Bênh con đánh cháu "chí mạng", tù 6 năm

(PLO) - TAND huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) vừa mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Thào Thanh Trà (SN 1963, trú tại bản Đán Dầu, xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên) 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Chỉ vì bênh con trai, người đàn ông này đã thẳng tay tát người cháu rể một cái chí mạng rồi đẩy khiến nạn nhân ngã từ trên hiên nhà sàn cao 1m50 xuống đất và tử vong...
Bênh con đánh cháu "chí mạng", tù 6 năm
Bênh con trai, hại cháu rể
Vụ án xảy ra vào tối 22/3/2013, bữa đó nhà bà Giàng Thị Mao ở cùng bản Đán Dầu có tổ chức đám cưới cho con nên mời bị cáo Trà đến giúp việc cưới xin và ăn cơm, uống rượu. Chẳng mấy khi hàng xóm nhà mình có việc lớn, lại là hỉ sự nên Trà giúp rất nhiệt tình, ăn cơm uống rượu cũng hết mình. Mặc dù ăn cỗ, uống rượu từ chiều nhưng đến khoảng 20 giờ đêm Trà vẫn còn ngồi uống tiếp.
Giữa lúc đó, Trà bỗng nghe loáng thoáng có tiếng anh Sùng Xuân Thắng là cháu rể đang cãi chửi nhau với con trai mình là Thào Xuân Hành ở ngoài sàn gỗ trước cửa nhà bà Mao. Cho rằng Thắng là cháu mà dám hỗn láo, ngỗ ngược nên Trà loạng choạng đứng dậy bước khỏi mâm rượu đi ra xem sự thể thế nào.
Đến nơi, Trà thấy cả Thắng và Hành đều mặt đỏ tưng bừng giống như mình, nhưng có điều hai người này đã ăn xong và đang ngồi uống nước nên bị cáo không nói gì nữa mà lật đật quay vào nhà ăn cơm, uống rượu tiếp. “Việc mình chưa xong thì mình phải làm tiếp” - Trà lẩm bẩm một mình như thế.
Sau khi ăn cơm xong, Trà đi đến chỗ Thắng đang ngồi và khuyên bảo Thắng còn trẻ không nên sa vào rượu chè, nó hư người đi. Một khi đã uống rượu vào rồi thì không được cãi nhau, gây mất trật tự, làm phiền người khác. Thấy bản thân Trà cũng là một “sâu rượu” mà còn dám lên mặt dạy đời nên Thắng không những không nghe mà còn “vặc” lại Trà.
Do khuyên bảo thằng cháu cứng đầu không được nên Trà tức giận dùng tay tát vào mặt Thắng “cảnh cáo”. Thắng vẫn tiếp tục cãi và tiến sát lại chực đánh Trà. Rượu làm cho mất bình tĩnh, Trà liền dùng tay phải đẩy Thắng, làm Thắng ngã từ sàn gỗ cao 1m50 xuống đất.
Khi nghe mọi người nói bố mình đẩy Thắng rơi xuống đất, con trai bị cáo là Thào Văn Luận xuống xem thì thấy Thắng nằm im, hỏi không trả lời, lay không nhúc nhích, xem xét sơ qua không thấy Thắng bị thương. Nghĩ là Thắng say rượu, Luận cõng Thắng lên đặt ở sàn gỗ nhà bà Mao rồi về nhà mình.
Khi nghe tin chồng ngã bị thương, Thào Thị Tòng (vợ của Thắng) đến xem và nhờ mọi người đưa Thắng đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Kim Linh nhưng Thắng vẫn hôn mê sâu. Sau đó, Thắng được chuyển đến điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, đến ngày 22/4/2013 thì tử vong.
Tất cả chỉ tại… rượu
Cái chết bất ngờ và oan uổng của Thắng khiến bản nhỏ bàng hoàng. Chính bản thân bị cáo Trà cũng ân hận và không ngờ mình lại gây ra cái chết thương tâm cho đứa cháu rể. Anh Thắng mất đi để lại người vợ trẻ và đàn con thơ nheo nhóc, không người trụ cột. Sau cái chết của Thắng, Trà bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” thuộc trường hợp dẫn đến chết người.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Vị Xuyên, bị cáo Trà thành khẩn nhận tội, ân hận cho rằng chỉ vì rượu mà thiếu kiềm chế, gây ra tội ác. Bị cáo tha thiết xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về lao động để bồi thường và cấp dưỡng nuôi con cho bị hại. Nhận định rằng cái chết của nạn nhân là ngoài ý muốn của bị cáo, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ về nhân thân nên HĐXX đã tuyên phạt Thào Thanh Trà mức án 6 năm tù và phải bồi thường 41.040.000 đồng cho gia đình bị hại.

Đọc thêm