Kẻ trốn lệnh truy nã có cái tên khốn khổ

(PLO) - Mãn hạn tù trở về quê, Phạm Văn Bần lại "dính" luôn một vụ án bắt giữ người trái phép. Tuy nhiên, thay vì cúi đầu nhận tội, Bần lại chui lủi trốn nã...
Hình minh họa (internet)
Hình minh họa (internet)
Đối tượng Phạm Văn Bần (tức Bình, SN 1970, quê thôn Đại Trà 1, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy) vào năm 1999 từng bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử phạt 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cuối năm 2009, Bần mãn hạn tù trở về quê. 
Án tù từ 23 ngày "trông chừng" con nợ
Tháng 5/2010, Bần được người cùng xã đã vào Nam làm ăn từ lâu gọi vào phối hợp thực hiện một hợp đồng đòi nợ “béo bở” 5 tỷ đồng. Bần cùng chủ nợ đi ô tô đến nhà riêng của con nợ, bắt người này nhốt vào một khách sạn gần bến xe Miền Đông. Bần được tin tưởng giao nhiệm vụ canh chừng con nợ. Gã ở lì trong khách sạn suốt 23 ngày để giám sát mọi hành vi đi lại sinh hoạt của người kia. 
Sau khi vụ việc bị phát hiện, đồng phạm bị bắt. Bần nhanh chân bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Bần về tội bắt giữ người trái pháp luật. 
Đội 2 PC52 Công an Hải Phòng phối hợp với C52 (Bộ Công an) trực tiếp xác minh truy bắt đối tượng. Quá trình điều tra ban đầu, trinh sát nhận định Bần là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, thường âm thầm hành động và rất ranh ma xảo quyệt. “Trưởng thành” trong giới giang hồ từ lĩnh vực buôn bán ma túy với mức án 12 năm, Bần thừa tinh khôn để tìm cách trốn tránh sự truy xét. 
Thông tin ban đầu các trinh sát nắm được Bần đã trở về Hải Phòng, đã xin làm thuê trên một tàu hút cát để lẩn trốn. Tung tích của Bần dần được hé lộ sau khi trinh sát phát hiện hắn đang làm thuê trên một tàu hút cát thường hoạt động liên tỉnh, từ Ninh Bình đến bến Kiền (huyện Thủy Nguyên).
Cảnh sát nhận định muốn bắt giữ Bần khi hắn còn trên tàu là rất khó khăn. Rất khó tìm một phương tiện thích hợp để tiếp cận tàu hút cát, nếu có lên được tàu thì trong tình huống các tàu neo đậu san sát nhau tại bến, đối tượng hoàn toàn có khả năng nhảy sang các tàu khác để lẩn trốn. Cảnh sát tìm phương án bắt Bần trên bờ.
Đi tìm người phụ nữ chột mắt
Không thể biết được lúc nào Bần lên bờ và đi đâu. Trinh sát ngày đêm dò hỏi, chỉ có thêm một thông tin rất mờ mịt là Bần có quan hệ với một phụ nữ bán số đề ở Thủy Nguyên. Địa bàn huyện Thủy Nguyên khi ấy có trên 100 ngàn dân, một nửa số đó là phụ nữ, một bộ phận không nhỏ kiếm sống bằng việc bán nước và ghi số đề. Toàn đội lại cố gắng rà soát thu thập thông tin khắp nơi và biết thêm một chi tiết: Người phụ nữ này bị chột một mắt. 
Các trinh sát đã nhanh chóng tổng hợp danh sách những người phụ nữ bị chột một mắt ở huyện Thủy Nguyên, tất cả đều được bí mật theo dõi dựng hồ sơ. 
Sau khoảng một tuần, trinh sát đã phát hiện một người phụ nữ tên là Phượng (hay thường gọi Phượng lác), bị chột một mắt, chuyên bán số đề tại khu vực phà Rừng thuộc xã Tam Hưng. Phượng từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, từng đi tù ở trại Phi Liệt cùng trại với Bần. Phượng chính là người phụ nữ mà Bần hay qua lại. Đôi bạn tù kiêm đôi tình nhân vẫn giữ liên lạc cho đến tận bây giờ.
Nhắc đến hoàn cảnh của đối tượng, cảnh sát cứ ám ảnh vì cái tên của đối tượng, người tên là Bần rồi, cuộc đời cũng khổ sở bần cùng. Trước đây Bần đã có vợ và một đứa con, cách đây hơn chục năm khi phải vào tù vì tội mua bán ma túy, anh ta vẫn còn có vợ con ở nhà. Nhưng trong thời gian Bần đi tù, đứa con nhỏ mắc bệnh ốm chết. Khi ngày Bần ra tù chỉ còn hai tháng, đến lượt người vợ đột ngột qua đời. Bước chân khỏi nhà tù về đến quê nhà, Bần hoàn toàn cô đơn, vợ chết con chết. Ra trại được mấy tháng không công ăn việc làm, anh ta lại dính vào vụ bắt cóc đòi nợ rồi lại lẩn trốn. 
Cảnh sát ôm còng số tám đóng giả tình nhân
Ngoài việc cài cắm cơ sở ở quê Bần là xã Đông Phương (huyện Kiến Thụy), cảnh sát tập trung mũi trinh sát ở huyện Thủy Nguyên, gây dựng cơ sở ở gần nhà Phượng để chắc chắn không bỏ lọt mọi di biến động. Các trinh sát đã phải đi thuê xe, vào vai lái taxi đậu ở bến phà quan sát theo dõi 24/24h, đội công tác thay phiên nhau một tổ hai người ngày đêm mai phục nhưng vẫn chưa bắt được Bần. 
Rất nhiều đêm trinh sát thay nhau bám địa bàn nhưng vẫn không thấy đối tượng lộ diện. Có nhiều lúc nhận tin Bần xuất hiện, anh em lập tức lên đường nhưng đến nơi thì đối tượng đã đi mất. 
Sau đúng 20 đêm mai phục, khoảng 18h ngày 19/6/2011, có thông tin Bần vừa xuất hiện tại nhà Phượng lác. Hai trinh sát một nam một nữ được cử đóng giả cặp tình nhân đi vào gần nhà Phượng để tiếp cận. điểm khi đó chập tối là lúc cao điểm Phượng lác đang bán đề ngoài bến. Cả xóm ven sông cũng đổ xô ra bến mưu sinh. Một số ít không phải bon chen kiếm sống cũng rời nhà ra bờ sông hóng mát vì các ngôi nhà tạm bợ lợp mái tôn vô cùng nóng nực.  
Bần đang ngồi trong nhà xem vô tuyến, quay lưng ra ngoài, không hề có dấu hiệu phòng bị. Bần xăm trổ đầy mình, khi hắn cởi trần toàn thân vằn vện. Cảnh sát ập vào khống chế khiến Bần không kịp có một hành động chống cự. 
Nơi nhà Phượng ở ngay khu vực phức tạp, nhiều dân “anh chị” tập trung nhưng tất cả quá trình trinh sát bám sát cho đến khi bắt đối tượng không./.

Đọc thêm