Cuộc bắt nã đặc biệt đưa trùm bảo kê về chịu án

(PLO) - Trần Văn Nhị (SN 1988, ngụ xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là đối tượng cộm cám trong giới giang hồ xứ Quảng, biệt danh “máy chém”, chuyên gây án bằng kiếm, mã tấu. Sau khi gây ra một loạt tội danh, chém cả công an. Trên đường trốn nã, Nhị vẫn tiếp tục gây án.
Liên tục chém người
Theo hồ sơ lưu của cảnh sát, Nhị sinh ra trong gia đình thuần nông, đông con. Từ nhỏ đã ngỗ ngược, gặp ai cũng đòi gây sự đánh đấm, thiếu niên ngổ ngáo sớm bị đuổi học. 
Mười lăm tuổi, Nhị đã “coi trời bằng vung”, xách mã tấu gây thương tích cho một số người. Biệt danh Nhị “máy chém” ra đời từ đó. Trả giá cho sự ngông cuồng coi thường pháp luật, đối tượng từng bị bắt đi cải tạo ở trường giáo dưỡng bốn năm.
Trở về địa phương, Nhị được giới “anh chị” ở địa phương chào đón kiêng nể, còn đám du côn nhỏ tuổi thì ca tụng ra mặt. Đối tượng không tu tỉnh mà nhanh chóng quy tụ đàn em hình thành băng nhóm chuyên dằn mặt, đòi nợ thuê, cướp bóc. 
Hầu hết các hàng quán kinh doanh ăn uống, quán nhậu, các tụ điểm vui chơi ở TP.Hội An, Điện Bàn đều bị nhóm Nhị thâu tóm. Thời gian này, Nhị còn tự phong cho mình là “Thập nhất A Ca”, xăm trổ đầy mình và thường xuyên cởi trần đi nghênh ngang ngoài đường nhằm thị uy. 
Chỉ một tháng sau khi rời trại giáo dưỡng, Nhị đã gây ra năm vụ ẩu đả, chém trọng thương tám người. Công an chưa kịp khởi tố, giữa tháng 4/2008, sau khi nhậu say cùng nhóm bạn, Nhị tiếp tục chém trọng thương hai bạn nhậu rồi bỏ trốn, bị Công an huyện Điện Bàn truy nã tội “Cố ý gây thương tích”. 
Thay vì cao chạy xa bay, đối tượng chỉ dạt vào TP.Hội An ẩn náu. Tại đây, Nhị tiếp tục yêu cầu đàn em ban ngày tổ chức ăn nhậu rình rang, đêm hoạt động bảo kê. Rồi lại chỉ năm ngày, Nhị đã chém xối xả, gây thương tích 30% cho hai người dân vô tội trong lúc ngồi nhậu do thấy “ngứa mắt”. Đối tượng tiếp tục bị Công an TP. Hội An phát lệnh truy nã. Giữa năm 2008, Nhị bị bắt và trả giá bằng bản án năm năm tù. 
Vừa ra tù vào đầu năm 2013, Nhị lại rơi vào “tầm ngắm” của Công an huyện Điện Bàn và TP. Hội An vì uy hiếp nhiều nhà hàng, khách sạn, bắt chung chi tiền bảo kê giá “cắt cổ”. Ngoài ra, đối tượng và đồng bọn còn tham gia cướp tại các địa bàn này. Chưa hết, cuối tháng 7/2013, để giải vây đồng bọn vi phạm giao thông, Nhị không ngần ngại xông đến vác mã tấu chém vào lực lượng Công an TP. Hội An đang làm nhiệm vụ, gây thương tích cho một thiếu úy.
Lần ấy công an đã để vuột mất Nhị do đêm tối và đối tượng quá hung tợn, manh động. Hai ngày sau, Công an TP.Hội An ra quyết định truy nã Nhị, đồng thời chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam điều tra theo thẩm quyền. Đánh giá lại toàn bộ diễn biến, công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án mới quyết tâm phải tổ chức vây bắt bằng được đối tượng trong thời gian sớm nhất. 
 
Xe cấp cứu đưa về chịu án
Đến giữa năm 2014, lực lượng truy nã nhận được tin Nhị đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). Một tổ công tác lập tức lên đường đi TP.Pleiku tổ chức vây bắt đối tượng và ra quyết định tạm giam hình sự để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.
Khai nhận về hành trình trốn nã, Nhị cho biết, sau khi gây án đã trốn lên các huyện miền núi Quảng Nam, xin đi làm cai vàng cho các chủ bãi vàng. Không lâu sau, thông qua bạn bè giang hồ, Nhị nắm được tin công an đang ráo riết truy tìm nên tìm cách xuống TP.Đà Nẵng mưu sinh bằng nhiều công việc tay chân. 
Vẫn cảm thấy không an toàn, Nhị lại chạy vào TP.HCM, lúc dạt xuống Bình Dương. Đầu năm 2014, đối tượng được một người quen ở Kon Tum gọi lên làm gỗ. Do không cam chịu làm công ăn lương, đối tượng lại nhảy ra làm bảo kê cho lâm tặc tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum). Chỉ trong thời gian ngắn, Nhị lại nhanh chóng tạo uy thế khét tiếng trong giới bảo kê cho lâm tặc. 
Nhưng chính tiếng tăm này đã khiến Nhị gây mâu thuẫn với một băng nhóm bảo kê khác tại địa phương. Đối tượng nhiều lần được cảnh báo “sẽ sớm bị bắn hạ” nhưng chủ quan không phòng bị. Vào ngày 25/6/2014, Nhị cùng đàn em bất ngờ đụng độ với nhóm trên và bị bắn trọng thương bởi đạn hoa cải, may mắn được đàn em đưa vào cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Quân y 211 thoát chết, bị công an bắt.
Theo hồ sơ của phòng cảnh sát truy nã Công an Quảng Nam, trong thời gian trốn nã, Nhị đã yêu một cô gái ở huyện Tiên Phước (Quảng Nam) nên thường xuyên liên lạc. Khi biết người yêu đang mang thai đứa con của mình, đối tượng đã gửi tiền qua thẻ ATM. Đây chính là manh mối giúp CQĐT lần ra nơi cư trú của Nhị.  
Cảnh sát nhận tin đối tượng đang nằm viện nhưng lại chưa biết mặt, trinh sát đã bàn phương án với lãnh đạo bệnh viện cho hóa trang thành bác sĩ. Để tránh sai sót, khi tận mắt nhìn thấy những hình xăm cá chép đầu rồng sau lưng “bệnh nhân”, trinh sát mới ra tay bắt giữ. 
Quá trình di lý Nhị từ Gia Lai về Quảng Nam rất vất vả vì đối tượng đang trong quá trình điều trị vết thương, phải sử dụng xe cấp cứu chuyên dụng với các bác sĩ cùng đi. Đặc biệt phải đảm bảo bí mật tuyệt đối, tránh cho đàn em Nhị biết, có thể chặn đường giải vây nên cả đoàn không theo đường thông thường mà đi vòng qua đồi núi xa hơn. Quá trình chờ Nhị hồi phục sức khỏe cũng khá lâu, nên đến tháng 9/2015, hồ sơ truy tố Nhị mới hoàn thiện để đưa ra xét xử./.

Đọc thêm