“Đen cả tình lẫn bạc”, người đàn ông sát hại “đối thủ” vì ghen tuông?

(PLO) - Mặc dù đã có gia đình vốn lại có thân nhân không tốt nhưng ông Nguyễn Văn Tranh (SN 1964, ngụ xã Ea Ô, huyện Ea Ka, tỉnh Đắk Lắk) kiên trì “tấn công” một người phụ nữ góa chồng để lập “phòng nhì”. Bị từ chối tình cảm, trong 1 lần đã ngà ngà men say lại giáp mặt “tình địch”, sẵn cơn ấm ức ông này đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng.
Người đàn ông “mặt dày”
Chị Trần Thị Linh (SN 1973) sớm có chồng và 2 con nhưng số phận không may mắn khi người chồng đã qua đời 10 năm trước. Với vẻ đẹp mặn mà, khi đoạn tang chồng không ít người đàn ông ở địa phương cũng dạm hỏi, ngỏ lời đặt quan hệ nhưng chị Linh vẫn nhất mực từ chối, quyết tâm ở vậy để nuôi 2 con khôn lớn. 
Nhiều năm liền chị Linh sống trong cảnh “chăn đơn gối chiếc” như vậy cho đến cách đây 2 năm, ông Tranh nhà ở huyện bên nhưng thường xuyên tới nhà bạn ở gần nhà chị Linh chơi. Qua câu chuyện xã giao, ông Tranh biết được hoàn cảnh đơn thân của chị Linh nên cũng buông lời ong bướm, “trêu hoa ghẹo nguyệt” hòng lấy lòng góa phụ để lập “phòng nhì”. Đoán được ý định, đồng thời tìm hiểu hoàn cảnh biết ông Tranh đã có gia đình nên chị Linh đã kiên quyết từ chối mối quan hệ này. Thế nhưng, ông Tranh dường như vứt bỏ hết lòng tự trọng lẫn những lời gièm pha để kiên trì “đánh đồn”, quyết tâm chiếm được tình cảm của chị Linh. Đã có thời gian trước sự tấn công quyết liệt của ông Tranh, cảm giác chị Linh đã xiêu lòng. Nhưng trước những lời khuyên giải của gia đình, chị Linh đã đứng vững trước những lời hứa hẹn ngon ngọt và cả sự quan tâm của ông Tranh. 
Chưa chiếm được trái tim của “người trong mộng”, ông Tranh đã lại làm mất điểm trong mắt của người đẹp vì một lần trộm của chị này 5 triệu đồng trong năm 2014, nguyên nhân từ chuyện nợ nần cờ bạc mà ông ta “túng quá hóa liều”. Tuy nhiên, sau lần ấy ông Tranh đã xin lỗi và khắc phục hậu quả nên được chị Linh bỏ qua. Những tưởng sau lần đó ông ta sẽ xấu hổ mà không dám qua lại nữa, nhưng nào ngờ ông Tranh vẫn “mặt dày” trồng “cây si” ở nhà chị Linh. Biết ý, chị Linh tìm nhiều cách để tránh mặt mỗi lần ông Tranh tới nhà nhưng biện pháp đó gần như vô hiệu, hàng ngày ông này vẫn xuất hiện tại nhà chị “đều như vắt chanh”. 
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng 
Án mạng rúng động làng quê
Cũng trong thời gian này, trong làng có ông Vinh vừa góa vợ. Ông Vinh được đánh giá là người hiền lành tốt bụng, khi nuôi nấng các con đã trưởng thành nên ông cũng định tìm cho mình một người phụ nữ có cùng cảnh ngộ, thông cảm cho hoàn cảnh của mình để chung sống với nhau lúc về già. Chị Linh cũng trở thành “mục tiêu” của ông Vinh. Tuy nhiên, do bận bịu chuyện gia đình, chăm lo con cái mà chị Linh vẫn chưa có lời hứa hẹn tương lai với ông Vinh, quan hệ chỉ dừng lại ở mức xã giao bạn bè.
Ông Tranh cũng thừa biết việc ông Vinh thường xuyên qua lại nhà chị Linh nên tỏ thái độ hậm hực, ghen tức. Chính vì thế, ông Tranh đã nhiều lần gọi điện đe dọa chị Linh, nghiêm trọng hơn ông ta còn lên giọng “cấm cửa” không cho chị được phép qua lại với người đàn ông khác, cụ thể là ông Vinh, nếu trái lời sẽ lãnh hậu quả khôn lường. Nghĩ ông Tranh chỉ dọa dẫm, cũng không có quyền cấm đoán, hơn nữa chị Linh cũng chỉ coi ông Vinh là bạn bè nên không mấy để tâm đến lời ông Tranh. Vì vậy, khi ông Vinh qua nhà chơi, chị Linh vẫn tiếp đón, đối đãi bình thường. 
Đến khoảng 21h ngày 21/3, chị Linh đang ngồi tiếp chuyện ông Vinh thì ông Tranh từ đâu đi tới, hơi thở sực mùi rượu. Thấy ông Tranh tới, chị Linh vẫn lịch sự mời vào nhà chơi, sau đó cả 3 ngồi nói chuyện. Không khí cuộc nói chuyện bỗng trở nên căng thẳng, vốn đã sẵn nỗi bức xúc từ trước, lại ngồi đối diện với “tình địch” nên trong lòng ông Tranh phừng phừng sự tức tối, liên tục có những lời lẽ không hay với cả 2 người đối diện, rồi thi thoảng đi ra, đi vào rất bí hiểm. Cả ông Vinh và chị Linh đều cảm nhận thấy sự bất thường từ lời nói, cử chỉ của ông Tranh nhưng cả 2 người đều biết ý thông cảm nên không ai muốn nói lời nào để tránh “đổ thêm dầu vào lửa”.
Đến khi đã về khuya, chị Linh lịch sự mời 2 người đàn ông ra về. Ông Vinh dắt xe ra trước, chị Linh theo sau tiễn ra tới cổng, còn ông Tranh thì vẫn ngồi nán lại phía trong. Khi chị Linh đang tiễn khách, bất ngờ từ phía sau ông Tranh lao tới rút dao nhọn đâm chị Linh và ông Vinh mỗi người 2 nhát dao. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả 2 nạn nhân đều không kịp trở tay chống đỡ. Cả ông Vinh và chị Linh đều gục ngã tại chỗ kêu cứu yếu ớt. Lúc này con dâu chị Linh đang nằm trong phòng nghe tiếng kêu cứu liền chạy ra xem sự tình thì thấy cảnh chị Linh cùng ông Vinh đang cố lết từng bước nên đã hô hoán mọi người tới giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do quãng đường từ nhà đến bệnh viện khá xa, ông Vinh lãnh trọn nhát dao hiểm ác trúng tim nên đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Về phần chị Linh, do bị thủng gan và mất quá nhiều máu nên phải phẫu thuật gấp nhưng may mắn đã qua cơn nguy kịch.
Cái kết đau buồn
Về phía ông Tranh, sau khi gây án đã cầm dao trốn khỏi hiện trường. Chị Linh cũng xác định con dao ông Tranh dùng để gây án là của gia đình nhưng không biết ông ta lấy dao lúc nào. Ngoài ra, chị Linh còn cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra, đó là 1 ngày trước khi gây án, ông Tranh đã trộm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình chị để đem cầm cố lấy 30 triệu đồng, rất có khả năng vì ông này thua bài bạc. Từ đây dấy lên luồng dư luận do ông Tranh đen cả tình lẫn bạc nên mới bị kích động và gây ra vụ án như trên.
Sau khi gây án, ngay tối hôm đó một người hàng xóm của chị Linh đã điện cho ông Tranh, trong điện thoại ông này vẫn đủ sức bình tĩnh nhận định về tình hình của 2 nạn nhân: “Cái Linh thì bị nhẹ thôi, nhưng thằng Vinh chắc nó nặng đấy”. Điều đó chứng ông ta nhận thức được những việc mà mình đã gây ra. Đến sáng ngày 22/3, biết không thể bỏ trốn nên ông Tranh đã đến công an đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.
Về phần gia đình nạn nhân Vinh, 3 người con vẫn bàng hoàng sau cái chết của cha. Mới hơn 1 năm trước họ mất mẹ, giờ đây lại mất cha bởi những nhát dao oan nghiệt của kẻ cuồng ghen. Đám tang ông Vinh, có rất đông bà con làng xóm vẫn qua thăm hỏi, chia buồn tiễn đưa. Ông Vinh được bà con làng xóm đánh giá là người sống hiền lành, từ trước đến nay không có xích mích với ai. Việc ông Vinh bị đâm chết là điều đáng tiếc mà không ai ngờ tới.
Hiện tại vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đọc thêm