Y án chung thân kẻ dùng bê tông đập vào đầu bạn

(PLO) - Do uống rượu quá nhiều nên anh Khánh mệt và không chịu đi làm hồ cùng với Tùng. Cho rằng anh Khánh thất hứa, Tùng nổi máu côn đồ cầm cục bê tông đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu anh Khánh.
Đánh chết bạn nhậu, Tùng lĩnh án chung thân.
Đánh chết bạn nhậu, Tùng lĩnh án chung thân.

Khoảng 7h sáng 22/5/2015, Trần Gia Tùng (SN 1990, ngụ TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đã cùng anh Nguyễn Văn Khánh, Lê Văn Tám và một vài người bạn tổ chức uống rượu trên vỉa hè. Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 11h cùng ngày thì hết rượu.

Anh Khánh nói với Tùng rằng trong nhóm bạn có một người có tiền nhưng không chịu đi mua rượu cho cả nhóm cùng uống. Nghe vậy, Tùng cho rằng người bạn kia keo kiệt nên cầm cục bê tông đánh nhiều cái vào chân và đầu người bạn đó và lấy được 50 ngàn đồng đi mua rượu uống tiếp.

Đến khoảng 12h cùng ngày, chỉ còn anh Khánh và Tùng ngồi nhậu. Lúc này Tùng nói với anh Khánh xuống Long An làm phụ hồ như đã bàn vào lúc sáng. Tuy nhiên, do uống rượu quá nhiều nên anh Khánh mệt và không chịu đi làm hồ cùng với Tùng.

Cho rằng anh Khánh thất hứa, Tùng nổi máu côn đồ cầm cục bê tông đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu anh Khánh. Thấy nạn nhân không phản ứng gì, Tùng tiếp tục đứng lên dùng chân phải đá nhiều cái vào ngực anh Khánh.

Dù bị đánh đau nhưng do đã quá say nên anh Khánh không phản ứng được gì. Một lúc sau, anh Khánh kêu đau đầu nên được nhóm bạn đưa đi cấp cứu và tử vong vì chấn thương sọ não.

Với hành vi đó, cuối năm 2015 Tùng bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tù chung thân về tội giết người. Sau đó Tùng kháng cáo. Ngày 22/3/2016, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Đọc thêm