Vẫn còn nhiều uẩn khúc vụ người nghiện bị đánh chết trong Cơ sở xã hội

(PLO) - Cho rằng anh Nam không có nơi cư trú rõ ràng, lại là người nghiện ma túy nên phường lập danh sách đưa anh vào cơ sở xã hội để cắt cơn. Thế nhưng sau mấy ngày vào đây, anh Nam đã bị các học viên “đàn anh” thay nhau đánh đến chết. Sau hơn 2 năm xảy ra cái chết đau lòng đó, vụ án vẫn chưa có hồi kết vì còn nhiều uẩn khúc.
Các bị cáo được cho là đã đánh chết bị hại Nam.
Các bị cáo được cho là đã đánh chết bị hại Nam.

Nhập phòng vài giờ đã bị “đại bàng” “mổ” chết

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 4/4/2015, UBND phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM ra quyết định đưa Trần Vũ Nam (sinh năm 1979, quê tỉnh Nam Định) là đối tượng nghiện ma túy, không có nơi ở nhất định vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân để quản lý, cắt cơn và chờ quyết định của tòa án đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Khoảng 8h ngày 10/4/2015, Trần Vũ Nam cùng Phạm Văn Thao (cũng là người nghiện ma túy) được cán bộ giáo dưỡng khu cắt cơn chuyển qua khu phục hồi sức khỏe (khu 1) để theo dõi.

Sau khi làm thủ tục tiếp nhận ban đầu, các cán bộ khu 1 gồm có: Nguyễn Hồng Luận (phó khu), Phan Thanh Bình, Phạm Văn Ngoan và Phạm Văn Quân (trực ban) bố trí đưa Nam và Thao vào phòng 8 của khu 1. Tại thời điểm này phòng 8 đã có hơn 20 người ở và đang chờ quyết định của tòa án để đưa đi cai nghiện bắt buộc.  

Tại phòng này các học viên được chia làm 3 mâm với các nguyên tắc của “dân anh chị”, ai vào sau đều có những “bài tập dượt” nhập phòng nhất định, cụ thể ở đây là phải làm theo lệnh của mâm 1 (mâm có quyền lực cao nhất). Ngoài việc chịu sự đánh đập, sai khiến, hai mâm còn lại cũng bị mâm 1 bắt thực hiện nhiều công việc hầu hạ khác.

Khi Nam và Thao vừa vào phòng đã bị Thái Ngọc Dũng (trưởng phòng và được xếp ở mâm 1) dùng tay đánh và yêu cầu cúi đầu xuống nhưng Nam phản ứng. Do Nam không chịu làm theo luật lệ này nên các đàn em trong mâm 1 của Dũng xông vào đấm, đá Nam chúi đầu vào xô nước tiểu gần đó khiến Nam phản ứng, chửi lại và bị các đối tượng này đánh đến ngất xỉu.

Sau đó các đối tượng này kêu một số người ở mâm 2 dội nước vào mặt để Nam tỉnh lại. Khi Nam tỉnh lại, ngước mắt nhìn lên thì tiếp tục bị các đối tượng xông vào thay nhau đấm đá, dẫm đạp vào đầu, lưng, ngực, bụng, chân… cho đến lúc Nam ngất xỉu lần thứ hai.

Thấy vậy, Dũng yêu cầu các đàn em dừng lại và ra lệnh cho một số người mâm dưới đưa Nam vào nhà vệ sinh, tắm rửa, thay đồ rồi đưa Nam ra phía ngoài nằm. Lúc này Dũng cùng một số đàn em quay qua đánh Thao, nhưng do quá sợ với cảnh chúng vừa đánh Nam nên chúng yêu cầu, đánh thế nào Thao cũng cố cắn răng chịu đựng.

Sau khi đánh Nam và Thao, cả phòng cùng ăn trưa, riêng Nam không thể nào ăn được vì quá đau đớn.

Khoảng 13h30 cùng ngày, Mâm 1 thấy Nam mệt nên yêu cầu mâm dưới đưa Nam đi tắm rửa để Nam tỉnh lại. Nhưng sau khi tắm xong thì Nam ngày càng yếu, thở dốc nên một số người có pha nước đường cho Nam uống, nhưng Nam không uống được. Thấy Nam có biểu hiện bất thường, Dũng đã báo với cán bộ để đưa Nam ra trạm xá của cơ sở này cấp cứu, sau đó thấy nguy cấp nên Nam được chuyển tới bệnh viện Hóc Môn. Tuy nhiên đến nơi thì bác sĩ chẩn đoán, Nam đã chết trước đó.

Tại cơ quan điều tra, 5 bị cáo thành khẩn khai báo. Riêng bị cáo Thái Ngọc Dũng được gọi là “trưởng phòng” và bị cáo Nguyễn Ngọc Quý không chịu thừa nhận hành vi của mình. Với hành vi nêu trên, các bị cáo bị truy tố về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

 Sau nhiều lần trả hồ sơ, ngày 9/5/2017, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên tại phần thủ tục, các luật sư bảo vệ cho phía bị hại đã có phản ứng mạnh mẽ, đề nghị HĐXX phải triệu tập một số nhận chứng, nhất là các cán bộ có trách nhiệm trong thời điểm xảy ra vụ án để đối chất, làm sáng tỏ vụ án.

Xét thấy đề nghị của các luật sư là chính đáng nhằm bảo đảm tính khách quan của vụ án nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Qua tìm hiểu hồ sơ vụ án còn cho thấy, do thấy đủ dấu hiệu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nên cơ quan cảnh sát điều tra đã 2 lần có quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam đối với bốn cán bộ này. Tuy nhiên sau khi xem xét, Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã không phê chuẩn vì cho rằng các cán bộ này không chịu thừa nhận và cơ quan điều tra không chứng minh được việc thiếu trách nhiệm của các cán bộ này, do đó cơ quan điều ra đã đình chỉ điều tra với các cán bộ này.

Luật sư Nguyễn Tiến Mạnh- Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh- người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại cho rằng, trong vụ án này hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội giết người theo Điều 93 Bộ luật Hình sự, chứ không phải là tội cố ý gây thương tích như cáo trạng truy tố.

Theo lập luận của luật sư Mạnh thì các bị cáo đều nhận thấy trước khi nhập phòng thì sức khỏe bị hại không được tốt, vậy mà các bị cáo còn thay nhau dùng chân, tay đấm đá vào các vùng trọng yếu cơ thể nạn nhân như đầu, ngực, bụng, cổ… Với lực tác động vô cùng mạnh từ tay chân thì có thể gây tử vong cho bị hại Nam bất cứ lúc nào.

“Rõ ràng đây là hình thức tra tấn vô cùng dã man của các bị cáo khiến bị hại vừa nhập phòng được vài tiếng đồng hồ thì tử vong. Do vậy, đây là hành vi giết người, chứ không thể là cố ý gây thương tích được…”- luật sư Mạnh nhấn mạnh.

Vụ án còn nhiều uẩn khúc?

Chưa hết, luật sư này còn cho rằng vụ án còn bỏ lọt tội phạm vì các cán bộ giáo dưỡng tại cơ sở Nhị Xuân không bị khởi tố khi mà cơ quan cảnh sát điều tra đã 2 lần đề nghị. Theo đó trong quá trình lấy lời khai, nhiều bị cáo cũng như học viên trong cơ sở xã hội Nhị Xuân khai, nhận dạng ra các án bộ này có mặt vào thời gian bị hại bị đánh, nhưng các cán bộ này không ngăn chặn.

Thậm chí có bị cáo còn khai chính một số cán bộ này còn nhờ học viên dạy cho Nam “ngoan” vì cho rằng Nam không chịu nghe lời.

Có lời khai còn cho thấy, sau khi chứng kiến Nam bị đánh một lúc thì các cán bộ này bỏ đi, sau đó có người quay lại hỏi xem Nam đã “ngoan” chưa?

iện nay các cán bộ này dù đã bị xử lý kỷ luật, chuyển công tác… Tuy nhiên dư luận vẫn cho rằng cần phải làm rõ trách nhiệm của những cán bộ này để vụ án được khách quan, đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

Đọc thêm