Y án sơ thẩm cựu thiếu tá công an cùng đồng phạm giết người

(PLVN) - Kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh “Giết người” và xin giảm án song cựu thiếu tá công an không được cấp phúc thẩm chấp nhận.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Ngày 5/11, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Đào Văn Tùng (SN 1989, Tiên Lữ, Hưng Yên) và Đỗ Thị Bích Hằng (SN 1980, cựu thiếu tá công an) ra xét xử về tội “Giết người”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo của bị cáo và bị hại.
Theo đó, bị cáo Hằng kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại tội danh “Giết người” cho mình. Ngoài ra, bị cáo này cũng xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm hình phạt cho mình.
Tại tòa, bị cáo Hằng cho rằng hành vi của mình chỉ phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hằng khẳng định bản thân không có ý định đe dọa tới tính mạng của anh Long. 
Bị cáo Đào Văn Tùng cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tùng cho rằng mình chỉ có ý định dằn mặt đối phương, không cố ý giết người.
Trong khi đó, bị hại lại đề nghị tăng nặng hình phạt với cả 2 bị cáo. Bị hại cũng cho rằng vụ án còn bỏ lọt tội phạm.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo của bị cáo, bị hại, tuyên y án sơ thẩm cựu thiếu tá công an bị tuyên 8 năm tù về tội “Giết người”, Tùng 8 năm 6 tháng tù cùng tội danh trên.
Theo hồ sơ vụ án, Đỗ Thị Bích Hằng có quan hệ thân thiết với anh Bùi Văn Ngọc (SN 1975, Giám đốc Công ty TNHH Bảo An). Quá trình quen biết nhau, anh Ngọc có kể cho Hằng nghe chuyện mình đang bị anh Nguyễn Hoàng Long gây sức ép, đòi mình số tiền 2,8 tỷ đồng. Nếu anh Ngọc không trả tiền, anh Long sẽ cho người đến lấy quặng. Do đó, anh Ngọc đã nhờ Hằng đứng ra tư vấn về pháp lý để công ty mình viết giấy nhận nợ số tiền trên.
Ít lâu sau, Hằng được tin gia đình anh Ngọc bị một số đối tượng xăm trổ đến đe dọa, nói là “đòi nợ cho Long”. Nghe vậy, Hằng rất bức xúc nên nhờ Chu Tuấn Mạnh (SN 1992, cháu Hằng) đứng ra dàn xếp giúp nhưng không đạt được tiếng nói chung.
Sau cuộc gặp đôi bên, cuộc sống bình yên của Hằng và anh Ngọc bị xáo trộn. Họ bị các đối tượng tự xưng là Hậu và Dân gọi điện đòi tiền cho Long và đe dọa. Do sợ bị đánh nên Hằng đã nhờ Chu Tuấn Mạnh làm lái xe ô tô đưa đón và bảo vệ. Nhận lời, Mạnh rủ thêm Đào Văn Tùng (bạn Mạnh)  đi cùng để bảo vệ Hằng và anh Ngọc. 
Khoảng đầu tháng 8/2017, Đào Văn Tùng gọi điện cho Hằng nói Mạnh đã phản bội lại chị ta đồng thời ngỏ ý muốn đứng ra bảo vệ cho nữ thiếu tá này. Tùng còn nói sẽ đánh dằn mặt anh Long. Hằng đồng ý và chuyển khoản cho Tùng 3 triệu đồng. 
Khi thấy Tùng nói sẽ thuê nhà trọ gần nhà anh Long để theo dõi, Hằng đã nhắn tin qua zalo ảnh, địa chỉ nhà anh Long cho Tùng đồng thời hỏi số tiền phải trả khi xong việc. Tùng bảo mình giúp Hằng vì tình cảm, ơn nghĩa chứ không phải vì tiền, việc trả công cho những người đi cùng Tùng đánh anh Long thì tính sau. 
Sau đó, Tùng nhắn tin và gửi ảnh khẩu súng bắn đạn ghém cho Hằng xem. Tùng bảo sẽ mua súng để đánh “dằn mặt” anh Long thì Hằng chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản do Tùng mượn của người quen.
Chiều 18/8/2017, Tùng mang theo súng săn cùng 3-4 viên đạn bám theo anh Long chờ cơ hội bắn đối phương. Thấy anh Long vào cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Tùng đã cầm súng chĩa về phía anh Long bắn. Anh Long nhìn thấy Tùng chĩa súng về mình nên đã né người, nấp sau anh Mùi. Anh Mùi bị Tùng bắn trúng vai phải. 
Gây án xong, Tùng bỏ trốn. Tùng được Hằng gửi cho 30 triệu đồng và bảo trốn sang Trung Quốc hoặc vào TP HCM nương nhờ nhà bạn Hằng.
Với hành vi trên, Hằng bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội “Giết người”. Cùng tội danh trên, Tùng bị tuyên 8 năm 6 tháng tù. 
Bởi theo nhận định của Hội đồng xét xử, có cơ sở khẳng định Đỗ Thị Bích Hằng đã đưa tiền cho Đào Văn Tùng mua hung khí, thuê nhà và đi lại để theo dõi anh Long trước vụ nổ súng. Dù thương tích nạn nhân không lớn nhưng hành vi các bị cáo rất nghiêm trọng./.

Đọc thêm