Gái bán hoa kiêm luôn nghề trộm cắp

(PLO) - TAND TPHCM  vừa mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Giàu (SN 1974, ngụ Vĩnh Long) 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.
Hình minh họa
Hình minh họa
Theo cáo trạng, ngày 6/7/2013, Giàu bị Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt giữ và khởi tố về hành vi trộm cắp. Tại Cơ quan Điều tra, Giàu còn khai thêm trước đó đã gây ra một vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP.HCM.
Theo đó, ngày 13/5/2013, Giàu gặp anh Lê Quang Hậu ở bến xe Miền Tây. Qua một lúc trò chuyện, biết Giàu là gái “bán hoa” nên Hậu rủ Giàu đi tìm khách sạn để “mây mưa” được Giàu đồng ý.
Hậu lấy xe máy chở Giàu đến khách sạn M.P (đường Minh Phụng, Q.11) thuê phòng 105 để “quan hệ”. Khoảng 1h sáng ngày 14/5/2013, anh Hậu nằm ngủ còn Giàu đi tìm khách trong khách sạn để gạ họ mua dâm.
Đến phòng 306, thấy cửa phòng khép hờ, quan sát thấy phía trong có một người đàn ông, Giàu liền lẻn vào. Lúc này, anh Ng Fook Ming (quốc tịch Malaysia) đang ngủ say, thay vì gạ gẫm mua dâm, trong đầu Giàu chợt nổi máu tham và nảy sinh ý định trộm cắp. Giàu liền lục hành lý của vị khách nước ngoài lấy 506 USD rồi đi ra.
Sau đó, Giàu tiếp  tục lên lầu 5 lẻn vào phòng 503 và tiếp tục “khoắng” của anh Philip Luc và chị Jennifer Kreytak (cùng quốc tịch Mỹ) 700 USD cùng 2 ĐTDĐ hiệu Iphone.
Lấy được số tài sản lớn, Giàu về phòng 105 gọi Hậu dậy đi về. Giàu mang số tài sản trộm cắp được qua Campuchia tiêu xài và đánh bạc hết. Theo giám định, tổng giá trị Giàu trộm cắp được hơn 42 triệu đồng.
Sau khi tiêu xài hết tiền, “nữ quái” này mò lên TP.Đà Lạt tiếp tục hành nghề “đạo chích” rồi bị công an bắt giữ.

Đọc thêm