Bắt đối tượng chuẩn bị đưa hơn 15 kg ma túy từ Nghệ An vào miền Nam tiêu thụ

(PLVN) - Nguyễn Văn Nghĩa nhận hơn 15 kg ma túy các loại từ một người lạ mặt để đưa vào miền nam tiêu thụ. Tuy nhiên, khi Nghĩa chưa kịp đưa lô hàng trên đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ. 
Nguyễn Văn Nghĩa nhận vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào miền nam.
Nguyễn Văn Nghĩa nhận vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào miền nam.

Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (34 tuổi), trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 6 bánh heroin, 13kg ma túy đá, 50 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đô Lương xác định có một đường dây vận chuyển ma túy từ các huyện miền Tây Nghệ An về xuôi tiêu thụ, đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa chính là người vận chuyển ma túy với số lượng lớn trong đường dây này. Nhằm kịp thời chặt đứt đường dây này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Đô Lương đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác lập chuyên án, đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định ngày 10/10/2020, Nguyễn Văn Nghĩa đã lên miền Tây Nghệ An để lấy hàng và vận chuyển về cất giấu tại nhà riêng ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, dự định sẽ vận chuyển luôn vào Nam. Ban chuyên án đã lên phương án, chia thành nhiều tổ công tác để đón lõng, vây bắt đối tượng. 

Đến 7h, ngày 12/10/2020, tại khu vực xóm 3, xã Nghi Phong lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Nghĩa khi đối tượng này vừa rời khỏi nhà, đang ngồi trên xe taxi, thu giữ trên người đối tượng 12 viên ma túy tổng hợp, 0,7g heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 13kg ma túy đá; 6 bánh heroin, trọng lượng 2,1kg; 50 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Nghĩa khai nhận bản thân là thợ cơ khí. Ngày 10/10/2020, Nghĩa đi xe máy lên huyện Quế Phong và nhận 1 va ly, bên trong chứa đầy ma túy từ một người lạ mặt, rồi đưa về nhà riêng cất giấu. Tuy nhiên, vì lo sợ nên Nghĩa cất giấu "hàng" trong nhà mà chưa đưa đi tiêu thụ 

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc thêm