Hà Nội: Mất mạng vì mâu thuẫn “tình, tiền” với thầy cúng

(PLO) - Sau khi gọi điện cho thiếu nữ về nhà mình để trả nợ, Lê Tiến Sỹ đã nhân cơ hội này ra tay sát hại cô gái. Để che mắt mọi người, Sỹ đã vùi xác nạn nhân trong rãnh ở sau vườn. Khi cơ quan công an hỏi giấu xác nạn nhân ở đâu? Sỹ còn ranh ma nói là đã ném xuống sông nhằm đánh lạc hướng điều tra. Sự việc chỉ được rõ ràng sau khi người dân phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ sau vườn nhà đối tượng.

Đòi nợ thầy cúng
Ngày 4/9/2015, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Lê Tiến Sỹ (28 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 5, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân trong vụ án mạng là chị Đỗ Thị Hiên (20 tuổi, cùng ngụ tại phường Cổ Nhuế 2). Mặc dù vụ việc trên xảy đã được mấy ngày nhưng người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 31/8/2015, chị Hiên nhận được điện thoại của Sỹ. Qua điện thoại, Sỹ cho biết, nếu chị Hiên muốn lấy nợ thì phải đích thân đến nhà hắn. Mặc dù nhà chị Hiên chỉ cách nhà Sỹ khoảng hơn 2km, nhưng do trời tối nên chị đã gọi một người bạn gái đi cùng cho vui. Nhưng không hiểu vì lý do gì, khi gần đến nhà Sỹ, chị Hiên lại bảo người bạn đứng ở ngoài đợi, còn chị sẽ đi một mình vào trong nhà Sỹ lấy tiền. 
Đợi một lúc không thấy bạn ra cũng không thấy chị Hiên nhắn tin hay gọi điện nên người bạn đã chủ động gọi trước. Qua điện thoại, chị Hiên vẫn nói với bạn mình là đợi ở ngoài, một chút nữa xong việc sẽ ra ngay. Đợi mãi không thấy bạn ra, người bạn đi cùng định gọi điện cho bạn mình lần nữa thì bất ngờ Sỹ từ trong nhà đi ra. Vừa thấy chị, Sỹ liền nói: “Em đợi thêm chút nữa. Hiên đang nói chuyện với mẹ, sau khi lấy tiền sẽ ra ngay”. Sau đó Sỹ còn ngỏ ý lấy xe chở chị đi vài vòng quanh xóm cho đỡ chán. 
Đi được vài vòng, thấy trời tối, đường ngõ quanh co, hai bên cây cối mọc um tùm, lại chưa thấy bạn nhắn tin hay gọi điện nên bạn của Hiên thấy hơi sợ và dừng xe lại hỏi Sỹ. Không những không trả lời, Sỹ bất ngờ bóp cổ cô gái. Vừa may, lúc đó có một người đàn ông trong xóm đi qua. Lo sợ có người phát hiện, Sỹ liền buông cô gái ra. Nhân cơ hội này, nạn nhân đã chạy thoát về báo lại sự việc cho gia đình chị Hiên, đồng thời trình báo lên cơ quan công an. 
Nhà hung thủ - nơi xảy ra án mạng
 Nhà hung thủ - nơi xảy ra án mạng 
Ngay trong đêm 2/9, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ đối tượng Sỹ để điều tra về vụ mất tích của chị Hiên. Trong lời khai ban đầu, Sỹ cho biết đã sát hại cô gái và vứt xác xuống sông Chèm (đoạn thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) để phi tang. Ngày 3/9, gia đình nạn nhân và cơ quan công an đã phải thuê thợ lặn tìm kiếm nhiều giờ tại nơi Sỹ khai vứt xác nhưng không có kết quả. Bất ngờ, đến chiều cùng ngày, nguồn tin từ người dân cho biết có mùi hôi thối phát ra từ phía sau vườn nhà Sỹ. 
Ngay lập tức, lực lượng công an đã đến nơi kiểm tra thì phát hiện xác chị Hiên đang nằm kẹt giữa 2 bức tường hẹp được đậy lên bằng những tàu lá cau, đầu hướng ra ngoài đường, miệng bị nhét khăn. Để đưa được xác nạn nhân ra ngoài, cơ quan công an phải dùng đến búa để đập tường. Bước đầu khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do nhiều vết chém, trong đó có một vết cắt ở cổ. Chiều ngày 4/9/2015, cơ quan công an đã đưa nghi phạm Sỹ về dựng lại hiện trường vụ án mạng.
Mâu thuẫn tình, tiền?
Theo lời những người dân sinh sống tại tổ dân phố 5 (phường Cổ Nhuế 2), thì Sỹ sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh em, Sỹ là con út. Sau khi học xong cấp 3, Sỹ thi đỗ và học 1 trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Sau khi ra trường, Sỹ đi làm công nhân một thời gian rồi lấy vợ. Nhưng không hiểu vì nguyên do gì, vợ chồng Sỹ đã ly dị được hơn 2 năm nay. Hai người con trai nhỏ của Sỹ cũng đang được ông bà nội nuôi.
Rất đông người dân đến xem dựng lại hiện trường vụ án.
 Rất đông người dân đến xem dựng lại hiện trường vụ án.
Nói về cuộc sống và tính cách của Sỹ, những người hàng xóm cho biết, Sỹ là người ít nói. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài, Sỹ là người cao ráo, đẹp trai nên trước khi lấy vợ có khá nhiều cô gái theo đuổi. Sau khi làm công nhân được một thời gian, Sỹ còn theo một người đàn ông trong xóm đi quay phim chụp ảnh ở nhiều nơi. Bẵng đi một thời gian “im hơi lặng tiếng”, thời gian gần đây, người dân lại rộ tin Sỹ đi học làm thầy cúng. 
Tuy nhiên, trái ngược với nhận xét của ông tổ trưởng, nhiều người dân lại khẳng định, Sỹ không phải là một thanh niên ngoan hiền mà hay cờ bạc rượu chè. Cũng do tính khí thất thường và hung hãn nên hầu hết thanh niên trong xóm rất ít người chơi thân với Sỹ. Được biết, từ lúc học làm thầy cúng, trong nhà Sỹ có lập một điện thờ nhỏ, đồng thời có nhiều đồ hàng mã trong nhà. Mỗi lần đi làm lễ cúng ở xa, “thầy Sỹ” phải mang rất nhiều đồ hàng mã nên “thầy” cũng kinh doanh luôn mặt hàng này. 
Do không có vốn nhiều, nên qua mối quan hệ từ trước với chị Hiên, Sỹ đã ngỏ ý mượn tiền. Theo tìm hiểu, số tiền mà Sỹ nợ nạn nhân vào khoảng hơn 100 triệu đồng (hôm gọi nạn nhân đến trả nợ, Sỹ nói là trả trước 15 triệu đồng). Việc kinh doanh hàng mã chỉ là cái cớ còn số tiền mà Sỹ mượn từ nạn nhân được cho là dùng vào việc khác. Có người cho rằng, Sỹ mượn tiền đem nướng vào cờ bạc rồi không trả nổi rồi tìm cách sát hại chị Hiên để quỵt nợ.
Một người dân tại tổ dân phố lại cho biết, số tiền Sỹ nợ thực ra không phải của nạn nhân mà là của một người khác. Bởi lẽ, chị Hiên còn ít tuổi, vừa học xong, chưa làm được gì nhiều nên không thể có số tiền lớn như vậy cho Sỹ vay. “Theo như tôi được biết, mặc dù đã từng có vợ con nhưng Sỹ tỏ ra rất thích chị Hiên. Ban đầu cô gái cũng có cảm tình nhưng sau đó thì chấm dứt vì có người yêu khác. Khi biết được tin này, Sỹ đã ấm ức trong lòng. Khi Hiên đến nhà đòi nợ thay cho người khác, Sỹ đã gây ra án mạng kinh hoàng này”./.

Đọc thêm