Đâm bạn 2 nhát chí mạng vì nhớ lại thù xưa

(PLVN) - Sáng 15/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Vừa di lý đối tượng Lý Văn Lình (SN 1992, ngụ xã Cư Ni) để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”. Do uống rượu say, nhớ lại thù xưa, Lình đã cầm dao đâm tử vong anh Nguyễn Công Minh (ngụ xã Ea KMút, cùng huyện Ea Kar).


Hung khí gây án.
Hung khí gây án.

Vào khoảng 22h, ngày 10/5, sau khi uống rượu cùng với một số bạn tại nhà, Lình đến cây cầu trong thôn thì tiếp tục gặp một đám bạn khác đang uống bia nên ngồi lại chơi.

Sau đó, có anh Nguyễn Công Minh (ngụ xã Ea KMút, huyện Ea Kar) chạy xe máy đi đến và dừng lại đây. Lúc này, Lình nhận ra Minh là người có mâu thuẫn cách đây hơn 7 năm trước. Do sẵn có men rượu trong người nên Lình đến gây sự với Minh rồi lao vào đánh nhau.

Được mọi người can ngăn nên Lình càng bực tức, hắn chạy về nhà lấy 1 con dao nhọn dài khoảng 30cm trở lại tìm Minh. Gặp lại “kẻ thù”, Lình liền dùng dao đâm 2 nhát chí mạng khiến nạn nhân gục trong vũng máu.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Còn Lý Văn Lình đã cầm hung khí đến công an để đầu thú.

Đọc thêm