Hành vi kinh hoàng của đứa cháu hiếp dâm, giết đến cùng người bà họ 76 tuổi

(PLO) - Sau khi hiếp dâm, sát hại bà họ 76 tuổi, Lực bỏ nhà vào miền Nam, Tây Nguyên sống lang thang. Hơn 1 năm sau ngày gây án, “yêu râu xanh” bị bắt để trả giá cho hành vi tàn ác của mình.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 14/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Viết Lực (SN 1993, ở Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người và Hiếp dâm. Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị G. (SN 1940, em gái ruột của ông nội Lực).

Theo cáo trạng, sáng 3/12/2016, Nguyễn Viết Lực đến nhà một người hàng xóm cùng thôn chơi. Tại đây, anh ta được chủ nhà mời uống vài chén rượu. Tàn cuộc, Lực ra về.

Tới sân nhà mình, Lực nhìn thấy bà G. đang cắt cỏ trong vườn nên mời bà vào nhà uống nước.Nghe vậy, bà lão ngoài 76 tuổi dừng tay, đi vào nhà Lực. Nhưng bà G. không ngờ, sau đó Lực lại nổi cơn thú tính, xâm hại, đoạt mạng mình.

Tài liệu điều tra thể hiện, do nảy sinh ý định quan hệ tình dục với người bà, Lực liền lấy đoạn dây điện gần đó rồi dùng nó để thắt cổ bà lão gần 80 tuổi. Khi thấy nạn nhân ngất xỉu, không có phản ứng gì nữa, Lực bế bà G. vào giường ngủ của mình, thực hiện hành vi thú tính với chính bà lão thân thích của mình.

Xong việc, kẻ tán tận lương tâm nảy sinh ý định giết bà G. vì sợ khi nạn nhân tỉnh dậy sẽ tố cáo. Do đó, 9X bế bà G. ra giếng nước của gia đình, thả xuống. Vừa lúc đó, bà G. tỉnh dậy kêu “ối giời ơi, ối giời ơi”. Nghe tiếng kêu yếu ớt trên, Lực lấy gạch, thớt gỗ ném xuống giếng giết bà G.

Xác định nạn nhân đã chết, Lực vào nhà lấy khăn, dép của nạn nhân ném sang bãi đất trống của hàng xóm.

Trưa cùng ngày, hai con gái của bà G. đi làm về. Không thấy mẹ đâu, họ liền nhờ họ hàng và người dân xung quanh đó đi tìm giúp. Đến 18h cùng ngày, một số người dân phát hiện bà G. nằm bất động dưới đáy giếng nhà Lực. Đưa bà lão xấu số lên khỏi giếng, họ thấy trên cổ người đã chết có dây điện quấn quanh nên trình báo công an.

Về phía Lực, sau khi gây án xong, Lực nhờ người quen chở ra đường lớn bắt xe đi Hà Nội. Ra tới Hà Nội, anh ta gọi điện cho bạn bè rủ đi hát karaoke. Sau đó, Lực mượn tiền bạn bè, bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam, Tây Nguyên, sống lang thang. Đến 2/8/2017, Lực về Bắc Giang thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại tòa, Lực khai nhận hành vi phạm tội của mình. Với hành vi trên, Lực bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên tử hình về tội Giết người, Hiếp dâm.

Đọc thêm