Gia đình 4 người ở Sài Gòn bị truy sát: Thoát chết, nạn nhân nêu tên thủ phạm

(PLO) - Chỉ vì con gà của mình đá chết gà đối phương, nam thanh niên bị nhóm 6 đối tượng đến tận nhà truy sát. Cố can ngăn, cha và 2 người chú của nạn nhân cũng dính thương tích nặng.
Một trong bốn nạn nhân của vụ truy sát.
Một trong bốn nạn nhân của vụ truy sát.

Sáng nay 4/3/2016, sau một đêm nằm cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Văn Thế Trung (SN 1987) và cha là ông Văn Quốc Lâm (SN 1965, ngụ 108B đường Bãi Sậy, phường 1, quận 6, TP.Hồ Chí Minh) đã được xuất viện về nhà.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Việt Nam, anh Trung cho biết mọi chuyện bắt đầu vào buổi đá gà diễn ra vào khoảng 18h chiều qua - 3/3 ở quận 11.

Trong buổi đá gà, con gà của anh Trung đã đá chết con gà của một nam thanh niên tên thường gọi là Bé Hai (không rõ địa chỉ). Vừa thua cuộc vừa mất gà, Bé Hai tỏ ra rất bực tức. Tuy nhiên, anh Trung không thể tưởng tượng tên này lại ra đòn trả thù tàn độc như vậy.

Khoảng 19h30, anh Trung về nhà được một lúc thì Bé Hai gọi điện thoại yêu cầu anh Trung ra gặp nói chuyện. Anh Trung từ chối, đối tượng yêu cầu anh cho địa chỉ nhà để chúng tìm đến. 

Nghĩ chuyện cũng không có gì căng thẳng lắm, anh Trung liền cung cấp cho Bé Hai địa chỉ nhà mình.

Một lát sau, Bé Hai cùng 5 đối tượng đi trên 3 chiếc xe gắn máy đến tận nhà anh Trung. Hai bên xảy ra cự cãi về chuyện con gà của Bé Hai bị con gà của anh Trung đá chết.

Lời qua tiếng lại, Bé Hai ném con gà chết về phía anh Trung và nói rằng: “Con gà của tao như thế nào thì mày sẽ như thế ấy!”. Nói đoạn, tên này bất ngờ rút mã tấu xông vào chém nhưng bị anh Trung đẩy ra. 

Bé Hai xông tới chém lần nữa vẫn bị anh Trung ôm lại. Tuy nhiên lúc này anh Trung bị một đối tượng trong nhóm của Bé Hai dùng dao Thái Lan đâm vào nách phải.

Bị thương nặng, anh Trung bỏ chạy vào nhà. Bé Hai cùng 3 đối tượng mang hung khí truy đuổi, đâm tiếp một nhát vào cánh tay phải nạn nhân. 

Từ trài qua:Anh Văn Thế Trung và ông Văn Quốc Lâm đều bị chém dã man.
Từ trài qua:Anh Văn Thế Trung và ông Văn Quốc Lâm đều bị chém dã man.

Thấy con trai bị truy sát, ông Văn Quốc Lâm từ trên gác chạy xuống can ngăn thì nhóm đối tượng mới bỏ ra ngoài.

“Thấy con trai (ý nói anh Trung - PV) mất quá nhiều máu, tôi dùng vải bó vết thương lại rồi đưa con đi cấp cứu. Nhưng lúc vừa ra đến cửa thì nhóm thanh niên lại lao vào chém. Tôi xoay người lại chắn đỡ cho con nên bị thương ở vai, lưng, tay”, ông Lâm kể lại.

Phát hiện sự việc, hai người em trai của ông Lâm đang ở gần đó chạy vào can ngăn cũng bị nhóm đối tượng chém trọng thương. 

Trong đó, ông Văn Quốc Thuận (SN 1967) bị đứt lìa 2 ngón tay út ở bàn tay trái (sau đó không nối lại được vì hoại tử). Ông Văn Quốc Quang (SN 1974) thì bị đứt gân tay trái, đứt cổ tay phải. 

Hiện tại ông Thuận và ông Quang vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh.

Theo anh Trung cho biết, trước đây anh và Bé Hai chưa hề có mâu thuẫn hay xích mích gì, quan hệ giữa hai bên chỉ trở nên phức tạp từ buổi đá gà chiều 3/3. Trong nhóm 6 đối tượng tham gia đuổi giết, anh biết có Bé Hai và nghe nói có một tên là em trai của hắn.

Gia đình nạn nhân và bà con khu phố rất mong cơ quan công an sớm truy bắt được băng nhóm côn đồ manh động này.

Đọc thêm