18 tháng tù cho người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng

(PLO) - Sau 1 ngày xét xử, chiều 9/2, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Đào Tấn Cường (SN 1969, ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng) 18 tháng tù về tội “Đe dọa giết người”. 
Phiên tòa xét xử ông Đào Tấn Cường
Phiên tòa xét xử ông Đào Tấn Cường

Trước đó, bị cáo Cường đã nhắn tin dọa giết ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Trần Phước Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

Làm việc tại tòa, các bị hại khai, trước khi bị Cường nhắn tin, hằng đêm thường thường thấy số sim rác nháy máy, có người theo dõi người thân của họ đi làm, dòm ngó vào nhà riêng. Một số bạn bè, cấp dưới của bị hại cũng bị người lạ uy hiếp. Do đó, các bị hại đã báo cho Phòng Nội chính TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Công an TP xác minh, tăng cường lực lượng bí mật bảo vệ.

Đồng thời, bị hại phải thay đổi lộ trình, giờ đi làm, cảnh báo người thân đề phòng, đưa đón vợ con.

Cáo trạng công bố lời khai của ông Cường, năm 2006, vợ Cường là Lê Thị Ngọc Oanh (48 tuổi) đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8.500m2 lô 09 Khu biệt thự Suối Đá, bán đảo Sơn Trà, trong đó 300 m2 xây biệt thự sử dụng lâu dài, còn lại đất quản lý sử dụng vườn cây. Cường khai vợ đứng tên giúp ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Khi ông Thanh mất, Cường trả lại cho gia đình ông Thanh bằng cách lập hợp đồng mua bán với ông Lê Văn Tiến và bà Võ Thị Thanh Vân, em vợ ông Thanh.

Ông Đào Tấn Cường tại Toà
Ông Đào Tấn Cường tại Toà

Năm 2015, ông Trần Đình Trung (ngụ tổ 51, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) tố cáo: lô L09 là của ông Đào Tấn Bằng (nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng - em ruột ông Cường) nhưng nhờ bà Oanh đứng tên và lấn chiếm lô đất ở bên cạnh, là đất của ông Trung.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã thanh kiểm tra, kết luận không có sự việc như tố cáo nhưng khi ông Bằng được cân nhắc bổ nhiệm, luân chuyển công tác, lại có đơn tố cáo.

Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ông Cường nghi ngờ ông Trần Phước Sơn tập hợp đơn thư và đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ký văn bản thanh tra lô đất, ảnh hưởng uy tín của mình và em trai nên ông Cường bức xúc, nhắn tin đe dọa.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ không tham dự phiên tòa mà ủy quyền cho 2 luật sư thay mình tham dự tòa. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cũng đã vắng mặt, ủy quyền cho luật sư tham dự phiên tòa. Trong đơn xin vắng mặt, ông Sơn đồng thời thời xin giảm án cho bị cáo.

Trong đơn xin giảm án, ông Sơn viết và được Tòa nêu lại: “Tôi khẩn thiết xin quý Tòa xét đến khía cạnh nhân thân tốt, tính tình hiền lành, thực hiện hành vi bộc phát và bản thân bị cáo chưa phạm phải lỗi lầm gì nghiêm trọng mà giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đến mức thấp nhất có thể. Sự khoan hồng của pháp luật thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với những người lỗi lầm, sẽ là niềm tin, động lực giúp bị cáo có thể sửa sai, ăn năn hối lỗi, làm ăn sinh sống lương thiện để nuôi gia đình và ổn định cuộc sống”.

Vợ ông Huỳnh Đức Thơ, bà Nguyễn Vân Anh cũng có lời xin giảm hình phạt cho ông Cường. 

Viện KSND TP.Đà Nẵng đề nghị HĐXX tuyên phạt Đào Tấn Cường  từ 2- 3 năm tù. 

Theo hồ sơ, thời điểm trước khi bị bắt ông Cường làm Phó Giám đốc Cty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, với bức xúc nêu trên, chiều 10/7/2017, ông Cường đến cửa hàng điện thoại di động của anh Nguyễn Đức Hiền mua điện thoại di động Nokia cũ loại 2 sim cùng 1 sim rác 0126.252.6048.

9 giờ ngày 11/7/2017 tại phòng làm việc, ông Cường soạn tin nhắn: “Roi may cung phai tra gia thoi, may lua thay phan ban, may se phai hung lay qua bao roi may cung chet bo chet bui thoi. May con vo con nua do” (Rồi mày cũng phải trả giá thôi, mày lừa thầy phản bạn, mày sẽ phải hứng lấy quả báo rồi mày cũng chết bờ chết bụi thôi. Mày còn vợ con nữa đó”).

Do không gửi được, ông Cường đưa máy cho anh Hiền để sửa, anh Hiền thấy sim hết tiền nên nạp 20.000 đồng gửi tin nhắn gửi cho Cường và gọi cho con anh Hiền thử máy. 13 giờ cùng ngày, ông Cường lấy lại máy, mua thêm sim rác 0936.089.536 rồi soạn thêm tin nhắn: “Do mat day, no mau phai tra bang mau” (Đồ mất dạy, nợ máu phải trả bằng máu) và dùng tin nhắn lúc nãy gửi đến số máy ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố và ông Trần Phước Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố, sau đó đập vỡ điện thoại, bẻ gãy sim và ném toàn bộ xuống sông Hàn gần cầu Thuận Phước, đường Như Nguyệt.

Đọc thêm