Đà Nẵng: 32 năm tù giam cho nhóm đối tượng giết người vì ly nước mía

(PLO) - Ngày 2/8, TAND TP. Đà Nẵng đã đưa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Thành Trường (SN 1983, ngụ phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng); Ngô Hà Công Lý (SN 1993, phường An Khê, quận Thanh Khê); Phan Minh Tuấn (SN 1990, ngụ phường Thanh Khê Tây), đồng thời tuyên tổng mức án 32 năm tù giam dành cho cả 3 bị cáo.
Đà Nẵng: 32 năm tù giam cho nhóm đối tượng giết người vì ly nước mía

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 17/8/2014, Phan Thành Luân (SN 1995, ngụ xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cùng bạn đến uống nước mía trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) do Nguyễn Thành Trường và Mai Thị Kim Phượng (SN 1982, ngụ phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Phượng và Trường sống chung với nhau như vợ chồng) làm chủ. Khi tính tiền, do không đồng ý với giá 8.000 đồng/ ly, nên giữa nhóm bạn của Luân và Trường xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Luân vẫn trả tiền rồi cùng bạn ra về. Tuy nhiên, cảm thấy tức tối, Trường xách xe máy đuổi theo, đồng thời gọi điện cho Phan Minh Tuấn (em của Phượng) để nhờ đến giúp mình đánh nhóm Luân.

Nhân được tin, Tuấn gọi thêm Ngô Hà Công Lý (anh vợ chưa cưới của Tuấn) rủ đi đánh nhau. Lý đồng ý. Tuấn điều khiển xe chở Lý đến quán nước mía tìm Trường và được hẹn đến đường Yên Khê 1 (quận Thanh Khê). Tại đây, Trường cho biết nhóm của Luân đang ở phía trước rồi tiếp tục đuổi theo. Đi đến cầu mới trên kênh Phú Lộc (thuộc tổ 62, phường Thanh Khê Tây), nhóm Trường thấy Luân đứng chơi cùng 7 người bạn. Trường chỉ cho Tuấn và Lý biết mặt Luân để đến đánh. Tuấn chở Lý chạy tới, dùng mủ bảo hiểm đang đội đánh bạn của Luân, khiến mọi người hốt hoảng bỏ chạy. 
Thấy bạn bị đánh, Luân đi đến dùng mũ bảo hiểm đánh lại Lý, dùng tay kẹp cổ Lý ngã khỏi xe. Lúc này, Tuấn xông đến đánh Luân, buộc Luân phải thả Lý, đồng thời nổ xe máy cho va quẹt với xe Luân làm Luân ngã xuống đất. Chưa dừng lại, Lý dùng chân đạp liên tiếp cho đầu Luân đập xuống đất gây bất tỉnh. Thấy vậy, Tuấn chở Lý về nhà; Trường cũng bỏ ra quán nước mía buôn bán bình thường.
Nhận được tin có đánh nhau, Công an quận Thanh Khê nhanh chóng tới hiện trường điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng ghi nhận, Luân bị vật cứng tác động mạnh vào đầu, chấn thương sọ não dẫn đến tử nạn. Vụ việc đồng thời chuyển lên Phòng PC 45 Công an TP. Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền. Phối hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 5 giờ ngày 18/8, PC 45 đã đưa được đối tượng  Nguyễn Thành Trường về trụ sở Công an làm việc. Đấu tranh khai thác, lực lượng trinh sát tiếp tục bắt thêm hai đối tượng liên quan khác gồm Phan Minh Tuấn và Ngô Hà Công Lý. Tại CQĐT cũng như phiên tòa sáng ngày 2/8, Trường, Tuấn, Lý thành khẩn khai nhận hành vi.
Tịa phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị hại cho rằng bản án chưa thật sự nghiêm
Tịa phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị hại cho rằng bản án chưa thật sự nghiêm

Theo bản án thể hiên, Trường có trình độ học vấn thấp. Vì lý do này mà nhiều năm qua, đối tượng không xin được việc làm. Năm 2002, Trường bị TAND quận Thanh Khê xử phạt 4 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản”. Khi ra tù về lại địa phương, Trường bôn ba với nghề thợ “đụng” một thời gian, sau đó đến sống chung như vợ chồng với chị Phan Thị Kim Phượng. Phượng cũng không nghề nghiệp ổn định nên cả 2 dắt ra đường biển Nguyễn Tất Thành bán nước mía.

Lý có trình độ 9/12. Năm 2013, Lý bị TAND quận Thanh Khê xử 4 tháng tù tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuấn chưa có tiền án tiền sự nhưng đang thuộc diện quản lý địa phương. Bỏ học từ lớp 5, Tuấn đang theo nghề phụ hồ. Theo Tuấn khai, đây không phải lần đầu tiên Tuấn được anh rể gọi đến giải quyết mâu thuẫn liên quan đến công việc. Từ những kẻ uống nước không trả tiền còn quậy phá hay mâu thuẫn với “đồng nghiệp”, thậm chí cả quy tắc đô thị đến bắt phạt…Tuấn đều cùng đám bạn kéo đến “xử lý” giúp anh, chị nhiều năm qua. Do đó, lần này vừa nghe anh điện thoại, Tuấn cứ theo “thói quen”, chẳng cần quan tâm vụ việc đúng sai, lập tức gọi người đi gây án.

Với tội danh đã gây ra, Viện kiểm sát đề nghị mức cao nhất là 15 năm trong khung hình phạt tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, phía gia đình hại không đồng ý. Ông Phan Văn Bảy (SN 1956, ba Luân) cho biết, Luân là con út trong 3 anh chị em. Do gia cảnh nghèo, Luân theo đến lớp 10 rồi gạt bỏ ước mơ học vấn, xin ra Đà Nẵng kiếm việc làm. Có được ít tiền dành dụm từ nghề thợ nề, Luân chuyển qua học sửa chữa các loại máy móc. Đầu năm 2013, Luân xin vào làm tại một công ty điện lạnh tư nhân ở Đà Nẵng. Mất đi Luân, gia đình mất đi người trụ cột, không nổi đau nào có thể thay thế. Thế nhưng, với 1 mạng người bị giết dã man như vậy, chỉ trả giá chục năm ở tù sẽ không thể hiện tính nghiêm minh của luật pháp.

Sau phần nghị án, HĐXX cho rằng, đưa ra xét xử lưu động đối với vụ án hết sức cần thiết. Ngoài việc công khai bản án, phiên tòa còn mục đích giáo dục những đối tượng sẵn sàng giết người một cách dã man chỉ vì một lý do nhỏ. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Nguyễn Thành Trường mức án 11 năm tù giam; Ngô Hà Công Lý nhận 11 năm tù giam; Phan Minh Tuấn 10 năm tù gian. Phần dân sự, buộc Trường và Lý bồi thường cho gia đình bị hại 37 triệu đồng; Tuấn 36 triệu đồng.

Đọc thêm