Bênh cha dượng, anh mất mạng dưới tay em

(PLO) - Cho rằng em hỗn hào với cha dượng, người anh lên tiếng quở mắng, còn động cả chân tay. Tức giận, em vung con dao gọt hoa quả lên chống trả khiến anh bỏ mạng.
Bênh cha dượng, anh mất mạng dưới tay em
Vụ án xảy ra tại khu phố 5, phường Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh  Ninh Thuận. Bị cáo Phạm Xuân Lập - sinh ngày 10/9/1995. Nạn nhân là anh Phạm Văn Thành - anh ruột của bị cáo.
Bị cáo Lập và nạn nhân Thành vốn mồ côi cha từ nhiều năm nay, hiện sống cùng mẹ và cha dượng. Theo cáo trạng, sáng ngày 30/6/2013, sau khi cùng uống cà phê, Phạm Văn Thành chở em trai là Phạm Xuân Lập về nhà ở khu phố 5, phường Đông Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm.
Khi về đến nhà, Thành vào phòng nói chuyện với cha dượng là ông Nguyễn Thành , Phạm Xuân Lập lên gác chơi điện tử. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, bà Trần Thị Nh. (mẹ của Phạm Văn Thành và Phạm Xuân Lập) gọi mọi người ra  ăn cơm. Bà Nh. bảo Lập lấy dao để gọt dưa. 
Lập cầm dao đi vào thì Thành từ phòng cha dượng đi ra. Do hiểu nhầm Lập có lời nói vô lễ với cha dượng trước đó nên Thành mắng Lập “Mày nhỏ mà mất dạy”, đồng thời xông đến dùng tay tát vào mặt Lập. 
Bị anh trai đánh mắng nhưng Lập không dám chống trả mà chỉ lùi lại và nói: “Anh ỷ làm anh đánh tôi hoài”. Do không nhận ra mình đã đánh “oan” em nên anh Thành vẫn tiến tới đánh Lập tiếp. Quá uất ức, sẵn dao đang cầm trên tay phải, Lập đâm một nhát theo hướng từ ngoài vào trong, từ trên xuống trúng vào vùng cổ của Thành.
Thấy Thành bị chảy nhiều máu, Lập thả dao và chạy đến dùng tay bịt vết thương rồi cởi áo tiếp tục bịt vết thương cho Thành. Sau đó Lập cùng ông  Thành hối hả đưa Thành đến Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận cấp cứu nhưng Thành đã tử vong.
Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ cũng như cân nhắc những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đặc điểm nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, gây tổn thất tinh thần trong gia đình, bị hại cũng có một phần lỗi. 
Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Sau khi đâm người bị hại là anh mình, bị cáo đã tích cực cứu chữa và đã tự đến cơ quan công an trình diện sau khi gây án.
Đại diện hợp pháp của người bị hại cũng là mẹ của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, và Tòa tuyên phạt Lập 04 năm tù giam về tội “Giết người”. 

Đọc thêm