Gây án mạng vì bênh em gái

(PLO) - Thấy em gái bị đánh, Trần Thanh Bình(SN 1988, tự Bình què, Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) ra mặt bênh liền bị đánh. Trong cơn tức giận, Bình rút dao trong người đâm nhiều nhát chí mạng vào người kẻ đánh mình...
Gây án mạng vì bênh em gái
Bị cáo Bình là con trai lớn trong một gia đình nghèo có 4 anh em. Lúc nhỏ, Bình mắc chứng bại liệt bị khiến một chân bị teo tóp, biến dạng thành què quặt nên có biệt danh Bình què. Không có nghề nghiệp gì, Bình kiếm sống bằng nghề bán vé số.
Vào đời sớm lại va đập nhiều với khổ ải khiến Bình trở nên chai sạn, lì lợm và hung hãn. Thậm chí để có tiền, Bình cũng đi trộm cắp tài sản để rồi phải “vào nhà đá” 1 năm. Vừa được xóa án tích thì lại gây ra tội ác kinh hoàng.
Khoảng 16h30 ngày 2/9/2014, sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Út Anh đến nhà Bình ở khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc để xin thuốc lá hút, nhưng Bình không cho. Cho rằng Bình ki bo nên Út Anh dùng chân đá vào người Bình một cái, Bình dùng tay đánh trả và đuổi Út Anh về. 
Sau đó ngồi nghĩ lại Bình thấy cay cú vì nghĩ người hàng xóm cậy thế lành lặn, khỏe mạnh ăn hiếp mình. Càng nghĩ càng  ức, Bình vào nhà lấy con dao Thái Lan dài 23cm giấu trong túi quần, rồi đến nhà em ruột tên Trần Thị Bé Thảo (SN 1996) nói cho Thảo biết việc Út Anh vừa đến tận nhà đánh mình. Thương anh, Thảo sang nhà Út Anh mục đích hỏi cho rõ sự việc, còn Bình cà nhắc đi theo phía sau em để “hai mặt một lời”. 
Trên đường đi, Thảo nhặt hai cục đá, khi gặp Út Anh đã ném anh này nhưng không trúng. Thảo còn bị Út Anh dùng tay túm cổ áo định đánh, được can ngăn nên Út Anh mới buông ra. Thấy vậy, Bình đi đến định bênh em thì bị Út Anh cự cãi và dùng tay, chân đánh Bình ngã vào phần mộ của người dân gần đó.
Không dừng lại, Út Anh xông đến đánh tiếp nên trong tận cùng bức xúc, Bình liền móc dao Thái Lan ra đâm Út Anh nhiều nhát trúng vào vùng cổ và lưng. Bất ngờ trước đòn tấn công hung hãn của Bình, Út Anh cố gượng dậy bỏ chạy được khoảng 10m thì ngã xuống bất tỉnh. Ngay sau đó mọi người phát hiện sự việc đưa Út Anh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. 
Ngay sau khi gây án, Bình bị bắt giữ. Riêng hành vi của Trần Thị Bé Thảo dùng đá ném và đánh nhau với Nguyễn Văn Út Anh là trái pháp luật, nhưng do Út Anh đánh anh của Thảo là người tật nguyền trước đó, Thảo mới đánh trả và không biết việc Bình đem dao theo đâm Út Anh nên cơ quan chức năng không xử lý hình sự đối với Thảo mà chỉ công khai giáo dục tại phiên tòa. 
Sau giờ nghị án, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Bình 10 năm tù giam về tội Giết người.là bài học cảnh tỉnh với những kẻ dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn./.

Đọc thêm