Chém chết tổ trưởng dân phố do bị nhắc nhở việc... nẹt pô

(PLO) - Nghe cha nói tổ dân phố đến nhà nhắc nhở, khiển trách vì thường xuyên chạy xe tốc độ nhanh rồi nẹt pô, xong, Kiệt tức giận cầm dao đi tìm người tổ trưởng tổ dân phố để "hỏi tội"...
Bị cáo Kiệt tại tòa.
Bị cáo Kiệt tại tòa.
Trái với vẻ bề ngoài khá điển trai, sáng sủa, Phạm Văn Kiệt (22 tuổi, trú tổ dân phố 9, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) là đối tượng có lý lịch tư pháp “đen như mực”. Mới ngoài 20 tuổi nhưng thanh niên này đã nhiều lần đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản... nên bị đưa vào trường giáo dưỡng để học tập giáo dục bắt buộc. 
Rời trường giáo dưỡng, thanh niên này chẳng những không biết tu dưỡng bản thân mà càng “ra oai” vì chiến tích “ra trường, vào trại” của mình. Mặc dù được gia đình tạo điều kiện cho đi học nghề nhưng Kiệt không chịu học hành, vẫn chơi bời lang bạt, đua theo bạn bè xấu kiếm tiền bất chính. Hậu quả là năm 2009 Kiệt thực hiện hành vi cướp giật tài sản và bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 18 tháng tù. 
Ngày 12/5/2010, Kiệt chấp hành xong hình phạt, trở về địa phương sinh sống nhưng vẫn không chịu làm ăn lương thiện, tiếp tục có các hành vi coi thường pháp luật, thường xuyên quậy phá, gây rối.
Khoảng 23h50’ ngày 30/9/2014, sau khi đi uống rượu về, Kiệt bị cha trách mắng về việc thường xuyên chạy xe với tốc độ nhanh rồi nẹt pô gây mất trật tự tổ dân phố, bị ban An ninh tổ dân phố nhắc nhở, khiển trách. 
Trong cơn say, Kiệt nhớ lại việc trước đây ông Lê Văn Phúc (tổ trưởng tổ dân phố 9 và hiện là Đội trưởng đội trật tự đô thị phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) dọa nạt, nhắc nhở về hành vi chạy xe của mình nên rất tức giận. Kiệt thủ dao trong người rồi lấy xe máy chạy qua chạy lại nẹt pô inh ỏi làm kinh động khu phố rồi mới dừng trước cửa nhà ông Phúc réo tên ông này ra chửi bới.
Nghe tiếng ồn ào, biết là Kiệt đến gây sự nên ông Phúc cùng vợ và con trai dậy lấy 02 con dao rựa dưới gầm giường mục đích để phòng thân rồi cùng đi ra ngoài mở cửa. Khi ông Phúc vừa mở chốt cửa thì Kiệt dùng chân đạp mạnh cửa rồi lao vào dùng dao Thái Lan đâm 01 nhát trúng vào vùng ngực ông Phúc.
Bị đâm bất ngờ, ông Phúc chỉ kịp lui lại vài bước thì bị ngã, Kiệt cầm dao xông vào tiếp tục đâm ông Phúc thì anh Phụng (con trai ông Phúc) chạy đến dùng sống lưỡi dao rựa đánh nhiều cái vào vùng đầu và lưng của Kiệt để ngăn cản việc Kiệt truy sát cha mình. 
Tuy vậy, Kiệt vẫn tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Phúc khiến dao bị gãy cán. Đến khi sát thủ lên xe máy bỏ đi, mọi người mới đưa ông Phúc đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong do vết thương quá nặng. Đến ngày 02/10/2014, Kiệt đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi “Giết người”.
Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây của TAND tỉnh Đắk Lắk, Phạm Văn Kiệt bình thản, lạnh lùng khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo hậm hực cho rằng nguyên nhân, động cơ gây án chỉ vì tức giận trước việc ông Phúc đã nhắc nhở, khiển trách mình... 
Sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Kiệt mức án chung thân về tội “Giết người”./.

Đọc thêm