Án mạng sau tiệc thôi nôi

(PLO) - Ca hát ầm ĩ sau tiệc thôi nôi đến tận đêm khuya, nạn nhân không nghĩ chuyên bé xé ra to, khiến mình mất mạng.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
 TAND TP.Cần Thơ vừa xét xử lưu động tại UBND phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, tuyên phạt Ngô Quang Út (ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) 15 năm tù về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 16/2/2015, anh Phạm Văn Trung đi dự tiệc thôi nôi tại nhà người quen. Tại đây, anh Trung có tham gia ca hát và uống rượu đến 23h cùng ngày. 
Khi Thái Văn Vinh ra ngoài đi vệ sinh thì thấy có người ở nhà đối diện bên kia con rạch quát: “Biết bây giờ là mấy giờ chưa mà còn ca hát hoài”. 
Vinh về kể lại cho Trung nghe, Trung liền ra đáp trả: “Bên kia đám tiệc hát tới 1, 2 giờ sáng thì có ai nói gì đâu”. Hai bên cự cãi rồi thách thức đánh nhau. Sau đó, Vinh và Trung rủ thêm bạn là Nhật, Khang, Vân qua bên kia con rạch để đánh nhau. 
Khi đến nơi, Vinh lấy một đoạn tre ven đường, Trung cầm cây dầm lên bờ tìm người thách thức đánh nhau nhưng không gặp. Bực tức, nhóm của Trung vừa đi vừa lớn tiếng và dùng cây đập dưới đường tạo nên tiếng động lớn. 
Lúc này, Ngô Quang Út đang ngủ trong nhà nghe nhóm của Trung chửi lớn tiếng nên gọi điện trình báo Ban bảo vệ dân phố khu vực 3. Phát hiện Trung đang tìm người đánh nhau và dùng cây đánh vào hàng rào nhà mình, chửi bới loạn xạ, Út đến cây cầu thách thức đánh nhau với nhóm Trung. 
Út trở về nhà lấy cây chĩa làm hung khí rồi chạy lại cầu chờ sẵn. Tại cuộc hỗn chiến, Út đã dùng chĩa đâm Trung bị trọng thương, sau đó tử vong. Đến sáng 17/2/2015, Ngô Quang Út bị bắt khẩn cấp. 
Mặc dù VKS chỉ đề nghị xử bị cáo mức án từ 7-8 năm tù nhưng Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội cần phải được xử lý nghiêm. Tòa tuyên phạt Ngô Quang Út 15 năm tù về tội “Giết người”./.

Đọc thêm