Giết bạn vì bị ép mua bình xịt hơi cay

(PLO) - Ức chế vì bị "tiếp thị" món hàng nóng, lại thêm cú đạp cửa quá mức cần thiết, Trịnh Viết Cường đã tước đoạt mạng sống của người bạn thân.
Giết bạn vì bị ép mua bình xịt hơi cay

Cáo trạng VKS cho biết, Cường và Trần Mạnh Quân (Sn 1971, trú tại Thôn Thượng, xã Tây Mỗ Từ Liêm, Hà Nội) vốn quen biết nhau từ trước. Tối 6/4/2013, Quân đến nhà Cường rao bán bình xịt hơi cay. Thuyết phục hồi lâu nhưng Cường cương quyết không mua, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Cường bực tức đi lên gác còn Quân bỏ đi.

Nhưng vì quên sạc điện thoại nên khoảng 1 tiếng sau, Quân đã quay lại để lấy. Tại đây, Quân nhiều lần gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời nên Quân liền đạp cửa mạnh. Từ trong nhà, Cường liền lấy dao nhọn đi ra chửi “Mày định phá nhà tao à?”.
Thấy Quân bỏ chạy, Cường cầm dao đuổi theo và đâm trúng cổ người bạn thân. Bị đâm, Quân ôm vết thương chạy nhờ người báo công an. Quân sau đó tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Cường bỏ trốn, lang thang trong các khu công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội. Hơn một tuần sau, hung thủ đến Công an huyện Từ Liêm đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Toà án Nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Viết Cường (39 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) chung thân về tội Giết người được quy định tại Điều 93 – BLHS.

Đọc thêm