“Anh hùng rơm” trả thủ cho anh

(PLO) - Người xưa có câu, "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" thế nên vừa nhìn thấy kẻ có mâu thuẫn với anh trai mình cách đây 4 năm, Hải cho rằng "thời cơ đã đến", y nảy sinh ý đạnh trả thù...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo cáo trạng, sáng 8/7/2014, sau khi uống rượu đã ngà ngà say, Trần Văn Hải (SN 1989, ngụ xã Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh) cùng hai người bạn ra Khu công nghiệp Yên Phong đá bóng. Trên đường đi, Hải nhìn thấy anh Đỗ Văn Chính (trú cùng thôn) đang ngồi uống bia trong quán. 
Bao nhiêu kỷ niệm nhức nhối chứa đầy hận thù giữa Chính và anh trai Hải  hồi năm 2008 chợt ùa về trong đầu y. Hải cũng nhớ những mâu thuẫn ấy đã được giải quyết xong. Thế nhưng Hải vẫn cảm thấy ấm ức, nên nảy sinh ý định trả thù. 
Thay vì đi đá bóng cùng bạn bè, Hải vội chạy về nhà. Cầm vội con dao rựa, Hải quay lại quán bia nơi anh Chính đanh ngồi. Chẳng nói chẳng rằng, Hải xông đến chém nhiều nhát vào đầu, mặt anh Chính làm nạn nhân bị thương tích 77%. 
Với những hành vi trên, sau giờ nghị án, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Trần Văn Hải 15 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường cho bị hại 217 triệu đồng.

Đọc thêm