ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) rủ nhau đi uống rượu. Trong lúc ăn nhậu, Sáu mời rượu nhưng Lê Đức Anh (SN 1992, quê Phú Thọ) từ chối. Nghĩ bạn coi thường nên Sáu to tiếng với đồng nghiệp bằng tuổi cháu.

Dù được anh Lò Văn Thăng (SN 1989, quê Sơn La) can ngăn nhưng Sáu vẫn hăm dọa Đức Anh: “Đêm nay mày tránh xa tao ra không tao đâm chết” và bỏ về lán trước.

Về giường ngủ, Sáu lấy con dao gọt trái cây giấu vào túi quần với mục đích sẽ đâm Đức Anh.

Khoảng 20h30p nhóm công nhân còn lại về lán ngủ. Đức Anh đi vào trước, thấy Sáu bước xuống giường thì lánh ra ngoài. Cùng lúc này anh Thăng đi vào.

Sáu tiến lại hỏi anh Thăng: “Lúc trước mày nói gì với tao, mày thích gì”. Anh Thăng chưa kịp phản ứng thì bị Sáu rút dao đâm vào ngực ngã khụy tại chỗ. Nạn nhân được chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.

Được biết: Sáu từng bị TAND huyện Phú Bình xử phạt 30 tháng tù về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” vào năm 2000. Bốn năm sau, Sáu tiếp tục bị công an huyện đưa vào cơ sở giáo dưỡng.

Về phần bị hại là con út trong gia đình có 5 chị em. Bố mẹ đã già, chị gái bệnh tật nên Thăng học hết lớp 10, phải xin nghỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nam thanh niên mới xuống Hà Nội làm việc được hơn một năm. Trước đó, Thăng về thăm nhà có nói đang tích cóp để cuối năm lấy vợ không ngờ sự việc đau lòng xảy ra. 

Đại diện VKS nhận định: Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường tính mạng người khác. 

Sau khi nghị án, tòa xét thấy hành vi của bị cáo thể hiện sự đê hèn, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống Sáu tước đi mạng sống của người khác. Sự việc hoàn toàn do lỗi của bị cáo, anh Thăng chỉ là người can ngăn nên HĐXX tuyên Dương Đình Sáu mức án tử hình./.

Đọc thêm