Đôi tình nhân rủ nhau đi buôn ma túy

(PLO) - Sau vài ngày gặp nhau, Nguyễn Thị Sương và Nguyễn Tấn Vinh nhanh chóng yêu nhau. Vốn là con nghiện nên đôi tình nhân rủ nhau đi buôn ma túy.
Các đối tượng Vinh, Sử, Sương (từ trái qua phải).
Các đối tượng Vinh, Sử, Sương (từ trái qua phải).

Theo kết quả điều tra của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) công an tỉnh Quảng Nam, tháng 3/2016, Nguyễn Thị Sương (SN 1988, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk) ra tỉnh Quảng Nam chơi với bạn. Tại đây, Sương gặp Nguyễn Tấn Vinh (SN 1995, ngụ thôn Đông Hải, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam) và nảy sinh tình cảm yêu đương. Cũng kể từ đó, Sương không về lại quê mà cùng Vinh thuê nhà nghỉ ở TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) để yêu và sử dụng ma túy.

Sau đó không bao lâu, khi đã hết tiền tiêu xài, Vinh và Sương đưa nhau về nhà cha mẹ Vinh để ăn ở. Không có tiền để hút sách, đôi tình nhân bàn nhau mua ma túy về sử dụng và bán lại lấy tiền tiêu xài. Tháng 4/2016, Vinh đã nhiều lần ra Đà Nẵng mua ma túy về rồi cùng Sương bán lại cho các đối tượng nghiện ở TP. Tam Kỳ và huyện Núi Thành.

Thấy Vinh bán ma túy có tiền, Huỳnh Văn Sử (còn gọi là Sin, SN 1994, ngụ thôn Đức Bố 2, xã Tam Anh Bắc) cũng nổi máu tham bán ma túy cùng với Vinh để hưởng tiền công.

Từ việc bắt quả tang một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại một căn nhà hoang ở xã Tam Đại (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), 17h ngày 4/5, phòng PC47 đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Chiều ngày 5/5, tiếp tục bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Sương và Huỳnh Văn Sử cũng về tội danh này.

Đại tá Lê Văn Đức, Trưởng phòng PC47 cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ khởi tố, tạm giam và tiến hành điều tra mở rộng vụ án./.

Đọc thêm