Vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong: Cha bị hại cho rằng còn nhiều uẩn khuất

(PLVN) - Khi được hỏi, cha bé lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô nói về nỗi đau tột cùng của gia đình. Sau đó, ông đề nghị Tòa xem xét, làm rõ những uẩn khuất, các vấn đề chưa được làm rõ.

Cha mẹ cháu Long tại Tòa.
Cha mẹ cháu Long tại Tòa.

Ngày 14/1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa 3 bị cáo trong vụ bé lớp 1 tử vong trên ô tô đến Trường Gateway ra xét xử về tội “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi thẩm vấn các bị cáo xong, HĐXX đã hỏi cha, mẹ bị hại. Khi được HĐXX hỏi, bố cháu Long cho biết việc của con mình rất là oan nghiệt, có nhiều ẩn khuất, nhiều vấn đề mà không được rõ ràng kể cả quá trình điều tra.

“Gia đình tôi chưa cảm nhận được vấn đề gì sáng tỏ. Tôi thấy cáo trạng rất sơ sài chưa chỉ rõ được nhiều uẩn khuất, đề nghị Tòa làm rõ”, bố cháu Long nói.

Khai về hôm xảy ra việc đau đớn với con trai mình, cha cháu Long bảo người nhận được điện thoại của bà Quy và hotline của Trường Gateway thông báo cháu Long bị ngất là vợ ông. 

“Sau đó vợ tôi thông báo cho tôi. Tôi đi thẳng về trường, trên đường đi tôi liên tục gọi hỏi thông tin thì được biết cháu được đưa vào Viện Nhi Trung ương. Tôi tiếp tục gọi số hotline của nhà trường thì được hướng dẫn gọi vào số của cô đưa cháu đi cấp cứu thì được thông báo là cháu được đưa đến Viện E. Sau đó tôi bảo với vợ và người nhà đến đó”, cha cháu Long nói.

Khi được hỏi có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự không, bố cháu Long nói gia đình không yêu cầu trách nhiệm dân sự với cô Thủy và nhà trường. Các bên liên quan, ông yêu cầu họ phải bồi thường cho gia đình số tiền 1 tỷ đồng.

Về trách nhiệm hình sự, cha bé Long nói những bị cáo đã gây ra cái chết thật oan nghiệt, nhiều uẩn khúc, gây đau thương vô cùng, tột cùng với gia đình ông. Do đó, ông đề nghị Tòa xét xử các bị cáo nghiêm minh, rõ ràng đúng người, đúng tội tương xứng với hậu quả vô cùng nghiêm trọng, gây đau thương với gia đình ông.

Về phía trường Gateway, khi được hỏi, người đại diện cho biết họ thường xuyên tới thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bị hại. Bởi họ biết đây là nỗi đau không gì bù đắp được với gia đình. Cũng theo lời người đại diện, họ cũng bồi thường tổn thất tinh thần, khắc phục hậu quả .

Trước đó, HĐXX cũng hỏi một số người thân khác của cháu Long. Khi được hỏi, hầu hết đều không kìm được nước mắt. 

Nhắc đến cậu con trai yểu mệnh của mình, mẹ cháu Long đã bật khóc. Ngồi cạnh, bố cháu Long thi thoảng đưa tay, quệt nước mắt./.

Đọc thêm