Dở cười dở mếu chuyện truy bắt “nữ quái” đồng tính đêm Noel

(PLO) - Trong cuộc đời lính trinh sát truy nã tội phạm, có những tình huống trớ trêu, nằm ngoài kịch bản mà nếu không có sự kinh nghiệm, yêu nghề…, người thực hiện sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ. Vụ trinh sát PC52 Công an Đà Nẵng vào Sài Gòn truy bắt đối tượng truy nã La Thị Xuân Thoa (SN 1984, ngụ phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là một điển hình như vậy.
Hình chỉ mang tính minh họa (internet)
Hình chỉ mang tính minh họa (internet)
Truy tìm "nữ quái" cầm đầu sới bạc tiền tỉ
Khoảng thời gian từ tháng 7 - 8/2012, Công an quận Thanh Khê liên tiếp ghi nhận sự xuất hiện của hàng chục đối tượng thường xuyên ra vào ngôi nhà 476 đường Trần Cao Vân. Quá trình điều tra, trinh sát xác định nơi đây đang tồn tại một ổ đánh bạc lớn, rất táo bạo giữa ban ngày, ngay trên các tuyến đường kiệt ở các khu dân cư, làm mất an ninh trật tự ở địa phương và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. 
Tài liệu thu thập cho thấy cầm đầu đường dây là La Thị Xuân Thoa, sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa và được tổ chức rất tinh vi. Ngôi nhà 476 được giới cờ bạc xem như một nơi “ươm mầm” cho những đường dây đánh bạc quy mô lớn khác ở Đà Nẵng (sau này đã bị triệt phá vào giữa năm 2013). 
Rạng sáng 21/9/2012, 100% quân số Đội Cảnh sát hình sự công an quận, phối hợp PC45 cùng Cảnh sát trật tự cơ động, Công an phường Thanh Khê Tây chia thành nhiều tổ mật phục, bao vây quanh ngôi nhà. 
Đến 12h cùng ngày, trinh sát đồng loạt ập vào, bắt quả tang 10 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ gần 100 triệu đồng, 18 điện thoại di động, một bộ chén dĩa, bốn con vị. Tuy nhiên, tại thời điểm phá án, kẻ cầm đầu Thoa tình cờ ra bên ngoài, thấy "động" nên bỏ trốn. 
Đối tượng Thoa (ảnh lưu tại phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an Đà Nẵng)
 Đối tượng Thoa (ảnh lưu tại phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an Đà Nẵng)
Cảnh sát sau đó đã ra quyết định truy nã đặc biệt, hồ sơ được bàn giao cho PC52 điều tra, truy bắt. "Nữ quái" 28 tuổi chưa có gia đình, trước khi bỏ trốn đang ở cùng với người em gái. Từ khi sinh ra, chị em Thoa đã không có cha vì ông bỏ đi với người phụ nữ khác. 
Mẹ Thoa cũng gửi lại các con cho bà ngoại để “đi bước nữa” rồi có thêm 3 người con. Cuộc sống gia đình khó khăn đã không cho phép Thoa được theo học đến nơi đến chốn. Ngay từ khi mới 8 tuổi, cô gái này đã phải lao mình vào cuộc mưu sinh, kiếm sống bằng đủ nghề. Nắm bắt được “nhu cầu” của các "con bạc", Thoa thuê địa chỉ trên để mở “sới”. 
Điều đặc biệt, Thoa có dấu hiệu đồng tính, chỉ thích “cặp kè” với nữ. Trước khi lẩn trốn, Thoa từng có thời gian chung sống với một đối tượng nữ đồng tính khác, và chính Thoa đã dạy cho “người tình” cách điều hành, cung cách làm “thủ lĩnh” trong sới bạc.
Ngay từ đầu tiếp nhận hồ sơ truy nã, các trinh sát PC52 nhận định với vụ án này, đơn vị sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn. Người thân của Thoa không chịu hợp tác cung cấp thông tin, thậm chí có hành vi lăng mạ khi được hỏi đến. 
Cuộc mai phục nhớ đời
Để có manh mối, các trinh sát một mặt bí mật theo dõi từng thành viên trong gia đình Thoa, một mặt “rà” các mối quan hệ trong giới đồng tính nữ ở Đà Nẵng. 
Hóa thân, đi sâu vào tìm hiểu đời sống tình cảm của Thoa trong những người “giới tính thứ 3”, trinh sát thu được thông tin quý giá: Nghi vấn Thoa đang sống cùng một cô gái tên Chi cũng người Đà Nẵng tại TP. HCM. 
Một ngày cuối năm 2012, một tổ công tác khác nhanh chóng có mặt ở TP. HCM, đồng thời đề nghị hỗ trợ từ PC52 TP.HCM. Quyết định đánh án, các trinh sát chọn phương án bám theo nhất cử nhất động của Chi. Thế nhưng, lúc tan chợ, trinh sát lại để mất dấu cô gái, bởi trong khu vực buôn bán có một ngách đi riêng dành cho những người quen mà không phải đi qua phía cổng chính có bảo vệ. 
Xử lý tình huống này, Thượng tá Huỳnh Văn Bình, Phó Trưởng Phòng PC 52 chỉ đạo triển khai phương án hai. Theo đó, biết đêm Noel thế nào Chi cũng đưa bạn gái đi ra ngoài, Thượng tá Bình yêu cầu dồn toàn lực lượng về tập kết tại một quán nhậu đối diện với địa điểm quán mà Chi hay ngồi để mật phục. 
Ngoài dự liệu của các trinh sát, khi đồng hồ đã điểm 23h mà đối tượng vẫn không xuất hiện. Bất ngờ một tình huống xảy ra: Bà chủ quán mặt hằm hằm ra đuổi 5 vị khách ra khỏi quán với lý do, ngồi mấy tiếng đồng hồ mà chỉ uống 5 chai bia. 
“Đêm Noel khách khứa đông, các ông ngồi cả bàn mà uống có 5 chai bia thì tôi bán buôn cái gì nữa”, bà chủ quán quát tháo. Không muốn “thanh minh thanh nga”, không có nhiều tiền, mà đang làm nhiệm vụ cũng không được uống nhiều, các cán bộ chiến sĩ “muối mặt” nhăn nhó cười, lủi thủi đứng dậy ngay để tránh to chuyện, sợ hỏng việc. 5 người đành ra vỉa hè, chia nhau mỗi người ngồi một góc. 
Cuộc mật phục trên vỉa hè tiếp tục kéo dài tới 24h, Chi mới xuất hiện chở theo Thoa phía sau. Khi Chi vừa dừng xe, không chờ đợi thêm, lập tức các trinh sát lao đến bắt ngay, không để kẻ trốn nã nhảy xuống đất có cơ hội nhập vào với nhóm bạn. Đối tượng ngay sau đó được bàn giao cho Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm