Đòi nợ bằng súng, chủ nợ lãnh án

(PLO) -Chỉ vì mất tiền, mất nhà cửa lại có thêm men rượu nên Vinh đã không kiểm soát được hành vi của mình. Hành động đe dọa con nợ bằng súng đã khiến Vinh phải trả một cái giá rất đắt. “Bây giờ tất cả đã mất hết, vợ con bị cáo phải thuê nhà sống khổ sở", Lời hối hận muộn màng của bị cáo.
Đòi nợ bằng súng, chủ nợ lãnh án

Đặng Đức Vinh (trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) vướng vòng lao lý về hành vi Giết người. Tại phiên tòa, vợ bị cáo không kìm nổi nước mắt khi thấy người chồng đứng trước vành móng ngựa. Chỉ vì cho vay 650 triệu đồng đã khiến cho chủ nợ giờ phải chịu tội trước pháp luật.

Sự việc bắt đầu từ năm 2010, vợ bị cáo cho gia đình anh Phùng Văn Võ vay 650 triệu đồng để làm ăn. Thời gian đầu, vợ chồng Võ trả ít một. Gần một năm sau đó thì bỏ hẳn. Nhiều lần Vinh đến đòi tiền nhưng “con nợ” khất lần. Hai bên xảy ra cãi chửi nhau, mâu thuẫn ngày càng dai dẳng.

Khoảng cuối tháng 7/2013, Vinh đem chuyện bị vợ chồng Võ khất nợ kể với bạn là Nguyễn Trung Thành (bạn cùng quê) biết chuyện. Cả hai bàn nhau sẽ đánh anh Võ để “dằn mặt”. Trưa ngày hôm sau, cả hai điều khiển xe máy ốp biển số giả tìm Võ. Do Thành có súng AK nên chúng thống nhất trí sẽ bắn cảnh cáo vào chân hoặc tay đối thủ.

Tối 28/7/2013, trời mưa nên cả hai mặc áo choàng bên ngoài và đeo khẩu trang để tránh bị nhận diện. 20h cùng ngày, Vinh thấy anh Võ đang ngồi ở sân trước cửa nhà xem đánh cờ tướng. Thấy đông người ở đó nên cả hai rút ra ngoài đường lớn chờ thời cơ. 

Lát sau, thấy Võ đang ngồi ăn phở, Vinh chỉ cho Thành biết mặt người cần xử lý. Người đàn ông 42 tuổi chĩa AK bắn trúng bàn chân nạn nhân. Trước khi đi, hung thủ còn bắn thêm một phát nữa nhưng không trúng ai. Gây án xong, cả hai lên xe máy đang nổ sẵn bỏ chạy. Trên đường chạy trốn, Thành ném hung khí xuống dưới mương nước phi tang.

4 ngày sau, Vinh bị công an bắt khi đang ở phòng trọ. Do Thành đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ án. "Do quẫn trĩ vì mất tiền lại bị ngân hàng phát mãi nhà thêm men rượu nên bị cáo không kiểm soát được hành vi. Bây giờ tất cả đã mất hết, vợ con bị cáo phải thuê nhà sống khổ sở, bị cáo rất ăn hối hận", Vinh than.

Vợ bị cáo cũng khóc lóc xin lỗi người bị hại. "Gia đình tôi đã phải vay nợ nhiều nơi, nhà thì mất, bản thân 3 mẹ con phải thuê nhà ở trọ. Nếu phải bồi thường số tiền gần 700 triệu đồng thì hoàn toàn không có khả năng, mong HĐXX xem xét", chị Ngân giãy bày.

Trình bày tại tòa, anh Võ vẫn khăng khăng yêu cầu bị cáo phải bồi thường đủ số tiền 650 triệu đồng. “Hiện tôi đã mất khả năng lao động, chân bên phải bị bắn, chân trái cũng hỏng, phải nuôi 3 đứa con đang ăn học nên rất khó khăn”, bị hại nói thêm.

Sau giờ nghị án, chiều ngày 8/7, TAND Hà Nội quyết định xử phạt bị cáo 12 năm tù và yêu cầu bồi thường 325 triệu đồng. Người đàn bà 38 tuổi líu ríu chạy thêm chồng ra chở phạm nhân đang chờ sẵn ngoài cổng tòa.

Đọc thêm