Chém nhiều người liên tiếp vì bị… đạp cửa phòng

(PLO) -Không quen biết cũng chẳng mâu thuẫn với các nạn nhân, thế nhưng khi bị đạp cửa phòng, Quách Mạnh Hùng (SN 1976, trú tại Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội) khá bực tức. Lời qua tiếng lại, Hùng cầm dao lao vào chém liên tiếp kẻ đạp cửa phòng mình tìm chủ nhà.
Bị cáo Hùng trước vành móng ngựa.
Bị cáo Hùng trước vành móng ngựa.

Sau vài lần chuyển nhà trọ, cuối cùng vợ chồng Hùng cũng tìm được căn phòng trọ ưng ý thuộc dãy nhà trọ của vợ chồng anh Đức ở Phú Lãm, Hà Đông. Cứ ngỡ đây sẽ là nơi để vợ chồng Hùng “an cư lạc nghiệp”. Nhưng vừa chuyển đến ở được một thời gian, chỉ một phút thiếu kiểm soát, Hùng đã đánh mất tất cả.

Theo đó, ngày 23/4/2013, khi đang ngồi nghỉ ở trong phòng, Hùng giật mình bởi tiếng đạp cửa rồi bóng dáng một người đàn ông xuất hiện ở cánh cửa. Bị giật mình bởi tiếng động và khá giận dữ với lối ứng xử của vị khách không mời mà tới, Hùng lớn tiếng hỏi: “Tìm gì”. Đáp lại câu hỏi của Hùng, Thiện – vị khách đạp cửa trả lời: “Việc của ông à”.

Hai bên lời qua tiếng lại. Bởi Hùng tức giận với thái độ vô văn hóa của Thiện còn Thiện thì nghĩ Hùng là người nhà của Đức, đang che giấu Đức để mình không đòi được tiền. Nghe tiếng, Tráng, Tranh và Hoàng là những người đi cùng Thiện đến đòi nợ Đức (chủ nhà) cùng đi đến. Sau đó, cả 4 cùng đôi co với Hùng. đồng thời Tráng đá vào người Hùng một cái.

Tự nhiên bị bốn người đàn ông đến gây sự, lại bị đánh oan ức, trong cơn tức giận, Hùng vớ con dao trên bàn, xông vào chém đâm chém nhóm Thiện. Bị khống chế, rơi dao xong Hùng như người bị dồn đến đường cùng, đoạt dao bằng được, quyết sống mái một phen với kẻ gây sự với mình. Hậu quả là Hoàng, một người trong nhóm Thiện tử vong vì nhát dao chí mạng của Hùng. Thiện cũng bị thương tật tới 22%.

Được biết, nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng trên là sự hiểu lầm. Căn phòng vợ chồng Hùng đang ở, trước kia là căn phòng của vợ chồng Đức, chủ nhà ở. Thế nên, khi nghe vợ, anh trai của Đức nói Đức không có nhà, Thiện không tin mới xông thẳng tới căn phòng của Hùng để tìm. Để rồi Hùng và nhóm của Thiện ai cũng cho rằng mình có lí do, không ai chịu nhường ai nên dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Với những hành vi trên, Quách Mạnh Hùng bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù giam về tội Giết người. Đây là bài học xương máu cho bị cáo Hùng cũng như nhiều người tham dự phiên tòa về lối ứng xử nóng nảy, nhất thời không chịu suy nghĩ./.

Đọc thêm