Ham tiền phi pháp, kẻ bị tử hình, người lĩnh án chung thân

(PLO) - Được “bà trùm” cử đi lấy 12 bánh heroin với giá 17 triệu/bánh từ Hòa Bình về Hà Nội, Hằng và Thành đã đóng giả cặp vợ chồng “đi phượt” rồi “nhận hàng” của một đối tượng nam thanh niên không rõ tung tích. Trên đường về, hai đối tượng bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ và phải nhận hai bản án thích đáng.
Hai bị cáo trước vành móng ngựa.
Hai bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng truy tố, khoảng 14h30 ngày 5/11/2014, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy – CATP Hà Nội phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm việc tại khu vực trước nhà máy thức ăn chăn nuôi gia súc thuộc trị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe máy hướng từ Hòa Bình – Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Thấy vậy, đối tượng nam điều khiển xe máy nhanh chóng bỏ xe lại và chạy thoát. Lực lượng chức năng khám xét đối tượng nữ thấy có 1 túi nilon bên trong có chứa 12 bánh chất bột màu trắng và 50 viên nén màu hồng.
Qua đấu tranh khai thác, đối tượng nữ giới khai tên Mã Thị Hằng (SN 1974, trú tại Nhạc Kỳ, Văn Lãng, Lạng Sơn) còn đối tượng nam bỏ chạy tên Phạm Văn Thành (SN 1968, trú tại Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn). Về tang vật thu giữ, Hằng thừa nhận 12 bánh màu trắng là heroin còn 50 viên nén màu hồng là hồng phiến (ma túy tổng hợp).
Tại CQĐT, Hằng khai nhận cả hai đang vận chuyển thuê ma túy cho một đối tượng ở Lạng Sơn từ Hòa Bình về Hà Nội. 
Bỏ trốn đến ngày 12/11/2014, Thành đã đến cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định vào 2010, cả hai đối tượng Hằng và Thanh đã tham gia đường dây ma túy của “bà trùm” Đàm Bích Thời (SN 1982, trú tại Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn). 
Đến cuối tháng 10/2014, Thời thuê cả hai đi dốc Cun, Hòa Bình vận chuyển heroin về Lạng Sơn cho Thời với giá 17 triệu đồng/bánh và được cả hai đồng ý.
Thực hiện thỏa thuận, trưa 1/11/2014, Thời gặp Hằng tại chợ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đưa 1 chiếc điện thoại di động ghi sẵn số liên lạc để liên hệ với Thành ở bến xe Giáp Bát, Hà Nội, rồi cả hai đi Hòa Bình “lấy hàng”. Chuyến đi này cả hai đối tượng trở về tay không những vẫn được Thời trả công 2 triệu đồng.
Đến ngày 5/11/2014, cả hai đối tượng đã lấy được số hàng trên thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ.
Biết tin hai “đệ tử” bị bắt, Thời nhanh chóng bỏ trốn. CQĐT đã ra quyết định truy nã đối tượng và tách vụ án hình sự, đình chỉ điều tra đối với bị can Thời, khi nào bắt giữ được “bà trùm” này sẽ điều tra xử lý sau.
Tại phiên tòa ngày 15/9/2015, Thành khai do nợ nần chồng chất nên đồng ý vận chuyển ma túy cho “bà trùm” Thời lấy tiền.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án cùng các chứng cứ, lời khai được thẩm định tại tòa, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của hai bị cáo Hằng và Thành là đặc biệt nguy hiểm nên quyết định xử phạt Phạm Văn Thành tử hình, bị cáo Mã Thị Hằng tù chung thân vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi theo điểm h, khoản 4, Điều 194 BLHS.

Đọc thêm