Gọi điện cầu cứu, cha "đưa" con vào tù

(PLO) -Nghe cha gọi điện thoại báo đang bị đánh, dọa chém, cậu học trò lớp 11 Nguyễn Anh Hưng (sinh năm 1997, quê Lục Ngạn, Bắc Giang) vội ra ứng cứu. Phút báo hiếu ấy khiến Hưng phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân trong lao tù.  

Gọi điện cầu cứu, cha "đưa" con vào tù
Theo cáo trạng, tối 19/01/2014,  Nguyễn Anh Tiến (SN 1977, ở khu Minh Khai, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn) đang đi xe máy trên đường thì tình cờ chạm trán với Đỗ Văn Vĩnh (SN 1987, ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) tại thị trấn Chũ, đoạn gần nhà Tiến. Thấy Tiến, Vĩnh đi xe máy sát ngang với xe của Tiến rồi gây sự chửi bới. Biết Vĩnh kiếm cớ gây sự với mình, Tiến cố tình làm ngơ. Bực tức, Vĩnh vượt lên trước Tiến rồi dừng xe lại chặn đầu.
"Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", Tiến cũng dừng lại chửi nhau. Một lúc sau, Vĩnh nói: “Anh lại đây em nói nhỏ cái này”. Tưởng được tha, Tiến đi đến chỗ Vĩnh. Vừa ghé sát đầu vào miệng Vĩnh, Tiến bị Vĩnh cắn vào tai một cái. Bị cắn đau, Tiến không dám đánh lại mà hậm hực đẩy Vĩnh ra rồi chạy về phía xe máy của mình định phóng xe chạy, nhưng Vĩnh đã rút trong túi quần ra một dao nhọn đuổi theo đe dọa đâm. Sợ hãi Tiến chạy vòng quanh xe máy khoảng 3 đến 4 vòng thì Vĩnh không đuổi nữa. 
Thấy không ổn, Tiến vội lấy điện thoại di động gọi cho con trai là Nguyễn Anh Hưng bảo về cổng nhà ngay có việc gấp. Lúc này, Hưng đang tập thể hình tại câu lạc bộ cách đó khoảng 500m. Nghe điện thoại xong, Hưng vội đi xe máy về nhà. Vừa đến đầu ngõ, Hưng thấy Vĩnh đang cầm dao chỉ về phía bố mình chửi. 
Cùng lúc đó, Tiến mở cốp xe máy lấy con dao phớ ra để phòng thân. Thấy Tiến có dao lại có con trai về hỗ trợ nên Vĩnh cầm chiếc bình xịt hơi cay xịt về phía hai bố con nhà Tiến. Bị xịt hơi cay, Tiến cầm dao phớ chém lại Vĩnh nhưng không trúng. Vĩnh vẫn tiếp tục xịt hơi cay, nên Tiến lại cầm con dao phớ tiếp tục khua chém về phía Vĩnh. Lúc này, Vĩnh không dám tiến tới nữa mà chạy giật lùi lại phía sau. Tiến cầm dao đuổi theo thì bị Vĩnh xịt hơi cay vào mặt làm cho tối tăm mặt mũi. 
Vĩnh bỏ chạy trên đường 31 hướng thị trấn Chũ thì bị Hưng ném chiếc mũ cối nhưng không trúng. Vĩnh tiếp tục chạy một đoạn thì va vào xe máy của người đi đường khiến con dao trên tay Vĩnh rơi xuống đường. Thấy vậy, Hưng chạy đến nhặt con dao, đâm một nhát vào sườn phải Vĩnh. Vĩnh bỏ chạy vào cửa hàng của một gia đình ở gần đó. Hưng và Tiến tiếp tục đuổi theo đến gần cửa hàng thì được mọi người can ngăn nên đi bộ quay lại chỗ để xe, sau đó cùng cha đi về nhà.
Vĩnh được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Ngạn sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu đến ngày hôm sau thì tử vong. Sau khi biết Vĩnh đã chết, Hưng đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. 
Tại phiên tòa xét xử mới đây, nghe Hội đồng xét xử định tội và tuyên án ai nấy đều nuối tiếc cho Hưng. Một người chú của bị cáo Hưng chia sẻ: “Tôi rất thương cháu Hưng, cháu là người con hiếu thảo, ngoan ngoãn, cũng vì chỉ muốn cứu bố, ngăn chặn cái ác, ngăn chặn hành vi trái pháp luật của kẻ côn đồ đã buộc Hưng phải ra tay, mong pháp luật giảm nhẹ hình phạt cho cháu”.
Được biết, Hưng đang là học sinh lớp 11 với bao dự định cho tương lai, nhưng đã bị bản án 7 năm tù về tội “Giết người” tạm thời khép lại. Còn Tiến bị tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng” vì có hành vi cầm dao phớ đuổi đánh Vĩnh./.

Đọc thêm