"Cáo già" chối tội vẫn không thoát án

(PLO) - Suốt 4 năm, phiên tòa xử vụ án khiến một đối tượng "giang hồ" tử vong, 4 "đàn em" của hắn cùng một người dân trọng thương, đã phải hoãn nhiều lần vì… sự "cứng đầu" của những tên “cáo già” ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Tuy nhiên, cuối cùng các bị cáo vẫn phải trả giá.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Cuộc hỗn chiến kinh hoàng
Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu năm 2011, Trần Khánh Tư (SN 1985, ở quận 4, TP HCM) chơi cá cược bóng đá qua mạng internet của Nguyễn Thế Minh (SN 1982, tự Minh “khùng”, ngụ quận 4). Sau đó, Tư còn lấy địa chỉ trên mạng cho Thái Thị Thu Thuận (SN 1971) chơi, nhưng người này không chơi mà giao lại cho Hồ Giang Tín Nghĩa (SN 1972, tự Dũng “đô”, ngụ chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4) chơi nên Nghĩa cho Thuận 1,35 triệu đồng. Cuối tháng 5/2011, Nghĩa đặt cược bóng đá qua mạng và bị thua tiền nhưng Nghĩa lại trở mặt cho rằng mạng cá độ này gian lận nên không trả tiền. Sau khi biết Nghĩa là người trực tiếp cá cược qua mạng, Tư gặp Nghĩa đòi tiền nhưng Nghĩa cũng lấy lý do trên nên nhất quyết không trả.
Đến khoảng 23h ngày 2/6/2011, Khánh Tư hẹn Nghĩa đến trước nhà mình để gặp Minh “khùng” nói chuyện. Trước lúc tới điểm hẹn, Minh khùng có rủ thêm Lý Thanh Tài (tự Tèo già, SN 1979, ở quận 4, có 2 tiền án) cùng đi để "tăng thêm uy lực". Tại đây, ba bên giáp mặt nói chuyện, nhưng do không thống nhất được việc nợ nần nên xảy ra cãi vã. Lúc này, Huỳnh Văn Tài (tức Tài Buồm, SN 1984, đối tượng có 3 tiền án, vốn quen biết cả Minh và Nghĩa) ngồi nghe chuyện thì đưa ra phán quyết buộc Nghĩa phải trả tiền thua độ cho Khánh Tư, Nghĩa đồng ý rồi bỏ đi về nhà. 
Tuy nhiên, về đến nhà Nghĩa gọi điện lại cho Huỳnh Văn Tài và nói: “Vụ này Tài không dính dáng, còn bọn Minh muốn gì thì Nghĩa sẽ đáp ứng”. Nghe vậy, Huỳnh Văn Tài cho Nghĩa số điện thoại của Minh và nói Nghĩa gọi điện cho Minh để dàn xếp. Không biết Nghĩa gọi nói gì nhưng sau khi nghe xong cú điện thoại của Nghĩa, Minh “khùng” chửi thề và nói cho Lý Thanh Tài biết là Nghĩa gọi điện đòi chém và đốt nhà của Minh. Sau đó, Minh “khùng”kêu Thanh Tài chở đi lòng vòng để tập trung đồng bọn đến làm một trận “huyết chiến” với nhóm Dũng “đô”.
Sau khi triệu tập được nhóm đàn em hùng hậu như Cao Phương Tâm (SN 1990, đã có 1 tiền án), Nguyễn Tấn Đạt (tức Đạt mắt bầm, SN 1979, ở quận 4)… mang theo dao, mã tấu, vỏ chai, cây xăm gạo, nhóm Minh “khùng” bắt đầu đi tìm nhóm Nghĩa để đánh nhau. Hay tin sắp có cuộc giao tranh ác liệt xảy ra, Huỳnh Văn Tài gọi điện thông báo cho Nghĩa biết nên Nghĩa cũng triệu tập được một nhóm đàn em như Trần Thanh Tùng, Nguyễn Văn Thành, Võ Văn Tình và Đái Ngọc Minh. Khi nhóm của Minh vừa kéo đến chung cư, Nghĩa cầm đao cùng đồng bọn cầm hung khí xông vào đánh nhau. Hậu quả, Dũng “đô” bị chém chết với rất nhiều vết thương, 4 đàn em của Dũng “đô” và 1 người dân khác cũng bị thương tích từ 3 đến 54%, trong đó có 1 người bị chém đứt lìa cánh tay. 
Bầy “cáo già” ra sức chối tội
Đến thời điểm này, dù đã hơn 4 năm trôi qua, nhưng vụ án mới điều tra được một phần liên quan tới cái chết của Dũng “đô” và 2 đàn em bị thương là Võ Văn Tình và Trần Thanh Tùng. Còn 2 nạn nhân khác là Trần Văn Hòa (bị thương tật 22%) và Phạm Phúc Vân (bị thương tật 54%) do các nạn nhân không nhận biết được ai đã gây ra thương tích cho mình, không có lời khai của nhân chứng và các bị cáo cũng không thừa nhận…, nên Cơ quan điều tra phải tách ra để điều tra sau. 
Điều đáng chú ý là "tên đầu sỏ" Minh “khùng”, một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, sau khi gây ra vụ án kinh hoàng này đã bỏ trốn, khiến cơ quan điều tra phải tốn rất nhiều công sức mới bắt được hắn. Tuy nhiên, qua giám định, kết quả cho thấy hắn bị tâm thần nên Nhà nước lại phải tốn tiền đưa hắn đi điều trị bệnh bắt buộc, chờ ngày hồi phục sẽ xử lý sau. 
Trước đây Minh “khùng” có thời gian chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Giữa năm 2009, Minh “khùng” trốn viện, sau đó đã gây ra vụ đâm chém tại quận 3 rồi trốn biệt tích. Một thời gian sau, hắn được một băng nhóm giang hồ gốc Hải Phòng chiêu nạp. Với cái mác bị “tâm thần”,  Minh “khùng” càng tỏ ra là một tên tội phạm lỳ lợm, lọc lõi, nổi tiếng tàn bạo. 
Giờ đây, sau vụ án khiến Dũng “đô” thiệt mạng và nhiều người suýt chết, Minh “khùng” lại ung dung vào trại tâm thần để điều trị. Còn "mớ" đàn em “tép riu” như Huỳnh Văn Tài, Lý Thanh Tài, Cao Phương Tâm và Nguyễn Tấn Đạt thì phải ra trước vành móng ngựa chịu tội. Tuy nhiên, những tên "đàn em" này cũng hết sức lì lợm, ranh mãnh, suốt quá trình điều tra, chúng đều không chịu thừa nhận hành vi đâm chém của mình. 
Nhiều lần VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung, nhưng kết quả bổ sung hầu như không có gì mới. Nhiều phiên tòa của vụ án này cũng đã được mở ra nhưng chỉ mới đến phần xét hỏi, Hội đồng xét xử (HĐXX) đành phải ngán ngẩm lắc đầu vì các bị cáo vốn quá chai lì với tù đày này đều tìm cách chối tội. 
Tại phiên tòa mở lại vào cuối tháng 6/2015, HĐXX đã cho các bị hại nhận dạng và đối chất với các bị cáo ngay tại phòng xử, các bị hại chỉ đích danh từng bị cáo, lúc gây án cầm hung khí gì, đã đâm ai… Tuy nhiên, phía các bị cáo lại một mực phủ nhận, cho rằng mình không hề đâm, không hề biết nạn nhân đó là ai… Vị chủ tọa đọc lại một số lời khai của một số bị cáo tại Cơ quan điều tra, nhưng các bị cáo cũng phủ nhận cho rằng mình không khai như thế khiến HĐXX phải nhiều lần nhận định rằng các bị cáo quá ngoan cố.  
Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định dù không xác định được bị cáo nào là người đã trực tiếp đâm khiến Dũng “đô” chết nhưng có đủ cơ sở xác định cả 4 bị cáo đều tham gia nên phải chịu trách nhiệm chung. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Lý Thanh Tài, Cao Phương Tâm và Nguyễn Tấn Đạt mỗi bị cáo 20 năm tù, Huỳnh Văn Tài bị tuyên 18 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Đọc thêm