Đớn đau từ rượu, cha tâm thần 2 lần chém chết con

(PLO) - Những ngày qua, dư luận tỉnh Quảng Ngãi rất phẫn nộ và đau xót khi đối tượng Đinh Văn Theo (SN 1978, ngụ thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn, huyện Minh Long) trong cơn tâm thần bấn loạn dùng dao truy sát, tước đoạt mạng sống của con trai Theo mới 8 tuổi.
Hung thủ giết con Đinh Văn Theo
Hung thủ giết con Đinh Văn Theo

Điều đáng nói, đây là lần thứ 2 đối tượng ra tay sát hại con ruột của mình. Bàng hoàng và đáng báo động, nguyên nhân của 2 lần giết 2 đứa con đều gọi tên 2 “hung thủ chính” đó là rượu và căn bệnh tâm thần không được chữa trị dứt điểm.

3 năm giết hại 2 đứa con

Theo đó, khoảng 9h30 ngày 17/7, Đinh Văn Theo đi làm rẫy về thì bắt gặp con trai là cháu Đinh Văn T. (SN 2010) đang chơi đùa với 2 đứa cháu của ông Đinh Trũi (ngụ thôn Gò Tranh, xã Long Sơn). Trong lúc lên cơn tâm thần, Theo đã dùng rựa đuổi theo cháu T. rồi dùng dao chém 2 nhát vào đầu khiến cháu tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ đối tượng Đinh Văn Theo. Theo cơ quan chức năng, Theo bị mắc bệnh tâm thần, đang được điều trị và theo dõi tại gia đình.

Điều đáng nói, vào tháng 3/2016, chính Đinh Văn Theo cũng đã sát hại một người con ruột khác của mình trong lúc lên cơn là cháu Đinh Văn Th. (SN 2008). 

Theo chị Đinh Thị Rác (vợ của Theo), Theo là người nghiện rượu, thường xuyên đánh đập vợ con. Đến năm 2012, thấy Theo có những biểu hiện bất thường, chị Rác đã dẫn chồng đi khám thì bác sĩ kết luận Theo bị bệnh tâm thần. 

Chạng vạng tối ngày 5/3/2016, sau khi đi lên rẫy trồng keo cùng với bà con trong xóm, Theo lại nổi cơn thèm rượu nên mua rượu đến rẫy keo gần nhà ngồi uống một mình. Đến 21h, Theo trở về nhà lại tiếp tục lấy rượu ra vườn ngồi uống.

Đến khoảng 3h sáng hôm say, sau một đêm uống rượu, Theo vào nhà trong tình trạng say mèm, chân đi loạng choạng, lè nhè gọi vợ dậy: “Tao nóng trong người, tao không ngủ được. Tao muốn lấy dao, rựa cắt tay chân”. 

Nghe chồng nói vậy, chị Rác hoảng sợ ra sức ngăn cản. Tuy nhiên, Theo vẫn tìm được cây rựa và chém tứ tung. Chị Rác nhiều lần tránh được cây rựa đang chém xuống từ tay chồng.

“Mỗi lần uống rượu là Theo lại lên cơn. Cái gì trong nhà có thể cầm chém được là Theo vớ lấy rồi chém loạn xạ. Hôm ấy, Theo đuổi chém tôi nhiều nhát nhưng tôi né được. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, con trai tôi thì không thoát được cơn hung bạo của cha”, chị Rác kể trong nước mắt. 

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Đêm hôm ấy, những đứa trẻ con bị đánh thức bởi sự hung bạo của cha cũng hoảng hốt khóc ré lên, chị Rác vội ôm 2 con nhỏ chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu. Riêng cháu T., lúc này đang nằm ngủ trong nhà, chị Rác cũng không còn đủ sức để bế cháu chạy nên đành để lại nhà.

Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, chị Rác và bà con hàng xóm không còn nghe tiếng la hét của Theo, nghĩ mọi chuyện đã yên nên mọi người dẫn chị và 2 con về nhà. Nhưng khi về đến nhà thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào trước mắt, trên chiếc giường tre, cháu T. nằm bất động với nhiều vết chém, còn Theo ngồi bên cạnh. 

“Một đứa con bị Theo giết đã khiến tôi như người mất hồn. Bây giờ giờ mới gượng lại được thì Theo lại giết thêm đứa nữa. Đứa nào cũng vừa tròn 8 tuổi, tụi nhỏ thơ dại hồn nhiên có biết gì đâu. Nhớ lại cảnh tượng các con nằm bất động, bê bết máu, tôi chỉ muốn chết theo các con”, chị Rác nói trong nghẹn ngào.

Hung thủ là kẻ nghiện rượu

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi chém chết con trai mình năm 2016, cơ quan chức năng phát hiện Theo bị bệnh tâm thần và đưa đối tượng đi chữa bệnh bắt buộc. Sau nhiều tháng điều trị, Theo vừa được trở về nhà thì tiếp tục dùng rựa chém chết một đứa con khác của mình.

Người dân ở đây cho biết, chị Rác khắc khổ nhưng đẻ luôn tù tì 5 đứa con, nhà quá khó khăn, thiếu ăn từng bữa, lại bị chồng đánh đập suốt nên giờ thân tàn ma dại. Nhiều lần, bên đằng ngoại vì xót con gái, thương các cháu ngoại, khuyên bảo con rể không nghe nên phải cậy nhờ chính quyền, bà con hàng xóm can ngăn nhưng Theo vẫn chứng nào tật ấy. 

5 đứa con, bây giờ chỉ còn 3, cuộc sống gia đình chị thuộc diện nghèo của địa phương. Do bao nhiêu tiền của trong nhà đều dồn vào chữa trị căn bệnh tâm thần của Theo nên hoàn cảnh gia đình của chị hiện rất khó khăn.

Nhắc đến Theo, người dân thôn Yên Ngựa đều ngao ngán lắc đầu. “Sống ở đây nhiều năm nhưng tôi chưa bao giờ thấy thằng Theo tỉnh táo. Nó uống rượu vào là đánh vợ con, chửi bà con hàng xóm. Lúc đầu còn có người nói lại nhưng từ khi biết nó bị tâm thần không ai dám nói cả, sợ nó đánh. Đàn ông ở đây không ai dám ngồi uống chung với nó”, ông Đinh Văn N. (hàng xóm của Theo) cho biết.

Điều đáng nói ở đây, cả hai lần gây án giết con của mình, Theo đều trong tình trạng có mùi rượu. Một điều tra viên cho biết, sau khi gây án, Theo la hét, khiến các chiến sĩ công an rất vất vả mới giữ và kiềm chế cơn điên loạn của hắn.

Theo ông Đinh Văn Giúp - Chủ tịch UBND xã Long Sơn, tình trạng uống rượu, bia diễn ra khá phổ biến tại các xã miền núi. Chồng uống, vợ uống, con cũng uống. Đi làm rẫy về họ lại mua rượu về uống, thậm chí nhiều gia đình còn tự nấu rượu để dùng. Vào mùa khô miền Trung khắc nghiệt, thiếu nước, nương rẫy bị bỏ hoang thì họ uống rượu suốt ngày đêm. 

Chính quyền địa phương đã nhiều lần xuống từng thôn bản đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của bia rượu tới người dân, nhất là thanh niên nhưng tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn. Cũng chính vì nát rượu, không ít gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, thậm chí là thảm án đau lòng như trường hợp ra tay sát hại 2 đứa con của Đinh Văn Theo.

Việt Nam đứng thứ 29 trên thế giới về sử dụng rượu, bia

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, tình hình tiêu thụ rượu, bia tại Việt Nam đang rất báo động. “Việt Nam đứng thứ hai thuộc các nước Đông Nam Á, đứng thứ 10 châu Á và đứng thứ 29 trên toàn thế giới”.

Theo Bộ Y tế, trung bình nam giới trên 15 tuổi tiêu thụ 27,4 lít cồn/năm. Năm 2015, 80,3% nam giới cho biết có sử dụng rượu bia trong vòng 30 ngày qua. “Mức tiêu thụ đồ uống có cồn bình quân của người trên 15 tuổi chủ yếu là từ rượu bia đã tăng 75% sau năm năm, trong đó tỷ trọng tiêu thụ cồn nguyên chất từ bia gia tăng nhanh hơn nhiều so với rượu”, bà Hạnh cảnh báo.

Đặc biệt, các nhà làm luật cho rằng, xu hướng trẻ hóa tuổi sử dụng rượu, bia đang gia tăng đáng quan ngại, tăng gần 10% số trẻ vị thành niên/thành niên có sử dụng đồ uống có cồn này sau năm năm, với tỷ lệ nam chiếm 79,9% và nữ chiếm 36,5%. Tỷ lệ sử dụng rượu, bia trong độ tuổi pháp luật không cho phép khá cao, tới 47,5%.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định, bia rượu là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông (60%); gây bạo lực gia đình, mất an toàn trật tự xã hội (30%). Thứ trưởng nói “Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai chịu tác động rượu bia rất lớn đến 70%, tác động trực tiếp và gián tiếp cho 200 loại bệnh. Thiệt hại của rượu bia lớn hơn gấp nhiều lần so với giá trị kinh doanh của rượu bia mang lại”.

Đọc thêm