Cầm kiếm chém người, chủ quán cà phê lĩnh án

(PLO) - Nhận lời mời của Hằng - nhân viên cũ, Phương tạm bàn giao công việc kinh doanh café cho người khác quản lý để đến thăm. Khi hai người đang trò chuyện cùng nhau tại quán café Hằng làm, Phương nảy sinh mâu thuẫn với chủ quán. Để rồi trong cơn tức giận, Phương gọi điện cho bạn, rủ đi giải quyết mâu thuẫn cùng.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Nguyễn Thiên Phương (SN 1983, chỗ ở: phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội) là chủ một quán café ở tổ 4, Phú Lãm. Trong quá trình kinh doanh, Phương có thuê chị Hằng vào làm việc. Thấy chị Hằng nhanh nhẹn, xinh xắn lại dễ mến, Phương khá yêu quý. Thế nên, khi chị Hằng chuyển chỗ làm mới, Phương vẫn giữ liên lạc.

Một ngày giáp Tết, mưa buồn lất phất, Phương nhận được điện thoại của Hằng mời đến chỗ làm mới của mình ở Cống Ruồng, Kim Thành (Thanh Oai) Hà Nội chơi. Lâu ngày không gặp chị Hằng, Phương vội vã về thăm. Tại đây, Phương xảy ra mâu thuẫn với anh Thành – chủ quán café chỗ chị Hằng làm việc.

Khoảng 23h ngày 20/1/2014, Phương nảy sinh ý định đánh anh Thành cho hả cơn giận dữ đang dâng trào trong tâm trí. Dù đang đêm Phương cũng gọi cho bạn là Nguyễn Đăng Minh (SN 1990, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội) đi cùng. Được bạn đồng ý, Phương gọi điện cho Nguyễn Văn Đạt (SN 1990, Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội) – nhân viên quán café của mình chuẩn bị “đồ”, phương tiện đi lại. Sau đó cả 3 đi xe taxi đến quán café của anh Thành để giải quyết mâu thuẫn.

Đến nơi, Phương bảo Minh đi vào xem anh Thành có nhà không. Khi biết anh Thành đang ăn cơm dưới bếp, Phương hô mọi người đi vào. Trên đường xuống bếp tìm anh Thành, nhóm của Phương gặp anh Luân (khách của quán), chị Hoài (nhân viên của quán) đang ngồi nói chuyện. Thấy vậy, Đạt cầm gậy gỗ đứng khống chế hai người này còn Phương, Minh đi thẳng vào bếp.

Vừa nhìn thấy anh Thành, Phương hô lớn: “đánh chết mẹ nó đi”. Nghe vậy, anh Thành đi đến, đứng đối diện Phương. Khi cách nhau 1m, anh Thành bị Phương vung kiếm chém thẳng vào đầu. Khi anh Thành phản kháng lại, Phương, Minh tiếp tục giơ kiếm, vỏ kiếm chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân. Biết không nói lý được với Phương, anh Thành chạy vào nhà tắm, tìm cách thoát thân.

Gây án xong, nhóm của Phương nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn anh Thành nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, bị tổn hại 51% sức khỏe.

Với những hành vi vi phạm trên, sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiên Phương 14 năm tù giam về tội Giết người. Nguyễn Đăng Minh và Nguyễn Văn Đạt mỗi người 10 năm tù cùng về tội Giết người. Được biết đây không phải lần thứ nhất bị cáo Phương phạm tội. Trước đó, năm 2004, Phương bị TAND tỉnh Hà Tây (nay là TP. Hà Nội) tuyên phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, ra trại ngày 17/1/2009.

Đọc thêm