Đánh bài uống rượu, đôi bạn thân sát hại lẫn nhau

(PLO) - Vốn là hai người bạn thân, trước giờ vẫn qua lại giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày, vậy mà chỉ vì chuyện cãi nhau cỏn con nhưng lại bị “ma men” dẫn lối mà họ đã tàn hại lẫn nhau. Người chết oan uổng, kẻ phải ngồi sau song sắt với nỗi ân hận tột độ, nhưng đó chưa phải tất cả bi kịch. Bi kịch thực sự là đằng sau hai con người đó là hai gia đình tan nát, con nhỏ mất cha, vợ trẻ mất chồng, cha mẹ già nằm liệt giường mất đi chỗ dựa...

Đánh bài uống rượu, đôi bạn thân sát hại lẫn nhau
Giết bạn còn giả vờ tốt bụng
Phải mất gần 2 giờ đồng hồ vòng vèo theo những con đường đất đầy ổ gà từ TP.Cà Mau, phóng viên mới có thể đến được nhà của nạn nhân Nguyễn Văn Chứng (SN 1987, ngụ ấp Tân Hiệp Lợi A, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi) để tìm hiểu thông tin vụ việc. Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Cu (còn có tên là Méo, anh ruột của nạn nhân) vẫn còn ngậm ngùi khi kể lại sự việc. 
Theo lời kể của anh Méo, vào sáng hôm xảy ra vụ việc (8/8/2015), anh Trần Văn Tặng ở cách nhà nạn nhân khoảng 300 mét có đến nhờ Chứng sang phụ giúp gia đình sửa lại cống thoát nước của đầm tôm. Ngoài Chứng còn có một số thanh niên cùng xóm, trong đó có Trần Văn Thuộc (em ruột anh Tặng) cũng đến phụ giúp một tay.
Tới chiều cùng ngày, Chứng có đến nhà anh Méo nói rằng: “Chiều nay, thằng Tặng tổ chức nhậu cùng những người phụ giúp gia đình nó. Là chỗ “quá thân” nên em không từ chối được, nhờ anh qua chăm sóc cha mẹ dùm (cha mẹ hai người bị bệnh nặng không đi lại được-PV) vì vợ em còn con nhỏ nên sợ lo không xuể”. Nghe vậy, anh Méo nói với Chứng: “Mày cứ đi chơi với anh em đi, để tao lo cho cha mẹ. Lâu lâu nó mới tổ chức một lần, nếu không đi thì kỳ lắm...”.
Đến khoảng 19h cùng ngày, trong khi anh Méo và em dâu là chị Hứa Thị Bích Ngoan (22 tuổi, vợ nạn nhân Chứng) đang lo cơm nước cho cha mẹ thì bất ngờ Thuộc chạy đến nói với giọng rất hốt hoảng: “Anh Méo ơi, hồi nãy em với thằng Chứng có cãi lộn, nó rượt đánh em nhưng bị trượt chân té bất tỉnh ở đằng kia rồi...”.
Nghe tin như sét đánh bên tai nhưng anh Méo vẫn cố bình tĩnh quay lại nói với em dâu: “Thím còn con nhỏ, đừng chạy ra đằng đó làm gì, để anh đi xem thế nào, chắc không chuyện gì nghiêm trọng đâu...”. Tuy nhiên, khi anh Méo chạy đến nơi thì đã thấy em trai đã nằm bất tỉnh nhân sự. “Lúc đó tôi nhờ mấy anh em tìm vỏ máy (xuồng) đưa Chứng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đầm Dơi cấp cứu. Nhưng khi đến bệnh viện thì các bác sĩ cho biết em tôi đã chết trước đó hơn 1 giờ đồng hồ rồi”, anh Méo kể lại.
Theo lời Anh Méo, trên đường đưa Chứng đi cấp cứu, Thuộc tỏ ra rất xót thương nạn nhân. Đối tượng liên tục kêu than: “Chứng ơi, mày gắng tỉnh dậy Chứng ơi!” rồi lại khóc lóc nói: “Anh em bạn bè cùng xóm với nhau sao mày lại bỏ tao”. Tuy nhiên, khi gần tới bệnh viện, Thuộc bất ngờ quay lại nói với anh trai nạn nhân: “Nếu bác sĩ có hỏi thì anh nhớ nói thằng Chứng bị té ngã nhé”.
“Lúc đó, vì quá lo cho em nên tôi không hiểu hàm ý của câu nói đó, nhưng khi bác sĩ thông báo em tôi chết thì tôi không thấy Thuộc đâu nữa. Tôi lại càng bất ngờ khi nghe mấy chú công an thông báo Thuộc đã đến đầu thú”, anh Méo kể. Cũng theo anh Méo, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết Chứng là do bị chấn thương đốt sống cổ.
Theo nhiều nhân chứng cho biết, sau khi uống rượu, sẵn có hơi men nên những người trong buổi tiệc rủ nhau đánh bài, nếu ai thua thì phải uống tiếp. Trong lúc đánh bài, giữa Chứng và Thuộc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và xô xát nhưng đã được mọi người can ngăn. “Tưởng chuyện xong rồi. Thằng Chứng cũng đã ra về nên mọi người ai về nhà nấy. Tuy nhiên, Thuộc đã lợi dụng lúc mọi người không để ý, vơ lấy khúc gỗ đước đuổi theo từ phía sau đánh vào cổ của Chứng khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Sau đó Thuộc vứt bỏ khúc cây rồi chạy đến nhà Chứng báo tin”, một người kể lại.
Anh Méo kể lại sự việc
Anh Méo kể lại sự việc  
Nguồn tin từ Công an huyện Đầm Dơi cho biết, sau khi hay tin Chứng tử vong, Thuộc đã đến cơ quan công an huyện đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Theo lời khai của đối tượng, do nóng giận vì cho rằng Chứng đã gian lận khi đánh bài còn lớn tiếng cự cãi lại nên Thuộc định đánh một trận cho “bõ ghét” nhưng bị Chứng chống cự. Bị “bẽ mặt”, Thuộc chỉ định đánh tiếp cho hả giận nhưng không ngờ đã khiến nạn nhân tử vong. 
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Văn Thuộc để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Nỗi đau để lại
Theo tìm hiểu của phóng viên, đối tượng Thuộc tuy tính tình hơi nóng nảy, háo thắng, thường xuyên cự cãi với bạn bè cùng trang lứa nhưng cũng không phải thành phấn bất hảo ở địa phương. Theo nhận định của chính quyền địa phương và người dân lân cận, án mạng xảy ra là do đối tượng không kiềm chế được bản thân khi trong người đã có rượu.
Điều đáng nói, sau cái chết của Chứng, gia đình nạn nhân đã nghèo khổ lại càng rơi vào cảnh túng quẫn. Cha mẹ nạn nhân bị bệnh nặng từ nhiều năm, chỉ nằm một chỗ không đi lại được. Không những thế, nạn nhân còn có con nhỏ mới 18 tháng tuổi, vợ nạn nhân lại thất nghiệp, chỉ mình Chứng là lao động chính. Chính vì vậy sau cái chết của Chứng, mọi người trong gia đình rất hụt hẫng do mất đi “chỗ dựa” duy nhất.
“Từ khi cha mẹ bị bệnh, vợ Chứng có con nhỏ, đất canh tác ít nên gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Bây giờ, thằng Chứng chết rồi không biết sau này cha mẹ sẽ sống với ai và vợ con nó sẽ nương tựa vào đâu...”, anh Méo ngậm ngùi. Nhìn chồng con nước mắt ngắn dài, bà Võ Thị Diệp (57 tuổi, mẹ nạn nhân) cũng nghẹn ngào nói: “Từ khi thằng Chứng chết tới giờ, ông ấy đã khóc ngất mấy lần, cũng may là không làm sao. Lâu nay ông ấy đau yếu ngồi còn không nổi, giờ lại phải gánh chịu nỗi đau quá lớn...”.
Ông Hồ Văn Kết (Bí thư Chi bộ ấp Tân Hiệp Lợi A) chia sẻ: “Tội nghiệp, thằng Chứng rất hiền, ngoan ngoãn, nhiệt tình. Hễ có ai nhờ vả gì trong khả năng là nó sẵn sàng giúp đỡ, bà con lối xóm ai cũng thương. Từ khi xảy chuyện đến, tôi cũng chỉ có thể sang nhà động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau”.
Trong khi đó, chị Hứa Thị Bích Ngoan (22 tuổi, vợ nạn nhân) thì cứ ôm con ngồi bên bàn thờ của chồng mà khóc mãi không thôi. Hễ có người hỏi thăm thì chị lại nhớ đến người chồng - chỗ dựa duy nhất của cả gia đình mà càng đau đớn:: “Thật sự bây giờ em cũng không biết phải làm thế nào, cũng chẳng biết tương lai của cả nhà rồi sẽ ra sao. Trước mắt, em chỉ biết cố gắng sống để nuôi con gái để sao này nó lớn nên người. Hiện tại bé còn quá nhỏ đâu biết thế nào là đau thương mất mát...”./.

Đọc thêm