Bị sàm sỡ, gã trai “đuổi cùng giết tận” bạn thân

(PLO) - Ngày 26/5, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt, giảm án từ 17 năm xuống 16 năm tù cho bị cáo Nguyễn Văn Chi (27 tuổi, quê Thái Nguyên) về tội “Giết người”.
Bị cáo Chi lúc dẫn giải.
Bị cáo Chi lúc dẫn giải.
Theo bản án sơ thẩm, Chi từ quê vào TP.HCM và xin làm nhân viên cho một công ty bảo vệ. Tại đây, Chi quen anh Trần (tên nạn nhân) trong thời gian làm cùng. Anh Trần 40 tuổi nhưng vẫn sống độc thân, tỏ ra có tình cảm đặc biệt với Chi.
Nghĩ là anh em quý mến nhau, thân tình nên nhiều lần Chi nhận lời về phòng trọ của anhTrần trên đường Lưu Chí Hiếu, quận Tân Phú chơi. 
Khoảng đầu tháng 11/2013, vào một tối Chi đến phòng trọ chơi và ngủ lại cùng anh Trần thì bị người đàn ông này ôm ấp, đòi quan hệ đồng tính. Chi không đồng ý liền bị Trần dọa sẽ cắt “của quý” nếu không cho anh ta âu yếm.
Cảm thấy ghê tởm, Chi lấy dao đâm một nhát vào cổ anh Trần. Nạn nhân bỏ chạy, Chi tiếp tục đuổi theo đâm thêm nhiều nhát.
Hàng xóm phát hiện sự việc đã báo công an. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.
Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM  tuyên phạt Chi 17 năm tù về tội “Giết người”. Sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng do quá bức xúc trước hành động của nạn nhân nên bột phát gây án.
Tại phiên xử phúc thẩm hôm qua (26/5), Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo phạm tội xuất phát từ việc bị nạn nhân quấy rối tình dục nên chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm cho bị cáo xuống còn 16 năm tù./.

Đọc thêm