Bị lôi khỏi bàn nhậu, vợ xuống tay tước đoạt mạng chồng

(PLO) - Khi vợ chồng đang “chén chú chén anh”, bất ngờ ông chồng thôi uống, yêu cầu vợ về đi làm. Thấy chồng quấy rầy, làm “mất cuộc vui”, bà Min tức giận xuống tay cướp mạng chồng.
Bà Min say rượu nên nổi khùng giết chồng (ảnh Công an Quảng Ngãi cung cấp)
Bà Min say rượu nên nổi khùng giết chồng (ảnh Công an Quảng Ngãi cung cấp)
Mất mạng vì “quấy rầy” vợ đang nhậu 
Chiều 12/10, kết thúc ngày làm việc, sẵn săn được con hoẵng, gia đình ông Phạm Văn Lót (SN 1960, ngụ thôn Nước Chạnh), tổ chức uống rượu. Trong bữa nhậu, ông Lót còn gọi thêm vợ chồng người em trai Phạm Văn Nó (SN 1965) và bà Phạm Thị Min (SN 1966, ngụ thôn Nước Chạnh, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) sang uống cùng. “Chén chú chén anh” kéo dài mãi tận khuya hết gần 3 lít rượu, hai gia đình mới chịu giải tán. 
Đến chiều hôm sau, do vẫn còn mồi nên khi lên rẫy về, bà Min (vợ ông Nó) lại kéo chồng sang nhà anh chồng uống rượu tiếp. 
Được khoảng một tiếng, đột nhiên ông Nó đứng dậy kéo vợ đi về nhà. Bà Min không nghe lời. Đến khoảng 16h, ông Nó tiếp tục sang nhà anh trai yêu cầu vợ ngưng nhậu để phụ mình đi chặt cây làm nhà sàn. Một lần nữa bà Min “giả điếc”. 
Năm lần bảy lượt tới lui gọi nhưng thấy vợ vẫn giữ thái độ ung dung, thậm chí còn thách thức lại chồng, bực tức ông Nó đá vào ly rượu của bà Min rồi bỏ đi. Một lát sau ông quay lại, mang cuốn sổ vay vốn 20 triệu đồng còn nợ ngân hàng chìa thẳng trước mặt vợ, có lẽ muốn vợ ý thức chuyện nợ nần để lo quay về làm ăn, thay vì ngồi nhậu.
Bị chồng quấy rầy, còn “nhắc khéo” chuyện nợ nần trước mặt nhiều người, bà Min tỏ vẻ bực tức, đứng phắt dậy, dăm phút quay trở lại bàn nhậu với một lưỡi liềm, kề vào cổ chồng đe dọa “tui cắt cổ ông nếu còn rầy rà đến tui”. 
Chứng kiến sự việc, sợ bà Min nổi nóng gây án thật, ai nấy hốt hoảng lao đến can ngăn, giật hung khí. Cuộc nhậu tàn, bà Min chịu nghe lời khuyên của mọi người, nguôi giận, đồng ý về ngủ. Ai ngờ khoảng15 phút sau, cả làng bỗng nghe tiếng la thất thanh của ông Nó.
Biết có chuyện không hay, bà con trong xóm vội lao nhanh ra, hốt hoảng chứng kiến ông Nó đã nằm gục với con dao đâm xuyên ngực, bà Min đang ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào rẫy. Tối cùng ngày, bà Min bị tóm gọn khi đang ngủ mê mệt ở mô đất sau nhà. 
Bị bàn giao, dẫn giải về trụ sở cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra theo thẩm quyền, nghi phạm vẫn trong trạng thái say xỉn, đến sáng hôm sau mới tỉnh táo hẳn. 
Bước đầu Min khai nhận không có ý định giết chồng mà chỉ vác dao dọa. “Bình thường, tôi nhậu vào, ông Nó sợ tôi lắm. Nhưng không hiểu sao hôm ấy, ổng lại lì lợm quá mức. Tôi đã nói không về, ổng còn “chọc điên” khiến tôi bực tức”, thủ phạm khai.
Lấy nhau từ rượu, kết thúc cũng vì rượu 
Ở xã Ba Xa, chuyện phụ nữ nhậu nhẹt khá phổ biến, nữ “bợm nhậu” trong làng không chỉ duy nhất có mình bà Min. Mỗi khi đi làm về, ăn cơm xong, nhiều gia đình cha mẹ, vợ chồng, con gái cùng rủ nhau uống rượu, say mới đi ngủ. 
Thủ phạm sinh ra trong gia đình cũng quanh năm say xỉn như vậy. Từ nhỏ, anh em bà chẳng ai được đến trường lớp, 10 tuổi bà Min đã biết uống rượu cần. Năm 19 tuổi, bà chính thức nghiện.
Cuộc hôn nhân giữa vợ chồng bà Min cũng nhờ rượu mới “bén duyên”. Ông Nó ngụ làng bên cạnh, vốn không hề quen biết, nhưng trời xui khiến thế nào lại được bạn bè dẫn đi dự chung một đám tiệc và cùng say bí tỉ. Bà Min thuật lại, khi đó do bạn bè cũng “quắc cần câu” nên không có ai đưa mình về.
Chẳng biết thế nào, cô nàng Min lại bá vai anh Nó theo sang tận làng bên. Qua sáng hôm sau, người nhà Min đi tìm con, mới phát hiện cả hai đang ngủ lăn lóc ở rẫy bắp. 
Dù gặp nhau trong hoàn cảnh đáng xấu hổ nhưng người thân hai bên lại coi như duyên số, từ đó đồng ý để hai “ma men” hẹn hò và nên duyên vợ chồng. 
Nói đến vợ chồng bà Min – ông Nó, ông Phạm Văn Liễu, trưởng công an xã Ba Xa cho hay: “Từ ngày con cái tách riêng, chưa bao giờ người làng thấy hai vợ chồng bà Min tỉnh táo cùng một lúc. Đi rẫy họ cũng uống rượu. Còn ở nhà, nếu chồng qua xóm “góp mồi”,  bà Min cũng vội đi mua rượu tìm bạn bè uống. Mấy chục năm chung sống, đến khi sửa lại cái nhà cũng phải vay ngân hàng. Thế nhưng tiền vừa về túi, họ đành rút dần ăn nhậu nên nợ thì chưa thể trả, còn căn nhà vẫn xập xệ”./. 

Đọc thêm