9x hiếu thắng, giết chồng sau lời thách thức

(PLO) - Không thuyết phục được chồng bỏ thói ghen tuông vô lối, cô vợ 9X đưa dao cho chồng và nói: “Anh không tin em thì đâm chết em đi”. Nhưng anh chồng không làm theo mà thách lại: “Em giỏi thì đâm anh đi”, ai ngờ cô vợ trẻ con, đâm thật…

9x hiếu thắng, giết chồng sau lời thách thức
TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại xã Sơ Pai, huyện Kbang và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng Ngọc (SN 1991, trú tại làng Buôn Lưới, xã Sơ Pai, huyện Kbang) mức án 11 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường 54 triệu đồng. Người bị hại là anh Đinh H’Rít, chồng của bị cáo. 
Vợ chồng Ngọc cùng tuổi, cưới nhau được 4 năm, có một con gái 2 tuổi. Vợ chồng đều trẻ khoẻ, chịu khó làm ăn, lại được gia đình nội ngoại giúp đỡ cả về kinh tế cũng như chăm sóc con cái nên Ngọc và anh Đinh H’Rít sống rất thoải mái, phong lưu.
Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ sẽ là viên mãn nếu như anh H’Rít không có tính ghen tuông vô cớ, thường hay nghi ngờ cô vợ trẻ đẹp của mình có tình ý với người khác. Ngọc còn trẻ, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm sống, tính tình lại xốc nổi nên vợ chồng hay xảy ra xích mích, tuy vậy về cơ bản cả hai vẫn rất yêu nhau nên cãi nhau xong thì “gương vỡ lại lành”.  
Ngày 20/7, Ngọc mua đồ về nhà cho chồng và một số người thân nhậu, còn mình đến nhà bạn gái chơi và sau đó rủ nhau đi hát karaoke ở nhà ông A Văn Lia cùng làng. Thấy hát hò vui, Ngọc điện thoại rủ chồng đến cùng tham gia, nhân tiện chở vợ về nhà luôn. Anh H’Rít lúc này nhậu đã quá say nhưng vì chiều vợ nên cũng đến, tham gia hát hò được khoảng 15 phút thì đám hát giải tán, mọi người ra về. 
Lúc này, Ngọc mới phát hiện anh Thức là người cùng làng đi nhầm dép của mình nên chạy theo để lấy lại dép. Thấy mình xỏ nhầm dép phụ nữ, nhầm lẫn khôi hài nên anh Thức vui vẻ đổi lại cho Ngọc, trong lúc hai người trao dép có nói vài câu bông phèng vui vẻ. Sau đó anh Thức ra về, Ngọc cũng lên xe để chồng chở về nhà.
Tưởng chuyện thế là xong, ai ngờ anh H’Rít say rượu nên tỏ vẻ nghi ngờ, ghen tuông việc vợ mình có tư tình, để cho người khác đi nhầm dép. Ngọc thanh minh nhưng anh H’Rít không nghe, còn lớn tiếng sỉ vả và “kết tội” vợ lăng nhăng, vì chuyện này đôi vợ chồng trẻ cãi nhau gay gắt. 
Không làm thế nào để chồng tin mình trong sạch, cô vợ trẻ bèn đi xuống nhà bếp lấy con dao 2 lưỡi đưa cho anh H’Rít và nói: “Anh không tin em thì đâm chết em đi”, nhưng H’Rít vứt con dao này đi và lấy con dao Thái Lan, đầu nhọn đưa cho Ngọc và nói: “Em có giỏi thì đâm anh đi”.
Người chồng tưởng đó chỉ là lời thách thức trong lúc giận hờn, ai ngờ bị vợ đâm thật. Ngọc cầm luôn con dao đâm một nhát chí mạng trúng vào ngực trái của H’Rít làm chồng ngã gục xuống đất bất tỉnh, sau đó tử vong do vết thương thấu tin...
Gây án xong, Ngọc đã đến Công an huyện KBang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo thừa nhận hôm đó cả hai vợ chồng đều uống rượu, bia không kiểm soát được hành vi, lại bị ức chế lâu ngày do bị chồng ghen tuông nghi ngờ nên mới bột phát gây án. 
Tại phiên tòa, Ngọc tỏ ra ăn năn hối hận, bị cáo cho rằng hôm đó mình quá say nên lỡ tay sát hại chồng. Chuyện đã xảy ra như thế, giờ bị cáo chỉ biết xin cha mẹ chồng tha thứ, cho bị cáo cơ hội được sửa chữa sai lầm. Bị cáo cũng xin pháp luật khoan hồng cho hưởng mức án nhẹ để sớm được về với gia đình, lao động nuôi con gái là giọt máu cuối cùng của anh Đinh H’Rít để lại. 
Tuy nhiên, nỗi đau quá lớn trước cái chết oan uổng của con trai khiến gia đình người bị hại Đinh H’Rít không thể mở lòng tha thứ. Gia đình bị hại đề nghị xử Ngọc theo pháp luật, và buộc Ngọc phải bồi thường về cái chết của nạn nhân.
Nhận mức án 11 năm tù về tội "Giết người”, goá phụ trẻ cúi gằm mặt tránh cái nhìn dè bỉu, căm thù của những người trong gia đình chồng, lầm lũi bước lên xe đặc chủng về trại giam…/.

Đọc thêm