Gã chồng "quỷ ám" lĩnh án tử hình

(PLO) - Cuộc sống vợ chồng đã chấm dứt cùng sự ra đi của người vợ khi gã chồng quỷ ám lên cơn gen đúng ngày mùng 1 Tết.
Gã chồng "quỷ ám" lĩnh án tử hình
Năm 2006, Trần Châu Sơn (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) kết hôn với chị Nguyễn Thị Ngọc Bình (SN 1977). Lấy nhau xong, vợ chồng Sơn sống tại nhà Sơn ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh. Thời gian đầu của cuộc hôn nhân có thể coi là hạnh phúc, hai người có một con chung năm nay 7 tuổi. 
Khoảng từ tháng 3/2013, tình cảm vợ chồng họ bắt đầu lục đục. Nguyên nhân do Sơn bỏ bê gia đình, sa vào cờ bạc, nợ nần bê tha. Đã thế, trong đầu Sơn lại luôn thường trực mối nghi ngờ chị Bình có quan hệ ngoại tình với người đàn ông khác.  Vì chuyện này, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn trầm trọng.
Sáng mùng 1 Tết năm 2014, vợ chồng Sơn mở màn năm mới bằng một cuộc cãi vã bất phân thắng bại. Đến khuya cùng ngày, khi đi ngủ, Sơn bước ngang qua giường chạm vào chân chị Bình khiến chị thức giấc. 
Chị Bình mắng Sơn, hai người tiếp tục cãi nhau, bị Sơn kết tội ngoại tình, chị Bình đề nghị ly hôn cho rảnh nợ. Nghĩ rằng vợ muốn ly hôn để thoải mái đi lại với bồ nên Sơn bật dậy chạy xuống bếp lấy 2 con dao đến giường đâm tới tấp vào người vợ. 
Chị Bình bỏ chạy thì Sơn tiếp tục lấy 4 con dao khác đâm vào người khiến chị Bình tử vong tại chỗ. Gây án xong, Sơn trốn xuống Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) ngay trong đêm, hôm sau về nhà thám thính tình hình thì bị công an tóm gọn.
Với hành vi không còn tính người, không thể cải tạo giáo dục, tại phiên xử sơ thẩm lưu động hôm qua tại khu chung cư Miếu Nổi, quận Bình Thạnh, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Châu Sơn mức án tử hình về tội “Giết người”. 

Đọc thêm