Tử hình kẻ giết bạn gái chỉ vì thấy 'đang nhắn tin'

(PLO) - Ngày 30/3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Lê Minh Đức (27 tuổi, trú tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.
Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh CAND
Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh CAND

Theo bản án sơ thẩm, Đức và P.N.T.Đ có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng từ năm 2013. Đến ngày 23/2/2017, cả hai đến thuê phòng trọ tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ sống cùng với Phạm Nguyễn Diễm Quyên (chị bà con của Đ) và cháu T.T.K (6 tuổi, cháu của Đ).

Tuy nhiên, Đ lại thường xuyên nhắn tin, gọi điện nói lời yêu thương với Lê Hải Quân (bạn của Đức) nên Đức tức giận và nảy sinh ý định giết người. Đến khoảng 2h50 ngày 21/3/2017, Đức thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của Đ, tưởng Quân nhắn tin cho Đ nên bực tức dùng dao đâm nhiều nhát vào người Đ.

Quyên thoát thân qua ban công gác, nhảy xuống đất kêu cứu. Thấy bé K la khóc, Đức mở cửa đẩy bé ra ngoài rồi đóng cửa và đốt xe làm cháy cả phòng trọ. Hàng xóm xông vào phát hiện cả 2 nằm bất tỉnh liền đưa đi cấp cứu nhưng Đ đã tử vong trước đó.

Sau bản án tử hình mà Tòa sơ thẩm đã tuyên, bị cáo Đức làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, bị cáo không cung cấp thêm được tình tiết, chứng cứ mới nên quyết định bác đơn kháng cáo của Đức và giữ nguyên bản án sơ thẩm với mức án tử hình. 

Đọc thêm