Không đòi được tiền, cháu lấy súng bắn cậu

(PLO) - Thấy cậu không chịu trả mình tiền công kiếm hạt ươi còn lại, Trí vô cùng tức giận. Chẳng nói chẳng rằng, Trí vội về nhà lấy súng đến xử cậu cho bõ tức...
Bị cáo Trí trước vành móng ngựa.
Bị cáo Trí trước vành móng ngựa.
Đầu tháng 7/2014, Nguyễn Hữu Lộc (SN 1970, ngụ xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang) rủ Lê Minh Trí  (SN 1989, cháu gọi Lộc bằng cậu họ) lên rẫy hái hạt ươi về bán kiếm tiền. Số tiền bán được, Lộc và Trí thỏa thuận chia theo tỷ lệ 7/3, Lộc được 7 phần còn Trí được 3 phần.
Do Lộc còn nợ số tiền bán 170kg hạt ươi nên khoảng 17h50 ngày 17/3/2014, Trí điều khiển xe máy đi đến nhà Lộc để đòi. Tuy nhiên, Lộc không chịu trả tiền khiến hai bên lời qua tiếng lại. Tức giận, Trí đi xe máy đến rẫy của gia đình mình, lấy 1 khẩu súng tự chế rồi quay lại nhà Lộc bắn hai phát vào Lộc nhưng không trúng. Trí bắn tiếp phát thứ 3, xuyên thủng cửa sắt làm 7 viên chì của đạn hoa cải trúng vào người của Lộc. 
Khi thấy có đông người chạy ra, Trí bỏ xe máy lại và cầm súng về nhà cất giấu rồi bỏ trốn. Còn Lộc được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu, bị thương tật 4%
Ngày 14/7/2014, Trí đến Công an TP.Nha Trang đầu thú. Với những hành vi vi phạm trên, trong phiên xét xử sơ thẩm mới đây, Trí bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 7 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù./.

Đọc thêm