Hàng trăm cảnh sát lột mặt nạ bà chủ trường mầm non chứa ma túy đá

(PLO) - Với vỏ bọc bên ngoài thành đạt, có biệt thự, khách sạn, trường mầm non hàng chục tỉ đồng, Nga Honey đã biến những địa điểm này thành “đại bản doanh” chuyên cung cấp ma túy đá, thuốc lắc… khắp địa bàn TP. Đà Nẵng.  
Nga bị bắt ngay khi vừa đặt chân xuống xe
Nga bị bắt ngay khi vừa đặt chân xuống xe
Ma túy trong trường mầm non 
Trưa ngày 19/10, tại khu vực bến xe trung tâm TP. Đà Nẵng, rất nhiều tay “xe ôm” cả nam lẫn nữ bất ngờ ập đến chiếc xe đường dài tuyến Hà Nội - Đà Nẵng để tiếp cận một nữ hành khách. Vẫn đang còn đeo khẩu trang kín mặt, người phụ nữ giật nảy mình khi nghe gọi “Nga Honey”. 
Ngay lập tức, lệnh khám xét khẩn cấp và kiểm tra hành chính đối tượng được trưng ra. Lúc này, Phạm Thị Nga (còn gọi Nga Honey, quê Lạng Sơn, SN 1971, ngụ phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) lẫn người dân trong bến xe mới kịp nhận ra các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, công an TP. Đà Nẵng) đang hóa trang làm nhiệm vụ.
Khi số lượng 2.340 viên ma túy tổng hợp dạng “thuốc lắc” bị phát hiện cất giấu trong hành lý, Nga toát mồ hôi thụp người xuống đất: “Em biết tội rồi”.
Số ma túy giống đường phèn được giấu trong trường mầm non
 Số ma túy giống đường phèn được giấu trong trường mầm non
Đề phòng tai mắt của Nga báo tin “có biến”, khi nhóm trinh sát tại bến xe thi hành nhiệm vụ, có đến hơn 30 “con nghiện”, “xe ôm” “khách du lịch” khác đã được bố trí tại mầm non Sao Sáng (đường Vũ Tông Phan, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), khách sạn Honey (đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) và nhà riêng của Nga (tại đường Cao Sơn Pháo, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cũng “trả vai diễn”, ập vào các địa chỉ trên kiểm tra. 
Từ bến xe, Nga lần lượt bị dẫn giải đến các nơi nêu trên để khám xét suốt từ 11h - 17h cùng ngày. 
Tại khách sạn Honey, cảnh sát phát hiện và thu giữ 140g ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ phân chia ma túy. Tại trường mầm non Sao Sáng (Nga giao cho con gái Phạm Thị Phượng SN 1992 làm chủ), trinh sát phát hiện hơn 2,1 kg ma túy tổng hợp dạng “đá”, ngụy trang dưới dạng đường phèn, giấu trong 14 lọ sữa trẻ em.
Tại nhà riêng của Nga, PC47 thu giữ 7 thanh mã tấu, súng bắn điện cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc buôn ma túy của Nga. Nga cho biết, số “hàng nóng” trên Nga giao con trai quản lý, khi gặp sự cố, có thể cho đám đàn em sử dụng, phòng thân.
Hành trình phá án
Trở lại vụ án, đầu năm 2014, lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng đề ra mục tiêu phải trấn áp mạnh loại hình tội phạm này. PC47 vào cuộc, triệt phá rất nhiều đường dây ma túy lớn nhỏ, nhưng ma túy trên địa bàn thành phố vẫn không hề có dấu hiệu “cháy hàng”. Qua đánh giá, lực lượng phá án nhận định, khả năng “con át chủ bài” vẫn chưa bị đụng đến nên quyết tâm làm rõ. 
Đối tượng Nga tại cơ quan công an
 Đối tượng Nga tại cơ quan công an
Cũng đầu năm 2014, PC47 nhận được nguồn tin, tại Đà Nẵng có một phụ nữ nói giọng Bắc có nhiều nghi vấn. Đó là Nga, có chồng hờ là một tay giang hồ cộm cán, thu nạp dưới trướng nhiều đàn em “số má”.
Dù hoạt động làm ăn không có gì quá nổi trội, nhưng Nga sở hữu một khách sạn và trường mầm non trị giá hàng chục tỉ, đi xe hơi sang trọng. Đặc biệt, Nga cũng thuộc dạng nghiện nặng, có tiếng trong giới chơi ma túy “đá”. Nga được đưa vào diện nghi vấn.
Qua gần hai tháng theo dõi, với những bất minh về tài sản và quan hệ trên, cảnh sát có đủ cơ sở khẳng định Nga đích thị đang cầm đầu đường dây buôn bán ma túy lớn tại Đà Nẵng. Nguồn “hàng” cũng được làm rõ, Nga giao dịch và chuyển từ tỉnh biên giới Lạng Sơn về. 
Để huy động tổng lực phá án, tháng 4/2014,  chuyên án mang bí danh 124N được thành lập dưới sự chỉ huy trực tiếp của Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, giao phòng PC47 làm chủ công. Ban chuyên án cũng đưa ra yêu cầu “phải thu cho được lượng ma túy lớn nhất”. 
Thượng tá Hoa chia sẻ, với bằng chứng thu thập, việc bắt Nga không mấy khó khăn, nhưng làm thế nào để đảm bảo mục tiêu được giao mới quan trọng. Cũng vì thế mà đã có đến cả chục lần Ban chuyên án quyết định “cất vó” nhưng sau đó lại hoãn, chờ thời cơ thích hợp để đạt hiệu quả cao nhất. 
Hàng chục cảnh sát giả dạng xe ôm
Đầu tháng 10/2014, một nguồn tin cho hay, Nga ra Hà Nội “điều trị bệnh”. Nhận thấy khả năng Nga “tung hỏa mù” và đợt này sẽ gom một lượng hàng lớn nên mới đích thân đi, Ban chuyên án bí mật nhờ lực lượng phối hợp ngoài Hà Nội bám theo, giám sát nhất cử nhất động. Trưa 18/10, tin báo cho biết Nga đã theo xe về Đà Nẵng. Đêm 18/10, ban chuyên án họp khẩn, vạch phương án đánh lớn.
Sau cuộc họp, lực lượng trinh sát phá án ma túy cùng nhiều cảnh sát khu vực các quận, huyện trên địa bàn TP. Đà Nẵng đều được huy động tổng lực, vào vai rất nhiều thành phần xã hội đứng rải rác khắp từ hầm Hải Vân đến bến xe trung tâm. 
Ba mũi trinh sát khác đóng ở ba “đại bản doanh” nghi vấn cất giấu, phân phối ma túy của Nga. Lúc này, trên chuyến xe khách, mọi di biến động của Nga cũng được một trinh sát giả dạng hành khách đi cùng theo dõi, cập nhập liên tục. 
Giờ phá án đã điểm, đích thân Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban chuyên án 124N có mặt tại bến xe trực tiếp chỉ đạo hành động. Xe cập bến, cảnh sát đồng loạt ập tới, khiến đối tượng chỉ còn biết chấp nhận ra tay vào còng.
“Bà trùm”  khai nhận, trước đây chỉ chuyên cung cấp hàng “đá”. Ngoài vỏ bọc ngôi biệt thự, khách sạn, trường mầm non, Nga còn cho người làm “tai mắt” khắp nơi nên mọi giao dịch luôn được diễn ra khép kín, bí mật. 
Con gái của Nga cũng là đồng phạm đắc lực với mẹ
  Con gái của Nga cũng là đồng phạm đắc lực với mẹ
Đường dây của Nga chỉ cung cấp sỉ cho các đại lý, một số ít thân cận mới được “cắn”, “đập đá” ngay tại “đại bản doanh”. Do nhận thấy thời gian gần đây, nhu cầu thuốc lắc trong giới trẻ đang “thịnh hành”, nên Nga lấy cớ đi chữa bệnh, đích thân ra Bắc thăm dò giá cả, gặp mặt với “mối” giao dịch lấy hàng. Trong thời gian vắng nhà, Nga giao con gái Phạm Thị Bích Phượng thay mẹ điều hành. 
Ngoài lệnh bắt khẩn cấp Nga, ngày 21/10, Công an TP Đà Nẵng cũng khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Phượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma túy. Tại cơ quan công an, Phượng khai đang là sinh viên ngành sư phạm nên được mẹ mở trường mầm non, giao quản lý, thực chất biến thành nơi cất giấu ma túy. 
Thượng tá Hoa cho hay, chuyên án đã thu giữ được số lượng và chủng loại ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng. Với dân số chưa đến 1 triệu người, nếu nguồn hàng này tuồn ra thị trường, hậu quả gieo rắc “cái chết trắng” hết sức khó lường. /.

Đọc thêm