Hiện nguyên hình “yêu râu xanh” khi bị người yêu từ chối “quan hệ”

(PLO) -Đang là học sinh lớp 11 nhưng Cấn So Ny (SN 1996, Phúc Thọ, Hà Nội) không tập trung vào chuyện học hành mà thường xuyên hẹn hò, rủ rê người yêu nhí đi chơi. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, Ny và người yêu nhí cùng nhau nếm “trái cấm”…
Bị cáo So Ny (đứng) trước vành móng ngựa.
Bị cáo So Ny (đứng) trước vành móng ngựa.

Theo bản án sơ thẩm, Ny và cháu Huyền (SN 1999) quen nhau qua bạn bè. Đi chơi với nhau nhiều, cả hai nảy sinh tình cảm. Mỗi khi gọi điện, nhắn tin cho nhau, Ny và Huyền thường gọi nhau là “vợ”, “chồng” và thường xuyên hẹn hò, đi chơi cùng nhau.

Khoảng 13 giờ 15 ngày 26/12/2013, Ny gọi điện rủ Huyền đi chơi. Nhận được điện thoại của Ny, dù đang chuẩn bị đi học, Huyền cũng trốn học để đi cùng người yêu. Sau khi đón Huyền ở điểm hẹn, Ny đưa cô bé đến nhà Nghĩa, một người bạn của Ny. Nhà Nghĩa được coi là “tụ điểm” tập trung của nhóm Ny bởi Nghĩa hầu như ở nhà một mình bởi mẹ Nghĩa đi làm xa, bố Nghĩa đã mất.

Đến nơi, thấy Tú,một người bạn trong nhóm đang nằm ngủ ở gian ngoài, Ny và Huyền đi thẳng vào buồng trong. Ny rủ Huyền: "Lên đây ngủ với chồng". Có lẽ nhớ đến lần “ăn trái cấm” trước, Huyền từ chối, đi ra hè ngồi.

Ny đi ra kéo người yêu vào trong buồng và giở trò đồi bại. Sợ hãi, Huyền phản ứng quyết liệt. Cô bé dùng hết sức đạp người yêu khi này đã biến thành “yêu râu xanh” ngã xuống đất. Bị đập đầu đúng vết thương mới cắt chỉ (trước đó khoảng 10 ngày, Ny bị chém vào đầu, phải khâu nhiều mũi), Ny chửi và giơ tay tát Huyền. 
Bị đánh oan ức, Huyền tát lại. Như con mãnh thú lao vào kẻ thù, Ny lao vào đánh, đấm, cắn xé Huyền tới tấp. Bị đánh đau, Huyền  vừa khóc vừa nói: " Anh yêu em mà như thế à? Đánh em như thế này ư?". Nghe người yêu nói, không chút xót thương, Ny tiếp lời: “Ai bảo mày không nghe lời tao, mày muốn tao gọi thằng Tú vào để hai thằng cùng hiếp mày không”. 
Quá đau đớn, sợ hãi, cô bé cầu xin người yêu đừng làm thế với mình và đành phải đồng ý để Ny thực hiện hành vi giao cấu.
Ny chỉ dừng lại khi nghe tiếng anh Nghĩa gọi ở ngoài cổng. Được giải thoát khỏi “yêu râu xanh”, cô bé Huyền lủi thủi đi bộ về. Về đến nhà, cô bé 14 tuổi kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ của Huyền đưa cô bé đến công an xã Phụng Thượng trình báo sự việc. Ngay sau đó, cậu học sinh lớp 11 bị bắt khẩn cấp. 
Tại cơ quan công an, Ny khai nhận đã dùng vũ lực, đe dọa và giao cấu trái ý muốn với cháu Huyền.

Với những hành vi trên, HĐXX TAND huyện Phúc Thọ tuyên phạt Ny 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Xét thấy bản án sơ thẩm quá cao với mình, Ny đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong phiên xét xử phúc thẩm ngày 23/7 tại TAND TP Hà Nội, Ny thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời đưa ra lý do xin giảm nhẹ hình phạt: Khi phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi, bị cáo bị say rượu khi phạm tội, do bị cáo không hiểu biết pháp luật…

Căn cứ nội dung vụ án, thái độ thành khẩn khai báo của bị cáo Ny…, sau giờ nghị án, HĐXX phúc thẩm tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ một phần quyết định của bản án sơ thẩm xuống còn 5 năm tù để bị cáo yên tâm cải tạo, sớm trở lại hòa nhập cộng đồng.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

Đọc thêm