Tức cười chuyện luộc con gà, em gái cầm dao đâm thấu tim anh

(PLO) - TAND TP Cần Thơ vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Cẩm Duyên (SN 1999, ngụ ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) 8 năm tù về tội “Giết người”.
 Bị cáo Trần Thị Cẩm Duyên trước vành móng ngựa.
Bị cáo Trần Thị Cẩm Duyên trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Trần Thị Cẩm Duyên là em ruột của Trần Thanh Tường. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29/1/2017 (mùng 02 tết  m lịch 2017), Tường có mời Lê Ngọc Hà là bạn gái đến nhà nên chuẩn bị nấu thức ăn họp mặt ngày Tết. Tường đi làm thịt con gà sau khi làm gà xong, Tường nhờ Trần Chí Công (anh ruột của Tường) hấp chín con gà.

Duyên đang ngồi võng nghe nên cười (vì Duyên nghĩ Tường có bạn gái là Hà không nhờ mà nhờ Công làm). Tường lên tiếng “Liên quan gì đến mày mà mày xía vô”. Duyên vẫn cười thì Tường liền lấy 1 chiếc dép lào đang mang ném trúng vào ngực của Duyên. Duyên cãi nhau nhau với Tường một lúc thì bỏ vào nhà.

Do tức giận vì bị Tường ném dép trúng ngực nên Duyên đi vào nhà bếp lấy cây dao Thái Lan thủ sẵn, tìm cách tiếp cận, lợi dụng lúc không để ý, lấy dao ra đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực bên trái của Tường gây đứt thủng động mạch chủ vùng cuống tim và phổi trái dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Duyên đến Công an xã Đông bình, huyện Thới Lai đầu thú.

Đọc thêm