Con ly hôn, mẹ mất hàng tỷ đồng để làm bùa hàn gắn

(PLO) - Bà Thủy không ngờ vì thương con mà mình đã u mê, bị chính con nợ của mình dắt mũi, lừa đảo hàng tỷ đồng.

Giữa năm 2014, Dư Thị Thu Trang (SN 1972, ngụ ấp Sơn Thịnh, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) thiếu nợ bà Phan Thanh Thủy ở cùng xóm số tiền 350 triệu đồng nhưng không còn khả năng thanh toán.

Đến tháng 9/2014, biết vợ chồng con gái bà Thủy thường xuyên cự cãi dẫn đến ly thân, Trang nảy sinh ý định kiếm tiền bằng “chiêu độc”.

Để thực hiện ý đồ lừa đảo, Trang kêu bà Thủy đưa một tấm ảnh cưới của con gái bà Thủy và 2,5 triệu đồng để Trang nhờ thầy làm bùa cho vợ chồng con gái bà Thủy chung sống trở lại. Tuy nhiên, Trang không đi tìm thầy như đã hứa mà sử dụng số tiền này vào việc trả nợ và chi xài trong gia đình.

Sau đó, Trang tiếp tục đến yêu cầu bà Thủy đưa thêm tiền nhiều lần nữa (lần ít nhất 3,5 triệu đồng, lần nhiều nhất 7 triệu đồng) để nhờ thầy gỡ bùa cho vợ chồng con gái bà Thủy. Đến ngày bị phát hiện, Trang đã nhận của bà Thủy tổng cộng 1,92 tỷ đồng.

Ngày 17/3/2016, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Trang 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đọc thêm