Bắt cóc con nợ ra nghĩa địa hành hung

(PLO) - Trót vướng vào cá độ bóng đá qua mạng với một đối tượng ở Vũng Tàu, anh Nguyễn Thanh Trường (29 tuổi, quê Bình Định) không ngờ nhóm côn đồ vượt mấy trăm cây số đến tận nơi bắt cóc “khổ chủ” ra một nghĩa địa vắng vẻ để hành hung nhằm siết nợ… 

Nạn nhân bị hành hung đang điều trị tại bệnh viện.
Nạn nhân bị hành hung đang điều trị tại bệnh viện.
Chủ quán cà phê “mất tích” bí ẩn
Khoảng tháng 8/2013, anh Nguyễn Thanh Trường là chủ quán cà phê Thanh Lịch, nằm trên đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) tham gia cá độ bóng đá qua mạng internet, nợ của Dương Hồng Phương số tiền 80 triệu đồng, nhưng không trả. Sau nhiều lần gọi điện thoại đòi nợ không được, Phương buộc “con nợ” đến ngày 11/10/2013 phải trả hết nợ 80 triệu đồng. Ngày 10/10/2013, Phương từ TP.Vũng Tàu tìm đến huyện Hoài Nhơn để đòi nợ. 
Đến nơi, Phương nhờ “thổ địa” thuê các đối tượng Nguyễn Ngọc Lực (tức Tí ngọng), Đào Duy Gọn, Lê Minh Tá lập băng nhóm đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”. Tầm trưa ngày 10/10, trong lúc anh Trường nằm trên võng trong quán cà phê Thanh Lịch thì Phương cùng 3 tên đồng bọn với mặt mày dữ tợn đi trên những xe gắn máy, tay lăm lăm con dao Thái Lan xông vào. 
Một tên kề hung khí vào cổ anh Trường quát: “Mày không được la lớn nghe chưa, khôn hồn hãy nghe theo mệnh lệnh của bọn tao”. Tên Phương vừa kề dao đòi “xin tý huyết” vừa cùng đồng bọn khống chế anh Trường ra bên ngoài quán cà phê rồi đưa lên xe máy chở đi. 
Lúc này, chị Ngô Thị Uyên Thu (28 tuổi, vợ anh Trường) đang nằm ngủ cùng đứa con trai duy nhất là Nguyễn Thái Nguyên (2 tháng tuổi) trong phòng nên không hay biết. 
Sau khi khống chế nạn nhân Trường lên xe máy, những đối tượng này đưa đến khu vực vắng vẻ của đèo Vĩnh Ty thuộc địa bàn xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn), giáp ranh với huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi).  Tại đây, nạn nhân bị Lê Hồng Phương và đồng bọn đánh đập dã man. Chưa dừng lại, tên Phương còn dùng dao Thái Lan đâm liên tục vào chân trái của nạn nhân. Hậu quả là anh Trường bị thương ở chân, mất nhiều máu, sức khỏe rơi vào tình trạng nguy kịch.
Trả giá đắt
Gây án xong, tên Phương bỏ đi phó mặc nạn nhân giao cho đồng bọn trông. Đến 14 giờ cùng ngày, các đối tượng còn lại thấy nạn nhân Trường ngất xỉu, mất nhiều máu, có nguy cơ tử vong nên đưa nạn nhân lên xe máy chở vào Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn cách hiện trường vụ việc khoảng 20 cây số để cấp cứu rồi chúng bỏ đi. Nhờ được cấp cứu kịp thời nên sáng ngày 13/10, nạn nhân Trường mới qua cơn nguy kịch.
Về phần chị Uyên, ngay chiều ngày 10/10 mới phát hiện chồng mình đột ngột “mất tích” nên báo tin cho cha mẹ chồng là ông Nguyễn Vân (57 tuổi), bà Trần Kim Liễu (51 tuổi). Đến 15 giờ cùng ngày, vợ chồng bà Liễu nhận tin dữ con mình đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn. Gia đình anh Trường lập tức trình báo công an. 
Đến ngày 25/10/2013 với chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can, trong đó hai bị can gồm Đào Duy Gọn và Lê Minh Tá bị bắt tạm giam ngay sau đó, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Dương Hồng Phương và Nguyễn Ngọc Lực. 
Tại phiên toà sơ thẩm mới đây tại TAND huyện Hoài Nhơn, gia đình nạn nhân tỏ ý bức xúc trước hành vi táo tợn, côn đồ của các bị cáo. Từ khi hành hung anh Trường, các bị cáo không bồi thường vì cho rằng nạn nhân vẫn còn chưa thanh toán món nợ 80 triệu đồng. 
Sau khi cân nhắc, TAND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã tuyên phạt bị cáo Phương 2 năm tù; các bị cáo Luận, Gọn và Tá mỗi bị cáo lãnh 1 năm tù cùng tội danh “Bắt giữ người trái pháp luật”. Về nợ nần dân sự, hai bên sẽ khởi kiện thành một vụ án khác nếu thấy cần thiết./.

Đọc thêm