Bà lão 70 “cắn răng” làm nô lệ tình dục cho gã thanh niên bệnh hoạn

(PLO) - Một bà lão đã 70 tuổi chỉ vì sợ hãi mà phải im lặng, cắn răng chịu làm nô lệ tình dục cho gã thanh niên bệnh hoạn chỉ đáng tuổi cháu mình.
Bà Bốn bị nam thanh niên hàng xóm cưỡng bức suốt thời gian dài
Bà Bốn bị nam thanh niên hàng xóm cưỡng bức suốt thời gian dài
Theo kết quả điều tra, sáng ngày 11/7/2014, bà Clâu Thị Bốn (SN 1944, người dân tộc Cơ Tu, ngụ xã Tà Pơ - Nam Giang - Quảng Nam)) lúi húi sửa lại chuồng gà. Đột nhiên, Zơ Râm Thân (SN 1977, ngụ xã Tà Pơ) từ bên ngoài “trần như nhộng” lẻn đến bên cạnh giở trò sàm sỡ. 
Bà Bước cố gắng chống cự nhưng không thắng nổi sức trai tráng của kẻ bệnh hoạn. Sau lần đó Thân uy hiếp bà lão, cứ thi thoảng lại sang nhà tái phạm. Vì sợ hãi, nạn nhân im lặng chịu đựng suốt thời gian dài, đau đớn không dám ra ngoài, chỉ đóng cửa giấu mình. 
Mãi cho đến khi con trai của bà Bốn một lần bất ngờ về nhà phát hiện sự việc, tội ác động trời mới bị phanh phui.
Phạm tội động trời vẫn đòi xử bằng luật tục
Nhớ lại thời gian bị cưỡng bức, bà lão vẫn chưa hết hoảng sợ. Bà Bốn cho biết, chẳng thể hình dung ở cái tuổi gần đất xa trời lại bị xâm hại tình dục. “Mình có nói ra cũng không ai tin, còn bị thủ phạm giết chết, nên âm thầm chịu đựng mà không dám tố cáo”, nạn nhân thuật lại.
Kể về lần đầu bị xâm hại, bà cho hay lúc đó nhà chỉ có mình bà, con cái đi làm hết. Thân đến, kề dao vào cổ rồi gằn giọng đe dọa “nếu la lên sẽ chết”. 
“Mình sợ lắm, tưởng cướp nên chỉ biết khóc mếu xin tha. Nhưng nó bắt mình cởi đồ ra rồi làm bậy. Lúc ấy mình mới thấy mặt nó. Nó giở mọi chiêu trò với mình rồi còn hỏi mình “có giống trên phim không”. 
Nó còn buông nhiều lời lẽ tục tĩu nữa. Không biết nó uống rượu ở đâu về mà người nồng nặc. Vườn nhà mình rộng, nhà hàng xóm ở xa nên có kêu cũng không ai nghe thấy”, bà Bốn nhớ lại.
Sau lần đầu bị cưỡng hiếp, bà Bốn bị Thân đe dọa “ngậm miệng giữ kín nếu muốn sống” nên rất sợ hãi, không dám nói cho ai, chỉ ru rú đóng cửa then cài trong nhà. Bà lo lắng nếu đi ra ngoài tên Zơ Râm Thân lại giở trò. 
Tuy nhiên, vì cùng sống một làng, có cố tình tránh bao nhiêu bà cũng không thoát được. Thân thỉnh thoảng lại mò sang gây án. 
Câu chuyện chỉ bị phát giác khi một lần người con trai thứ hai của bà, tên là Clâu Toàn (SN 1976) đang đi làm rẫy, đột ngột trở về giữa chừng lấy đồ ăn. Lúc này Thân vừa giở trò đồi bại với bà Bốn xong, nhanh chóng chạy biến ra cổng, còn bà Bốn lại đóng cửa ngồi khóc bên trong nhà. 
Anh Toàn nghi ngờ có chuyện chẳng lành mới gặng hỏi, mãi sau bà Bốn cho biết, đã bị Thân hãm hiếp suốt nhiều tháng qua.
Nghe chuyện, anh Clâu Toàn tức giận, lập tức gọi người thân về định kéo sang nhà Zơ Râm Thân “đánh một trận”. Bà Bốn biết tính con nóng nảy, sợ xảy ra chuyện không hay vội giữ con lại.
Bà lão mời già làng đến xử theo luật tục. Trước mặt già làng Blinh Gối (72 tuổi, ngụ xã Tà Pơ) và gia đình bà Clâu Thị Bốn, Thân đã nhận lỗi: “Những lúc như thế, do tao uống rượu rồi nên không kìm chế được. Giờ tao xin lỗi, xin bỏ qua cho. Tao về kiếm heo, gà mang đến đền”. 
Thế nhưng, thấy Thân nói với thái độ không hối lỗi, các con của bà Bồn liền báo cáo lên chính quyền địa phương.
Làm bậy vì mê “phim đen”
Già làng Blinh Gối bất bình cho hay: “Có nằm mơ, dân trong vùng cũng không ngờ lại xảy một vụ án kỳ quái tới vậy. Mọi người giận lắm. Ai đời, hàng xóm với nhau mà thằng Zơ Râm Thân lại làm chuyện thất đức với người lớn hơn mẹ mình”. 
Già làng xác nhận, cuộc sống của bà Bốn rất nghèo khó, ba người con quanh năm bám rẫy vẫn không đủ ăn. Đã thế các con thường phải ở lại canh giữ hoa màu, nên dù đã lớn vẫn chưa ai lập gia đình. Bà Bốn thân cô thế cô, khi vướng vào sự việc oái ăm ở cái tuổi đã già, vừa ngại ngùng, vừa sợ hãi không dám tố cáo.
Thẩm phán Hưng cho hay sau khi nhận được kết luận giám định mới tin rằng thủ phạm không bị điên
 Thẩm phán Hưng cho hay sau khi nhận được kết luận giám định mới tin rằng thủ phạm không bị điên
Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng đến địa phương xác minh và bắt tạm giam nghi phạm. Ngay khi công an tìm đến, Thân vẫn bình tĩnh đi sang nhà bà Bốn đối chất theo yêu cầu. 
Ban đầu, Thân “cãi cùn” rằng mình đã “xin lỗi” bà Bốn trước mặt gia đình và các già làng nên “hết tội rồi”. Sau khi các cán bộ điều tra kiên nhẫn phân tích pháp luật, Thân mới chịu theo về trụ sở công an. 
Thủ phạm khai, bị ám ảnh những cảnh tượng kích dục trong các bộ phim “con heo” mà đối tượng lén lút xem ở quán internet trên phố huyện. Mỗi lần xem xong, Thân ép bà lão đáng thương trở thành “diễn viên phim” bất đắc dĩ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. 
Thủ phạm chỉ học đến lớp Năm, sau đó bươn chải làm thuê cho nhiều gia đình dưới huyện. Vốn bản tính ham chơi, tiền làm ra, Thân sử dụng trong các cuộc nhậu nhẹt và đặc biệt rất mê vào tiệm internet để xem “phim đen”. 
Khai về lần đầu tiên gây án, mới sáng sớm Thân đã chén tạc chén thù với bạn bè hơn hai lít rượu đế. Sau đó Thân mang theo mấy gói mì tôm, định sang nhà bạn nhậu tiếp. 
Đi ngang qua nhà bà Bốn, thấy bà lão ở một mình, mấy cảnh trong phim hiện ra khiến Thân nảy sinh ý định đồi bại. Gây án xong, Thân đi nhậu tiếp. Hai ngày sau, thấy mọi việc vẫn êm xuôi, Thân chắc chắn bà Bốn do ngại ngùng và sợ hãi sẽ không nói với ai nên từ đó mỗi lần nhậu xỉn hay đi coi phim về, Thân lại sang truy tìm bà lão.
Ông A Lăng Hưng, thẩm phán TAND huyện Nam Giang cho biết, sau khi phát hiện sự việc, các cơ quan tố tụng thống nhất phải cho Thân đi trưng cầu giám định. 
Nhận được kết luận đối tượng không có dấu hiệu tâm thần, tòa đã mở phiên xử. HĐXX tuyên phạt bị cáo bốn năm tù giam./.

Đọc thêm