Không được chở đi khám, chồng chém vợ trong ngày giỗ cha

(PLO) -Trong ngày giỗ cha, khi vợ không chở đến bệnh viện khám bệnh, người chồng đã dùng rựa chém vợ dẫn đến tử vong.
Đối tượng Trần Văn Thoại lúc điều trị tại bệnh viện.
Đối tượng Trần Văn Thoại lúc điều trị tại bệnh viện.

Mâu thuẫn nhỏ, bi kịch lớn

Theo chân trưởng thôn Nam Nhạn Tháp (xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) Nguyễn Quốc Tuấn, chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân Huỳnh Thị Hương, cũng chính là nhà hung thủ Trần Văn Thoại (cùng SN 1970). 

Khi đó, người dân tụ tập rất đông trước hai ngôi nhà nằm cạnh nhau ở cuối con đường. Bên trong, tiếng một người phụ nữ la chửi ầm ĩ. Bên ngoài, người dân hết bàn tán xôn xao, lại khuyên can người phụ nữ. Đó chính là bà Huỳnh Thị Khương (SN 1967, chị ruột nạn nhân). Kế đó là nhà của bà Trần Thị Sắng (SN 1951, mẹ ruột Thoại).

Bên hông ngôi nhà, bàn thờ chị Hương nghi ngút khói, ngồi cạnh đó là hai chị em gái đang ôm nhau khóc, cô chị khoảng chừng 20 tuổi, cô em khoảng chừng 10 tuổi. Đó là hai đứa con của chị Hương. Chúng tôi hỏi chuyện, hai chị em uất nghẹn, nói chẳng nên lời. Có lẽ, nỗi đau quá lớn đối với những đứa con này, bởi giờ đây mẹ đã mất, cha thì đang ở chốn lao tù.

Theo tìm hiểu, sự việc đau lòng xảy ra vào sáng ngày 28/9. Hôm đó, người dân thôn Nam Nhạn Tháp nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà vợ chồng Thoại. Khi hàng xóm cùng những người thân trong gia đình ở gần đó đến nơi thì phát hiện chị Hương đã bất tỉnh phía sau nhà.

Ngay sau đó, nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, những vết chém chằng chịt trên đầu đã khiến nạn nhân tử vong ngay buổi sáng cùng ngày.

Di ảnh nạn nhân
Di ảnh nạn nhân

Ngay sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức khám nghiệm tử thi, hiện trường và nhanh chóng xác định thủ phạm không ai khác chính là Trần Văn Thoại. Tại cơ quan điều tra, Thoại khai nhận toàn bộ hành vi giết vợ của mình.

Theo đó, khoảng 5h ngày 28/9, Thoại cùng vợ chuẩn bị đồ đạc cúng cha Thoại nhân ngày giỗ. Tuy nhiên, chưa kịp sửa soạn gì thì Thoại bỗng lên cơn đau thận nên bảo vợ chở đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn khám. Nghe vậy, chị Hương nặng lời với Thoại và không chịu chở đi. Sau đó, hai vợ chồng lời qua tiếng lại, rồi cãi vã, xúc phạm nhau rất nặng lời. 

Bực tức trước thái độ hỗn xược của vợ ngay trong ngày giỗ cha mình, nên khi thấy trên đầu bếp có cái rựa dài khoảng 70cm, Thoại liền cầm lấy rồi đi đến bổ nhiều nhát vào đầu chị Hương. Chị Hương chỉ kêu lên vài tiếng rồi bất tỉnh. Sau đó, được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.

Trong khi đó, sau khi chém vợ, Thoại đem rựa ra phía trước nhà vứt, rồi ngồi chờ công an đến bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thoại lên cơn đau thận nên được lực lượng công an đưa đến Trung tâm y tế thị xã An Nhơn để theo dõi, khám và điều trị bệnh; đồng thời lực lượng công an tổ chức canh gác theo quy định. Đến ngày 29/9, Thoại được xuất viện.

Theo lời khai của Thoại, hai vợ chồng dù đã có chung với nhau một đứa con gái  nhưng vẫn thường xảy ra cãi vã. Thời gian gần đây, Thoại nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác bên ngoài nên hay ghen tuông. Mỗi lần thấy vợ ăn diện làm đẹp, hai vợ chồng lại to tiếng. Đêm trước khi xảy ra vụ án, hai vợ chồng cũng cãi nhau ầm ĩ.

Sui gia bất hòa, con trẻ bơ vơ

Hôm chúng tôi đến nhà, bà Khương đem xoong nồi lớn nhỏ, sắt vụn, nhôm nhựa… quăng ra ngoài ngõ. Vừa quăng đồ đạc, bà vừa la hét ầm ĩ. Dù trưởng thôn cùng mọi người khuyên ngăn nhưng người phụ nữ này vẫn không dừng. Một lát sau, công an địa phương đến can ngăn, khuyên giải, bà Khương mới chịu hạ hỏa.

Theo tìm hiểu, sau khi chị Hương bị chồng sát hại. Hai bên gia đình nội ngoại cùng chung tay lo cho người đã khuất mồ yên mả đẹp. Thế nhưng, ngày hôm sau, một vài người đến nhà đòi nợ gia đình, bảo rằng trước đây vợ chồng của chị Hương nợ tiền họ, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, có giấy tờ hẳn hoi.

Từ ngày em gái mất, bà Khương túc trực ở đây nên cảm thấy lo âu. Trong cơn lo lắng, bà nghĩ đến cảnh em gái bị chém nên tức giận rồi chửi mắng phía gia đình nhà Thoại. Sau đó, bà cùng đứa con gái riêng của chị Hương gọi người đến bán số gà cùng mấy chục con heo mà vợ chồng chị Hương nuôi trước đây. 

Gia đình xảy ra bi kịch để lại nỗi đau quá lớn cho những đứa con
Gia đình xảy ra bi kịch để lại nỗi đau quá lớn cho những đứa con

Tiếp đó, bà lấy những vật dụng cho rằng không còn giá trị sử dụng trong nhà đem bán nhôm nhựa. Trong đó, có hai nồi nấu rượu là vật dụng để mưu sinh của vợ chồng chị Hương đem bán.

Ở cạnh bên, người thân trong gia đình Thoại thấy bức xúc vì dù sao đó cũng là đồ đạc của gia đình, giờ mẹ mất, cha đi tù thì để lại cho con cái dùng, cớ chi chị Khương phải bán. 

Anh Trần Văn Trường (SN 1972, em trai Thoại) vừa nói vừa chảy nước mắt: “Anh trai tôi chém chị dâu là lỗi của anh. Ai đúng ai sai giờ để pháp luật xử lý. Nhưng chị dâu vừa nằm xuống, mà chị Khương đem hết đồ đạc trong nhà đi bán, trong đó có hai cái nồi nấu rượu gắn bó với gia đình hồi giờ cũng bị chị Khương đem bán, tôi không đành lòng. Nói gì thì nói, anh chị có ra sao thì còn lại con cái, sau này nó sử dụng. Bán hết, sau này con cháu lấy gì mà mưu sinh kiếm sống”.

Được biết, trước khi đến với nhau vào năm 2004, chị Hương đã có một đời chồng và một đứa con gái riêng. Sau khi cưới nhau, vợ chồng chị có chung một đứa con. Từ ngày lấy nhau, vợ chồng chị Hương chăm chỉ làm ăn, nấu rượu, nuôi heo, Thoại còn đi bán bánh mì thêm để kiếm tiền.

Năm 2014, sau khi dành dụm được ít tiền, hai vợ chồng sửa sang lại căn nhà cho khang trang. Cứ tưởng cuộc sống như thế là hạnh phúc, nào ngờ bi kịch lại xảy ra vào đúng ngày vợ chồng chị cúng giỗ cho cha Thoại.

Cũng vì cần tiền đầu tư làm ăn, đặc biệt là nuôi hơn 40 con heo, hàng ngày phải cần lượng thức ăn lớn nên vợ chồng chị Hương ký nợ tiền mua thực phẩm cho heo ở đại lý, đến khi gia đình xảy ra bi kịch, đại lý đến đòi nợ thì người thân trong gia đình mới biết khoản nợ trên. Cũng từ đó, mâu thuẫn hai bên gia đình xảy ra. Người nói qua, người nói lại, lớn tiếng cãi vã, chửi mắng làm mất tình sui gia.

Trong khi đó, đáng lẽ những người lớn phải sắp xếp, giải quyết mọi việc êm ấm để con lo cho con trẻ bất hạnh. Chứng kiến cảnh hai bên nội ngoại lớn tiếng qua lại, con trai nạn nhân nghẹn ngào: “Giờ cháu sợ lắm, mẹ cháu chết rồi, còn cha cháu thì bị công an bắt đi rồi. Vậy mà bên nội, bên ngọai cháu lại cãi nhau. Cháu không biết phải sống thế nào nữa”.

Chứng kiến cảnh gia đình con trai tan nát chỉ vì mâu thuẫn chuyện vợ chồng, rồi giờ hai gia đình bất hòa, bà Sắng không khỏi ngậm ngùi. “Con dâu mất, con trai đi tù, tôi như đứt từng khúc ruột. Giờ đồ đạc trong nhà chị Khương lại đem bán hết như thế, tôi thấy ngậm ngùi lắm. Còn cháu tôi nữa, nó còn nhỏ dại lắm, nhìn cảnh này làm sao mà nó không đau được”, bà Sắng nghẹn ngào.

Lau nước mắt, bà Sắng bảo: “Không phải tôi bênh con mình, nhưng ở địa phương ai cũng biết thằng Thoại nó đàng hoàng tử tế, chưa mất lòng bất cứ một ai trong làng trong xóm, trong thôn. Tôi nghĩ, hôm đó chắc nó tái phát bệnh thận mà con Hương không chịu chở nó đến bệnh viện nên trong cơn tức giận, tâm thần nó bị kích động như lúc trước nên mới hành động dại dột như vậy”.

Có mặt tại nhà nạn nhân, ông Phạm Xuân Yên, công an viên thôn Nam Nhạn Tháp, xác nhận: “Cách đây 2 năm, Thoại có biểu hiện tâm thần nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Tâm thần Bình Định ở TP.Quy Nhơn để điều trị, sau đó thì giảm dần. Ở địa phương, Thoại là người hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, không mâu thuẫn với bất cứ ai nhưng không ngờ trong lúc tức giận, Thoại đã hành động dại dột gây ra cái chết của vợ”.

Đọc thêm