Cựu cảnh sát “ngửi” được... "mùi" án mạng

(PLO) - Trên đường đi gội đầu về, ông công an già chợt linh cảm thấy có gì đó bất thường trong ngôi nhà người hàng xóm. Từ phát hiện sớm của ông, công an đã vào cuộc phá án trong một thời gian rất ngắn.
Hai tên cướp tại cơ quan công an
Hai tên cướp tại cơ quan công an
Án mạng trong nhà nghỉ
Nạn nhân trong vụ án là bà Đào Thị Minh (SN1960), chủ một nhà nghỉ tại thôn Sồi Cầu, xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương. 
Theo lời kể của ông Lê Văn Đang, nhân chứng đầu tiên: khoảng 22h20 ngày 22/1/2014, ông đi gội đầu ở quán gần nhà về, thấy nhà nghỉ Thành Công do bà Minh làm chủ không thắp điện sáng như mọi khi. 
Đứng băn khoăn một chút, linh tính của một cựu cảnh sát mách bảo có chuyện chẳng lành nên ông quyết định tìm hiểu. Sẵn đèn pin trong tay, ông rọi đèn vào cổng nhà nghỉ. 
Điện trong nhà tắt nhưng cửa ở tầng một vẫn mở toang. Ông Đang đứng ngoài cổng gọi với vào nhưng không ai trả lời. Ông quyết định gọi thêm mấy hàng xóm đến, phá cửa vào trong.
Ở tầng một, hiện ra trước mắt các nhân chứng là thi thể bà Minh nằm sõng soài dưới sàn nhà. Trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tím, vẫn đang trong tình trạng chảy máu. Sự việc được cấp báo lên cơ quan công an. 
Gia đình nạn nhân đau buồn trước cái chết của người thân
Gia đình nạn nhân đau buồn trước cái chết của người thân
Qua công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do bị tác động ngoại lực, đa chấn thương. Trên thi thể nạn nhân có tổng cộng 15 vết thương. Kiểm tra tài sản, công an phát hiện bà Minh mất một dây chuyền bằng vàng tây trị giá khoảng 20 triệu đồng. 
Manh mối quý giá
Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy một mặt giấy photocopy chứng minh nhân dân mang tên Vũ Kim Trọng, sinh ngày 13/5/1987, ngụ xã Nhân Quyền, Bình Giang. Từ manh mối này, công an nhanh chóng tìm ra hai đối tượng gây án là Vũ Kim Mạnh và Phạm Văn Thái (cùng SN 1990, ngụ thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền). Mảnh giấy photocopy chứng minh nhân dân là của một người bạn của hai sát nhân. Thời điểm bị bắt giữ, hai đối tượng đang lẩn trốn tại thị xã Chí Linh.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Mạnh khai, do nợ nần cờ bạc, trưa 20/1/2014, hắn bàn với Thái kế hoạch đột nhập nhà nghỉ Thành Công, giết bà chủ, cướp tiền trả nợ. Mạnh giải thích, sau một thời gian theo dõi, thấy nhà nghỉ này chỉ có một mình bà chủ sinh sống, dễ gây án.
Chiều hôm sau, hai đối tượng ra chợ Sao Đỏ (thị xã Chí Linh) mua một con dao làm hung khí. Đi về phòng trọ tại đường An Ninh (thị xã Chí Linh), Mạnh lấy tờ photocopy chứng minh nhân dân của một người bạn tên Trọng đang để trong phòng quấn vào lưỡi dao. Cả hai bắt xe tới nhà nghỉ Thành Công, đợi thời cơ thuận lợi rồi thực hiện kế hoạch giết người, cướp tài sản.
Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng ở địa phương, diễn ra đúng dịp cuối năm. Chúng tôi đã huy động lực lượng điều tra nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy 20 giờ đồng hồ, hai đối tượng gây án đã bị bắt giữ”.
Hàng xóm nạn nhân cho biết, bà chủ nhà nghỉ là người sống hòa đồng, vui vẻ, có tình có nghĩa với bà con làng xóm. Anh Phạm Anh Tuấn (SN 1984, con trai nạn nhân) cho biết, bố anh trước đây là cán bộ công an công tác tại Công an huyện Bình Giang. Vì bệnh ung thư phổi, bố anh qua đời gần hai năm nay. “Nỗi đau mất cha chưa nguôi, giờ anh em tôi lại chịu nỗi đau mất mẹ”, người con nghẹn ngào.

Đọc thêm